Một khu nhà có rất nhiều trẻ em với các cô trông trẻ. Ngoài bà bầu nhập vai, còn có một thai phụ khác cũng mới được tập kết về đây.
|
Điểm tập kết bà bầu ở huyện Quốc Oai. |
Bảo vệ bà bầu
Như đã nói ở bài trước, sau khi khuyên bà bầu đẻ thai nhi lại để đẻ rồi cho con, bác sĩ Dương (Bệnh viện Đa khoa An Phú, TP Thái Nguyên) giới thiệu bà bầu cho một phụ nữ tên Lê.
Theo kế hoạch, Lê sẽ đưa bà bầu đi xe khách từ Thái Nguyên đến bến xe Mỹ Đình, sau đó tiếp tục di chuyển đến một địa điểm cách bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) khoảng 5-7km để ăn ở tập trung, chờ ngày sinh đẻ.
Với kế hoạch tác nghiệp đã được lên kĩ lưỡng và chuẩn bị để ứng phó với mọi tình huống xấu có thể phát sinh, mọi di biến động của Lê và bà bầu luôn nằm trong sự giám sát nghiêm ngặt của nhiều phóng viên.
Trong đó, một phóng viên được cắt cử bí mật lên cùng chuyến xe khách đi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để theo dõi bà bầu. Ngoài ra còn có 2 phóng viên khác đi xe máy bám theo xe khách chở bà bầu để đề phòng trường hợp Lê xuống xe giữa đường, đổi hướng di chuyển...
Thiết bị định vị và giám sát hành trình cũng được kích hoạt. Các phương án báo tin, liên lạc với lực lượng công an cũng đã sẵn sàng.
Chuyến xe khách mà bà Lê đi cùng nữ phóng viên mang bầu mang BKS 20B-00454, xuất phát từ bến xe Thái Nguyên lúc 7h sáng.
Hành trình từ Thái Nguyên về Hà Nội không có biến động, tuy nhiên có một chi tiết đặc biệt là xuất hiện thêm một cô gái trẻ là người của Lê đi cùng.
Nhờ có sự xuất hiện của người này, bà bầu có lý do chính đáng để không phải ngồi cùng Lê mà chọn một chỗ ngồi ở ngay sau ghế của tài xế, tách biệt với hai người phụ nữ trên và dễ bề nhắn tin cho các đồng nghiệp.
Khi xe gần đến bến xe Mỹ Đình, bà bầu mở 1 hộp sữa để uống và cố tình để vương ra quần áo của mình. 9h30, xe khách tới bến, lúc này nữ phóng viên lấy cớ cần thay trang phục để ra nhà vệ sinh của bến xe.
Trong lúc này, một nhóm phóng viên khác tiếp tục quan sát mọi di, biến động của Lê và cô gái đi cùng, đồng thời quan sát xem còn đối tượng lạ mặt nào lảng vảng hay không.
Các phương án tác nghiệp, theo dõi, bảo vệ được tập trung cao độ để đảm bảo an toàn cho bà bầu. Một lúc sau, bà bầu ra khỏi nhà vệ sinh.
Lúc này, thay vì bắt taxi về một địa điểm cách bến xe Mỹ Đình khoảng 5-7 km như đã báo trước, bà Lê và cô gái kia bất ngờ thay đổi lộ trình khi yêu cầu bà bầu lên xe khách tuyến Hà Nội - Hoà Bình.
Hai phóng viên được phân công đi cùng xe khách tuyến Hà Nội - Hoà Bình để theo dõi và bảo vệ bà bầu. Nhiều phóng viên khác tiếp tục bám theo bằng nhiều phương tiện. Phương án đón lõng tại Hoà Bình và liên hệ với công an địa phương cũng được chuẩn bị.
Xe chuyển bánh, mọi di biến động của bà bầu và hai phóng viên trên xe khách đều được cập nhật theo công nghệ định vị vệ tinh. Khi phụ xe thu tiền vé, nhóm phóng viên quan sát hai người phụ nữ hộ tống nữ phóng viên mang bầu thông báo điểm xuống là cầu Vai Réo.
Địa điểm này lập tức được cập nhật cho nhóm phóng viên đang bám theo bằng xe máy để bố trí nhân sự đón lõng.
Sau gần 1 giờ di chuyển trên đại lộ Thăng Long, xe khách chuyển hướng rẽ vào thị trấn Xuân Mai (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Khi xe dừng lại tại địa danh cầu Vai Réo, bà bầu được Lê và cô gái yêu cầu xuống xe, sau đó tiếp tục bắt taxi. Các phóng viên vẫn tiếp tục theo dõi và bám sát.
Lệnh cấm liên lạc ở điểm tập kết
Taxi đi chừng 6km thì dừng lại tại một ngách nhỏ thuộc xóm 6, xã Phú Cát (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Nữ phóng viên mang bầu sau đó được đưa vào một khu nhà kín cổng cao tường.
Lúc này, 6 phóng viên khác cùng tiếp cận khu nhà trên. Theo quan sát, đây là một khu nhà có 2 dãy nhà 2 tầng và 1 dãy nhà ở giữa với rất nhiều trẻ em với các cô trông trẻ. Khu nhà này chỉ có 1 cổng ra vào, vì thế có thể loại trừ tình huống bà bầu bị đưa đi chỗ khác bằng cửa phụ.
Dò hỏi người dân địa phương được biết, đây là một cơ sở hoạt động có tính chất thiện nguyện, kiêm cả dịch vụ trông trẻ.
|
Một thai phụ tại điểm tập kết. |
Theo tin báo của bà bầu, ở trong đó còn có một cô gái cũng đang chờ đến ngày sinh để cho con (hình trên).
Đáng chú ý, theo thai phụ này tiết lộ thì vài ngày trước còn có hai bà bầu khác cũng ở đây, nhưng sau đó đã sinh và cho con nên đã rời đi.
Lúc này, nữ phóng viên mang bầu được sắp xếp ăn cơm với cô gái “cùng cảnh ngộ”. Sau bữa cơm, nữ phóng viên được yêu cầu gặp những người phụ trách cơ sở để nói chuyện, đó là một phụ nữ tuổi ngoài 50.
Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ trên yêu cầu bà bầu: “Trong thời gian ở đây, cháu tuyệt đối không được tiết lộ với gia đình. Đồng thời, cũng không được liên lạc với bên ngoài, điện thoại của cháu đưa chúng ta cầm giúp, khi nào sinh con xong sẽ gửi lại...”.
Do bà bầu để điện thoại ở chế độ gọi đi cho một phóng viên nên các cuộc đàm thoại bên trong cơ sở đều được bên ngoài nắm bắt.
Nhận thấy nếu để nữ phóng viên ở lại trong tình trạng bị cắt đứt liên lạc sẽ rất nguy hiểm nên nhóm phóng viên túc trực bên ngoài đã lập tức triển khai phương án khẩn cấp: Giải cứu bà bầu!
(Còn nữa)