Trung bị công an tóm gọn khi đang tổ chức chơi bài bạc tại một ngôi chùa ở tỉnh Quảng Ngãi, cách nhà hơn 70 cây số.
Sau trận ẩu đả bằng hung khí làm đối phương bị thương tích nặng, Lê Chí Trung (SN 1980, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã toàn quốc. Hơn 2 tháng sau, Trung bị công an tóm gọn khi đang tổ chức chơi bài bạc tại một ngôi chùa ở tỉnh Quảng Ngãi, cách nhà hơn 70 cây số.
|
Đối tượng Lê Chí Trung khi bị bắt. |
Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Theo hồ sơ, đầu tháng 7/2018, Trung theo đoàn lô-tô Đoan Hiền đến dựng trại hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí tại sân vận độngTứ Sơn (xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam).
Khoảng 21h ngày 5/7/2018, NguyễnTấn Phúc (SN 1998, trú thônTứ Sơn, xã Bình Trung) và một số thanh niên cùng địa phương ngồi nhậu ở quầy dịch vụ ăn uống của đoàn lô-tô Đoan Hiền. Tại đây, nhóm của Phúc có mời thanh niên trong đoàn lô-tô, gồm Lê Chí Trung và một số thanh niên khác đến giao lưu.
Tuy nhiên, Trung từ chối và cử 2 đàn em là Đỗ Văn Lượng (SN 1999, xã Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam) và Lê Quốc Tuấn (SN 1996, xã Bình Quý, Thăng Bình) tham gia. Trong lúc nhậu, nhóm của Phúc cho rằng Lượng nói chuyện với giọng điệu "kẻ cả" nên tỏ vẻ không hài lòng.
Riêng Phúc còn nảy sinh ý định “dạy” cho Lượng một bài học nhớ đời nên âm thầm về nhà lấy một con dao có cán dài mang ra giấu trong bụi cây gần chỗ nhậu. Sau đó, Phúc quay lại bàn nhậu tiếp tục nâng chén như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến khoảng 1h ngày 6/7/2018, khi đã ngà ngà say, Phúc vào khu vực nhân viên đoàn lô-tô tìm Lượng để "nói chuyện". Chưa gặp được Lượng nhưng Phúc tình cờ nhìn thấy Trung đang nằm trên võng. Nhớ đến chuyện mình có lời mời mà Trung từ chối nên Phúc tung chân đá vào đầuTrung và hai bên xô xát với nhau, sau đó Phúc bỏ đi.
Sau khi nghe chuyện Phúc gây sự với Trung, mấy người bạn của Phúc liền chạy về nhà lấy hung khí gồm dao, gậy sẵn sàng hỗ trợ. Về phần Trung, thấy thái độ hung hãn của Phúc nên cũng dự đoán chuyện chưa thể dừng lại. Trung mở thùng đựng đồ nghề lấy một số cây tuýp sắt đưa cho “đàn em” nhằm chuẩn bị đối phó với Phúc. Đúng như lo lắng của Trung, một lát sau Phúc quay lại lán trại của đoàn lô-tô nói chuyện giảng hòa.
Lúc này, một số thanh niên của đoàn lô-tô có những lời nói xúc phạm Phúc. Bực tức, Phúc chạy ra bụi cây lấy con dao đã giấu trước đó xông vào đuổi chém khiến nhóm của Trung chạy tán loạn, đồng bọn của Phúc cũng dùng đá ném tới tấp vào lán trại đoàn lô-tô.
Không chịu được sự quấy phá của đám thanh niên địa phương, Trung nổi máu côn đồ cầm tuýp sắt và búa đóng đinh đánh lại Phúc. Trong lúc 2 bên vung dao gậy qua lại, Phúc bị tuýp sắt của Trung phang trúng cẳng chân nên lảo đảo, Trung nhân cơ hội đó lao vào vật Phúc xuống đất. Chỉ chờ có thế,“đàn em” của Trung cầm tuýp sắt chạy đến đánh tới tấp vào người Phúc.
Bị tấn công dồn dập, Phúc đành buông Trung và con dao ra nhưng nhóm của Trung vẫn không tha, cầm tuýp sắt đánh liên tục vào người Phúc. Đến khi thấy Phúc nằm bất động, Trung bảo cả nhóm dừng tay rồi sai “đàn em” lấy dây trói Phúc lại, còn mình đi gọi điện cho chủ đoàn lô-tô báo sự việc. Sợ tiếp tục bị đánh, Phúc cố vùng dậy chạy trốn thì Lượng phát hiện, dùng tuýp sắt ném mạnh vào người Phúc.
Khi Lượng định chạy lại nhặt tuýp sắt để đánh tiếp thì Phúc rút dao bấm đâm trúng ngực Lượng rồi bỏ chạy thục mạng thoát khỏi vòng vây. Phúc cố lết về đến nhà thì ngã gục và được người thân đưa đi cấp cứu ngay trong đêm nên thoát chết. Còn Lượng, sau khi đến bệnh viện sơ cứu vết thương đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, thương tích của Phúc là 46% và của Lượng là 3%. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, Công an huyện Thăng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung, Lượng và Tuấn về tội “Cố ý gây thương tích”.
Trốn nã vẫn tổ chức chơi bạc để kiếm sống
Sau khi khởi tố bị can, cơ quan công an đã bắt tạm giam Tuấn và Lượng để phục vụ điều tra. Riêng Trung, thấy 2 đàn em bị bắt đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng không đến làm việc.
Ngày 29/1/2019, Công an huyện Thăng Bình ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trung. Sau khi nhận quyết định truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.
Lúc 14h ngày 21/2, các trinh sát truy nã đã tiếp cận và bắt được Trung tại khu vực chùa Thiên Ấn (phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Được biết, sau khi trốn khỏi địa phương, Trung vào các tỉnh Nam Trung bộ như Ninh Thuận, Bình Thuận tìm cách mai danh ẩn tích.
Tuy nhiên chỉ được một thời gian, biết rằng sớm muộn cơ quan chức năng cũng lần ra mình nên Trung quay trở ra và dừng chân tại thành phố Quảng Ngãi. Tại đây, Trung thấy chùa Thiên Ấn nằm khuất trên dãy núi với nhiều cây cối bao phủ nên quanh quẩn tá túc ở khu vực này.
Thế nhưng dù ma mãnh, luôn tìm cách đối phó nhưng mọi hành tung của Trung cũng không qua mắt được lực lượng cảnh sát hình sự. Thời điểm bị bắt, Trung đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cầm cái rung bầu cua để kiếm sống.
Hiện Trung đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao cho Công an huyện Thăng Bình để điều tra về tội cố ý gây thương tích.