Nam thanh niên dừng xe bên đường để đi vệ sinh thì bị một thanh niên địa phương bắt gặp, nghi là trộm chó nên nhắn tin cho một nhóm trai làng biết. Nhóm thanh niên này sau đó đem hung khí đến đánh đuổi và dùng dao đâm vào cổ nạn nhân dẫn tới tử vong.
Tin nên đọc
Hà Nội: Đối tượng đi trộm chó bị đánh tử vong
Hà Nội: Tạm giữ hai người tham gia đánh chết nghi can trộm chó
Bắc Giang: Trộm chó bị dân đánh và buộc xác chó vào người
Khởi tố vụ án người dân đâm chết kẻ trộm chó ở Phú Xuyên
Cấp cứu nhưng không kịp
Khoảng 0h ngày 2/5, người dân đi ngang qua đường Trần Quý Cáp (đoạn gần sân bóng làng Pleiku Roh, phường Yên Đổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện 1 nam thanh niên đang ngồi ôm cổ, hơi thở yếu, với vết thương ở cổ, máu chảy đầm đìa ướt cả áo.
Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Pleiku đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
|
Các đối tượng tại cơ quan công an. |
Rà soát ban đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân không phải là người địa phương và không quen biết với ai ở đây. Bên cạnh đó, vụ việc lại xảy ra vào đêm tối, ở nơi vắng người nên không có nhân chứng.
Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng và cần phải nhanh chóng phá được án, Công an TP Pleiku đã huy động nhiều lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định danh tính nạn nhân cũng như truy tìm đối tượng gây án.
Qua đó, đơn vị nhanh chóng xác định nam thanh niên bị đâm là anh Bùi Trọng Phú (SN 1986, ngụ thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Lực lượng chức năng cũng xác định, chiếc xe máy BKS 81P8-0685 nằm cách nơi người dân phát hiện anh Phú bị thương khoảng 100m là của nạn nhân.
Từ thông tin này, cơ quan công an nhận định, anh Phú bị đâm tại nơi để chiếc xe máy rồi mới bỏ chạy ra khu vực gần sân bóng làng Pleiku Roh.
Khi chạy đến đây, anh đã đuối sức nên chỉ biết ngồi ôm cổ. Tuy nhiên, nguyên nhân nạn nhân bị đâm trọng thương dẫn đến tử vong vẫn là một ẩn số.
Chém người vì nghi trộm chó
Ngay sau đó, Công an TP Pleiku đã tiến hàng rà soát, sàng lọc hàng loạt đối tượng nghi vấn ở làng Pleiku Roh. Sau hơn 12 giờ đồng hồ, đến trưa ngày 2/5, đơn vị đã xác định được các đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: R’Cơm Tây (SN 2000), Puih Nik (SN 1999) và Puih Thiệp (SN 1999, cùng ngụ tại làng Pleiku Roh).
Biết không thể trốn thoát, vào lúc 14h cùng ngày, 3 đối tượng trên đã đến Công an TP.Pleiku đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp hung khí gây án là con dao tự chế dài 32,5cm.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 23h30 ngày 1/5, khi cả 3 đang ngồi chơi trước nhà Tây thì Thiệp nhận được tin nhắn của R’Cơm Đan (SN 2001, ngụ làng Pleiku Roh) với nội dung có kẻ đang dừng xe máy ở ngã tư đường trong làng và nghi ngờ đang thập thò để bắt trộm chó.
Ngay sau đó, Thiệp liền đi vào vườn nhà Tây lấy 1 thanh củi dài 1,5m cầm theo, rồi nói với Tây và Nik: “Có thằng đến làng mình trộm chó.
Nó đang ở gần đây, mình tới cho nó 1 trận”. Nghe vậy, Tây cũng cầm theo 1 con dao tự chế dài 32,5cm đi cùng Thiệp và Nik. Khi đi tới đường hẻm cách nhà Tây khoảng 30m, thấy anh Phú đang chuẩn bị lên xe nổ máy để đi, Tây liền xông đến chặn trước đầu xe, rồi nói: “Sao mày dám thả bả ở đây?”.
Anh Phú bảo chỉ dừng xe để đi vệ sinh, chứ không phải trộm chó. Tuy nhiên, Tây vẫn hung hăng cầm con dao tự chế đâm 1 nhát về phía đầu anh Phú. Khi anh Phú tránh được, Tây tiếp tục cầm con dao đâm nhát thứ 2 trúng phía trước cổ anh Phú.
Lúc này, dù bị thương, anh Phú vẫn cố gắng giải thích: “Không phải em. Em đi vệ sinh chứ không trộm chó”, rồi vứt xe bỏ chạy. Thấy anh Phú bỏ chạy, nhóm đối tượng này đuổi theo một đoạn nhưng không kịp nên kéo nhau về.
Đối tượng Tây khai: “Vì làng Pleiku Roh thường có trộm chó nên người làng tức lắm. Hôm đó, vào lúc giữa khuya, thằng Đan ngủ dậy đi vệ sinh thấy có người thập thò như ăn trộm nên mới nhắn tin báo rằng có trộm chó nhưng không phải người ở địa phương.
Vì quá tức giận nên bọn mình mới làm như vậy”. Ngay sau khi lấy lời khai ban đầu, Công an TP.Pleiku đã bàn giao hồ sơ và các đối tượng này cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hiện, các đối tượng này đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người. Về phần nạn nhân, dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng do vết thương quá nặng, đến 5h ngày 3/5, anh Phú đã tử vong.
Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng, anh Phú bị một vết thương ở vùng cổ, gây thủng khí quản dẫn đến tử vong do suy hô hấp cấp.