Suốt nhiều năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hương không thể mở cổng ra lối đi chung. Cực chẳng đã, gia đình đã phải đi nhờ sân nhà hàng xóm.
Gia đình chính sách bị "giam lỏng"
Theo đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Mai Hương (trú tại số nhà 70, tổ 19, ngõ 66, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) gửi đến Tòa soạn Pháp luật Plus thì; Từ nhiều năm qua, gia đình bà phải sống trong cảnh không có lối đi, phải đi nhờ qua sân nhà người anh họ. Nguyên nhân bởi số nhà 68 đã xây cổng, bịt lối đi nhà bà.
|
Đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Mai Hương gửi đến Tòa soạn Pháp luật Plus. |
Theo trình bày của bà Hương: "Năm 1994, mẹ bà là cụ Bùi Thị Nguyên có mua mảnh đất từ địa chỉ trên. Sau đó xây nhà chia cho các con, và gia đình bà được mẹ chia một suất đất trong cùng. Kể từ khi xây nhà và chuyển về sinh sống, cả gia đình sống yên ổn, không tranh chấp hay có bất cứ một điều tiếng gì".
“Nhà tôi là gia đình chính sách, bản thân tôi là một giáo viên nên Nghi lễ sống cũng như việc đối nhân xử thế rất ôn hòa”.
“Khi xây nhà, gia đình tôi có để trụ cổng, để ngỏ để sau này mở cổng. Vì lúc bấy giờ phải để ngỏ trụ cổng chưa dám mở vì phía đối diện là chuồng lợn của gia đình đối diện. Ngày nắng, ngày mưa mùi hôi, thối đánh vào khá nồng nặc. Vợ chồng tôi thống nhất chỉ để ngỏ cổng, sau này hàng xóm đối diện xây nhà lên, sẽ mở cổng ra lối đi chung”, bà Hương kể.
Bà Hương và tổ trưởng tổ dân trình bày về sự việc.
Theo bà Hương; năm 2001, chủ nhà số 68 phiá trong là bà Nguyễn Thị Hà tự ý xây dựng trụ cổng chắn ngang lối đi chung.
“Không chỉ xây trụ cổng trên đất ngõ chung của toàn xóm. Tháng 5/2017, gia đình bà Hà và con trai là Nguyễn Văn Sơn còn xây một bức tường gạch cao khoảng 60 phân chắn ngang cửa cổng nhà tôi”.
Cũng theo bà Hương: “Thời điểm trước, gia đình chúng tôi phải đi nhờ qua sân nhà người anh họ bên cạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây con cháu đã lớn đã đến lúc phải xây dựng gia đình cho các cháu, nên người anh họ muốn không thể đi chung mãi được. Phải rất khó khăn lắm anh ấy mới bớt lại một lối đi nhỏ cho gia đình tôi lách qua.
Việc khó khăn như phải gửi xe ở ngoài mỗi khi đi về đã là vấn đề rất mệt mỏi rồi. Nhưng mỗi lần có giỗ thì còn vất vả hơn".
“Vợ chồng tôi đứng tự thờ cúng 2 anh chồng là liệt sỹ và mẹ chồng là mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi lần giỗ chạp gia đình rất vất vả”, bà Hương buồn rầu nói.
|
Chủ số nhà 68 đã xây cổng trên phần đất lưu thông. (lối đi chung của xóm). |
|
Cực chẳng đã, gia đình bà Hương hàng ngày phải nhờ đến lối đi của hàng xóm bên cạnh. |
Theo tìm hiểu của phóng viên Pháp luật Plus, phần diện tích mà chủ số nhà 68 xây ngõ ra là diện tích thuộc ngõ giao thông, thuộc quản lý của phường Mai Dịch. Không có lối đi, gia đình bà Hương phải đi nhờ nhà người anh họ đã nhiều năm nay.
Ngang nhiên lấn chiếm ngõ chung
|
Nhà bà Hương bị chủ căn nhà số 68 xây tường lực ngăn lối đi (mũi tên đỏ). Cùng với đó, chủ căn nhà cũng tự ý xây cổng trên lối đi chung của xóm (mũi tên xanh). |
Theo tìm hiểu được biết phần diện tích đất mà chủ nhà số 68 (tổ 19, ngõ 66, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) do anh Nguyễn Văn Sơn làm chủ sở hữu hiện là phần đất “giao thông” – phần ngõ chung của toàn xóm. Đất thuộc quản lý của phường Mai Dịch.
Cụ thể, từ trích lục của bản đồ địa chính các năm 1960; 1978 và 1994 đều thể hiện đây là lối đi chung của toàn khu xóm.
Cũng theo tài liệu mua bán đất của nhà bà Hương thể hiện, phía Nam giáp lối đi chung của toàn xóm; Phía Tây giáp nhà ông Cường; phía Đông giáp nhà ông Thứ (hiện là số nhà 68, do anh Nguyễn Văn Sơn chủ sở hữu - PV); Phía Bắc giáp nhà ông Quỳnh.
Tuy nhiên, theo bà Hương cho biết: “Trong nhiều lần hòa giải, phía gia chủ của ngôi nhà 68 không cung cấp được bất cứ một tài liệu nào chứng minh phần diện tích đất trên thuộc quyền sở hữu của mình. Đến việc chính quyền địa phương yêu cầu cung cấp giấy Quền sử dụng đất họ cũng không cung cấp được”.
Theo bà Hương, sau rất nhiều lần hòa giải, gia đình chúng tôi rất có thiện chí mở cổng ra lối đi chung, nhưng gia đình anh Sơn vẫn không cho mở. “Gia đình tôi cũng sẽ đóng góp một phần nào đó vào công việc cải tạo, nâng cấp phần ngõ mà nhà anh Sơn đã nâng cấp, cải tạo trước đó. Nhưng họ không đồng ý. Họ còn thách thức, nếu thích thì cứ kiện ra tòa”.
Cũng theo bà Hương; Anh Sơn, chủ sở hữu số nhà 68 đã xây dựng tường rào, cổng xây bịt cổng nhà bà, hiện là cán bộ Tòa án của một quận thuộc nội thành Hà Nội.
“Gia đình tôi không kiện cáo ai cả mà phải ra tòa. Chúng tôi chỉ đề nghị được mở cổng ra lối đi chung của toàn khu xóm”.
|
Trụ sở UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. |
Trả lời phóng viên Pháp luật Plus về vấn đề trên, ông Đặng Thìn Chín - Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch cho biết: "Đã 5 lần chúng tôi yêu cầu các bên hòa giải nhưng không thành. Tuần vừa rồi chúng tôi cũng đã vận động và gọi điện cho cả vợ, cả chồng (chủ căn nhà số 68) nhưng cũng chưa liên hệ được".
Ông Chín cho biết: "Đối với phần cổng và tường lực, chúng tôi sẽ yêu cầu anh em thanh tra xây dựng lập hồ sơ, để ra quyết định cưỡng chế...".
Nói về lý do chậm trễ xử lý vụ việc tồn đọng đã nhiều năm qua, ông Chín cho biết: "Vì chưa có kết quả và đang trong giai đoạn vận động nên chúng tôi chưa thể xử lý, sang tuần hồ sơ đến đâu, ngày nào cưỡng chế chúng tôi sẽ thông tin lại".
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin vụ việc.