Đang nằm ngủ cùng con gái ở khách sạn trong trang phục mát mẻ nhưng lại không bấm chốt cửa bên trong nên thiếu phụ suýt bị gã say xông vào phòng “làm bậy”. Nhờ kịp kêu mà tên “yêu râu xanh” đã vơ vội quần áo bỏ chạy trong đêm.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 0h57’ngày 19/5/2015, Nguyễn Công Trạng (SN 1976, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến Khách sạn Quang Vinh 2 trên địa bàn TP Nha Trang để tìm bạn. Khi vào khách sạn thì lễ tân Thái Đình Cường hỏi Trạng: “Đi lên phòng nào”, Trạng trả lời “lên phòng hai đứa em” và chỉ vào chiếc xe máy Attila màu trắng nên Cường nói với Trạng lên tầng 3, phòng 304. Trạng vào thang máy bấm số 3 nhưng thang máy dừng lại lầu 2 thì Trạng bước ra ngoài thang máy và đi đến trước phòng 202.
|
Bị cáo Nguyễn Công Trạng trước vành móng ngựa. |
Lúc này, Trạng gõ cửa phòng, không thấy ai lên tiếng và thấy cửa không chốt nên mở cửa vào thì thấy chị Trần Thị Mỹ An và con gái chị An đang nằm ngủ, biết là đã vào nhầm phòng nên Trạng đi ra ngoài, nhưng thấy chị An mặc váy ngủ quá “mát mẻ”, trong người Trạng đang có hơi men nên đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị An.
Trong lúc đang cố thực hiện hành vi giao cấu thì chị An tỉnh dậy, hét toáng lên nhưng Trạng vẫn bịt miệng chị An để giao cấu, buộc chị An phải chống trả quyết liệt. Thừa lúc vùng dậy, chị An bế con bỏ chạy ra khỏi phòng để kêu cứu. Trạng hoảng hồn vội mặc chiếc quần Jean, không kịp mặc áo và chạy xuống dưới tầng để xe và lấy xe máy, nổ máy bỏ đi.
Sáng 19/5/2015, chị An đã đến Công an phường Vĩnh Hải trình báo sự việc và có đơn yêu cầu khởi tố. Qua điều tra, đến khoảng 20h ngày 20/5/2015, lực lượng chức năng phát hiện Trạng đang ngồi tại quán nước trước nhà số 12 Điện Biên Phủ nên mời về cơ quan làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trạng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Tại phiên tòa, Trạng đã khai nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng truy tố. Theo lời khai của Trạng thì hôm đó sau khi đã nhậu một chầu “tê tê” thì có hai đứa em mới quen ở ngoài đường trước đó 2 ngày tại một quán bar, nhưng chỉ biết một người tên Hải chứ không biết họ gì, gọi điện thoại mời lên khách sạn nhậu chơi.
Khi đến khách sạn, bị cáo vào thang máy bấm lên tầng 3 nhưng không biết lý do gì thang máy dừng ở tầng 2, trong lúc “chuếnh choáng” bị cáo nghĩ đã đến tầng 3 nên đi đến phòng 202 gõ cửa, cứ tưởng là phòng của đứa em nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, bị cáo thấy cửa phòng không bấm chốt trong nên mở cửa đi vào thì thấy có một cô gái, sau này bị cáo mới biết là chị An, mặc áo ngủ đang nằm ngủ cùng con gái, bị cáo biết là đã đi vào lộn phòng nên liền đi ra, nhưng lúc đó trong người đã sẵn có hơi men nên bị cáo không kìm chế được bản thân…
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mặc dù bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội chưa đạt nhưng đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn, trị an tại địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nhất là đối với khách, du lịch đến với thành phố Nha Trang nên đã tuyên phạt Nguyễn Công Trạng 2 năm tù về tội “Hiếp dâm”, mức án khởi điểm của khung hình phạt.