Một chàng trai quốc tịch Pháp quyết tâm từ bỏ chốn phồn hoa để về sống cùng cô gái người Dao vùng thâm sơn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Vượt qua định kiến
Theo quan niệm của người Dao quần trắng, việc kén rể là điều vô cùng quan trọng, thông thường ngoài phải "xứng đôi vừa lứa" thì đồng bào thường chuộng hơn những chàng rể có cùng dân tộc, hoặc ít nhất là gần nhà, rõ mồn một gốc gác mới cho vào nhà làm rể.
Còn việc chấp nhận một chàng trai ngoại lai thì từ xưa đến nay vẫn chưa có tiền lệ. Và việc anh chàng Tiberghien Fredo (SN 1966, tên Việt là Bình), quê ở thủ đô Pari (Pháp) làm rể tại bản người Dao, thậm chí có tuổi còn hơn cả bố vợ thì cả cái tỉnh Yên Bái này chưa có trường hợp nào.
|
Vợ chồng Fredo và Lý Kiều Xuân. |
Theo tìm hiểu của PV, đám cưới của vợ chồng Fredo và Lý Kiều Xuân được tổ chức vào cuối tháng 8/2014. Buổi đó bữa tiệc đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận làng quê thôn Đồng Chằm, xã Vũ Linh (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).
Trong đám cưới, nhiều người vẫn thẫn thờ không thể tin một chàng trai ở xứ sở tráng lệ lại chịu trở về miền núi cao này làm rể. Người ta đồn đoán Fredo chỉ vui đùa với Xuân chứ không thể làm rể ở đây được.
Có lẽ là vì đặc biệt, nên ở miền Thác Bà mênh mông này hỏi đường dẫn vào tổ ấm của đôi uyên ương đặc biệt này ai cũng có thể chỉ răm rắp. Anh Tiberghien Fredo bảo rằng, bản thân anh đã có thời gian sống ở Việt Nam gần 20 năm, bởi thế mà nước Việt không khác gì quê hương thứ hai của mình.
Fredo cũng giãi bày, bản thân anh được sinh ra bởi người phụ nữ Việt, cha anh cũng từng hai lần lấy người Việt làm vợ, nên con người anh vốn đã mang hai dòng máu một của Pháp, một của Việt Nam. Có điều từ nhỏ đến lớn anh đều sống ở Pari, phần lớn đều học văn hóa Tây Phương.
Ông Lý Văn Mạnh (SN 1968, bố vợ Fredo) hai tay ôm điếu thuốc lào miệng phì phèo khói thuốc nói: “Thực ra ban đầu chúng tôi phản đối mối tình này gay gắt lắm, thậm chí có lúc tôi còn định từ con. Bởi từ xưa đến nay người Dao quần trắng chúng tôi chưa bao giờ có trường hợp thế này. Ngoài gia đình, họ hàng người ta cũng xì xầm nhiều nên vợ chồng tôi lúc đó cũng áp lực”.
Tuy nhiên, với tình yêu mãnh liệt, Fredo và chị Xuân đã cương quyết giữ lấy mối tình đẹp đẽ này. Họ coi tình yêu của mình giống như "vàng thử lửa" để vượt qua mọi lời bàn tán của dư luận.
Chuyện làm rể... ta
Chị Lý Thị Xuân (SN 1990, vợ Fredo) cho hay, quen nhau và tìm hiểu nhau nhiều năm nên chị biết rõ cuộc đời của chồng mình. Anh Fredo vốn có những nét tương đồng với người bố ruột của mình, đó là việc cả hai đều lấy hai đời vợ người Việt và chị Xuân là người vợ thứ hai của Fredo bây giờ.
Còn Fredo bảo, thời điểm trở về Việt Nam cuộc đời anh đang có nhiều xáo trộn đó là chuyện tình cảm, điều đó làm anh phần nào buồn phiền. Và máu kinh doanh đã giúp Fredo phát hiện miền hồ Thác Bà là nơi có tiềm năng du lịch và đến đây đầu tư cho tương lai. Cũng chính vùng đất thơ mộng này đã dệt nên câu chuyện của anh và cô gái mang tên một mùa đẹp trong năm.
|
Kiều Xuân kể về chuyện tình của mình. |
Người dân ở xã Vũ Linh kể lại, họ từng nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Xuân khi em trượt đại học. Buổi đó khuôn mặt cô gái như thiếu sức sống, bởi ở vùng quê Đồng Chằm này ai cũng biết Xuân là cô gái chịu khó, học giỏi, vì thế người ta đặt kỳ vọng ở cô rất nhiều.
Sau một năm Xuân đăng ký thi khoa Tiếng Anh của trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái và đỗ điểm cao ở trường này.
Rèn luyện tốt, kỹ năng tiếng Anh trôi chảy, Xuân xin vào làm việc ở công ty du lịch Vila Vũ Linh nằm trên hồ thủy điện Thác Bà, nơi mà Fredo đang làm giám đốc và dần dà cả hai có tình cảm với nhau.
Và nhờ sự chân thành, cả hai đã thuyết phục được hai bên gia đình đồng ý cho làm đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau.
Fredo cho biết, ban đầu anh cứ ngỡ làm rể người Dao khó, nhưng sau này thành quen. Nhiều lúc công việc ở công ty rảnh rỗi, Fredo lại sẵn quần xuống ruộng học cấy, học cày cùng bố mẹ vợ.
Nhiều người dân ở Đồng Chằm cho rằng, Fredo là một chàng rể khá hoàn hảo, tuy không biết làm tất thảy mọi việc như người Dao nhưng ở anh có sự nhiệt tình.
Ông Mạnh cũng cho biết: "Mặc dù con rể tôi về đây sống đã lâu nhưng vẫn đang phải dùng hộ chiếu và đăng ký tạm trú chứ chưa thể nhập quốc tịch bởi thủ tục quá rườm rà. Đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn đang nỗ lực làm thủ tục để Fredo trở thành công dân Việt Nam. Có như thế cháu tôi mới có thể làm giấy khai sinh một cách đàng hoàng".
Hiện tại, chị Xuân đã sinh cho Fredo một bé gái đặt tên là Lý Tường Vi (còn tên tiếng Pháp là Tiberghien Metis), bé gái hiện tại mới hơn hai tháng tuổi nhưng rất kháu khỉnh.
Chị Xuân bảo, nhiều người nói con chị giống bố ở mái tóc và giống mẹ ở khuôn mặt và nước da.