Ngày 6/4, ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Vào khoảng 7 giờ sáng nay (6/4), cán bộ lao động xã hội, chăm sóc trẻ em xã và gia đình đã đưa hai cháu là Sùng A Sính sinh năm 2007 và Thào Văn Dơ sinh năm 2007, cùng trú tại thôn Ea Lang, xã Cư Pui bị người lạ dụ dỗ đưa vào TP Hồ Chí Minh ép đi ăn xin, đánh đập đã về đến trụ sở UBND xã Cư Pui.
Tin nên đọc
Đắk Lắk: Cơ quan chức năng "bất lực" trước việc quán cà phê tổ chức biểu diễn nghệ thuật không phép
Xuất hiện cá lăng đuôi đỏ “khủng” ở Đắk Lắk
Đắk Lắk: Khởi tố vụ án và bắt giam hiệu trưởng nhận tiền chạy việc
Đắk Lắk: Xe mía quá khổ ngang nhiên chạy qua chốt CSGT
Sau khi về tới địa phương, UBND xã mời gia đình và hai cháu vào trụ sở UBND xã để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần cho 2 cháu và gia đình.
Với vẻ mặt sợ hãi, cháu Sùng A Sính kể lại: Cháu và Dơ được một người đàn ông lạ đưa xuống TP HCM để đi làm nghề may. Người đàn ông này, trước đây có đến nhà cháu vài lần, nói với bố mẹ cho cháu đi xuống thành phố làm nghề may để kiếm tiền. Ban đầu bố mẹ cháu nói cháu còn nhỏ không cho đi nhưng người này đến nhà nhiều lần để nói chuyện, thuyết phục nên sau đó bố mẹ cho cháu đi và xảy ra cơ sự như thế này.
Sau khi theo ông ấy xuống đến TP HCM các cháu bị bắt phải làm việc rất nhiều. Vì cháu không làm được, lại bị đánh đập nên cháu rủ bạn Thào Văn Dơ bỏ đi ra ngoài chơi để khỏi bị đánh, nhưng do không rành đường nên hai cháu bị lạc.
|
Cháu Sùng A Sính và Thào Văn Dơ đang được lãnh đạo xã Cư Pui giao lại cho 2 gia đình |
Trong một diễn biến liên quan, thông tin từ anh Nguyễn Thanh Hòa, một dân phòng ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh,cho biết: Vào khoảng 2 giờ sáng 1/4, khi đang trên đường đi tuần tra thì phát hiện hai cháu Sùng A Sính và Thào Văn Dơ đang đi lang thang trên đường Trần Văn Giàu trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, áo quần rách rưới nên đã đưa hai cháu về trụ sở UBND phường để chăm sóc.
Ngay sau đó chúng tôi đọc thông tin về hai cháu được đưa lên mạng xã hội và được UBND xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xác nhận là con em của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Lúc này, Công an xã Phạm Văn Hai đã liên hệ với UBND xã Cư Pui để đưa hai cháu về lại địa phương.
Theo một vị lãnh đạo UBND xã Phạm Văn Hai cho biết, ngay sau khi thông tin về hai cháu được đưa lên mạng xã hội, có một người tên Tuấn đến UBND xã Phạm Văn Hai xin nhận hai cháu về nhà nhưng phía UBND xã Phạm Văn Hai không chấp nhận, vì không có cơ sở chứng minh anh Tuấn là người thân của hai cháu.
Theo anh Tuấn, vào ngày 28/3, một người đàn ông tên Đen (người dân tộc H’Mông, không rõ lai lịch) trước đó có làm thuê cho anh Tuấn dẫn hai cháu Sùng A Sính và Thào Văn Dơ đến nhà xin cho làm nghề may, nhưng anh không nhận vì thấy hai cháu còn quá nhỏ. Hiện người đàn ông tên Đen đưa hai cháu xuống TP Hồ Chí Minh đang ở đâu tôi cũng không biết.
Có mặt tại UBND xã Cư Pui, bà Hoàng Thị Tống, mẹ cháu Sùng A Sính kể: Do hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình di cư tự do vào đây sinh sống đã nhiều năm nhưng vẫn không có đất sản xuất, chồng thì say xỉn suốt này nên vợ chồng đã đồng ý cho cháu Sùng A Sính bỏ học vào TP Hồ Chí Minh làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nay biết cháu bị ép đi ăn xin và đánh đập, gia đình không cho cháu đi làm việc nữa mà ở nhà đi học lại với các bạn bè.
Trao đổi với PV Chủ tịch UBND xã Cư Pui Nguyễn Văn Tâm cho biết: Ngay trong sáng 6/4, UBND xã đã mời Hiệu trưởng Trường tiểu Cư Pui 2 lên làm việc và yêu cầu nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cháu Sùng A Sính trở lại trường học tập, hiện nay cháu đang học lớp 3.
Còn cháu Thào Văn Dơ lâu nay không đi học nên UBND xã bàn giao cháu cho gia đình để quản lý, chăm sóc. UBND xã cũng đã tuyên truyền, giải thích và yêu cầu gia đình hai cháu cam kết không cho hai cháu đi lao động ở TP Hồ Chí Minh khi chưa đủ tuổi lao động nữa.