Một cô giáo Mầm non vừa bị chồng bắt quả tang trong nhà nghỉ với một cán bộ phòng CSGT, tại địa bàn xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa.
Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh L.V.T. (trú ở TP Thanh Hóa) về việc bắt quả tang vợ mình là chị L.T.P. (giáo viên Mầm non) ở trong nhà nghỉ với một cán bộ phòng CSGT Công an Thanh Hóa tên là L.X.H.
|
Hiện trường trong nhà nghỉ khi mọi người ập vào bắt quả tang |
Do nghi ngờ vợ mình có biểu hiện bất thường, người chồng đã theo dõi và cùng gia đình bắt quả tang vào khoảng 20h30 ngày 21/7 tại nhà nghỉ Quyền Quý, xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa.
Ông Võ Hồng Thao, Trưởng công an xã Hoàng Long cho biết, đêm 21/7, lực lượng Công an xã nhận được tin báo đã đến nhà nghỉ Quyền Quý xử lý việc xô xát, gây mất trật tự.
Tại hiện trường cô giáo Mầm non và anh CSGT vẫn đang mặc quần áo và ngồi trên giường, xung quanh có nhiều người thuộc gia đình anh T. Trong biên bản được lập tại hiện trường, chị P. và anh H. cho biết vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện, tâm sự cho tiện, chứ không có ý đồ gì khác, ông Thao cho biết thêm.
Cả hai người đều đang công tác ở TP Thanh Hóa và đều có gia đình riêng. Hiện đơn tố cáo của anh T. cũng đã được gửi đến Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa.
Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc. Nếu đúng như nội dung đơn tố cáo, sẽ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý nghiêm.