Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên đã họp và đề nghị Sở Y tế Hà Giang kiểm điểm, khiến trách các cá nhân liên quan.
Về vụ việc cháu Thào Trung Kiên (15 tháng tuổi) tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên hôm 6/3, kéo theo dư luận bức xúc cho rằng những bác sĩ kíp trực đã tắc trách trong quá trình khám, chữa.
Hôm qua (16/3), Ban giám đốc bệnh viện đã có báo cáo nội dung giải quyết vụ việc gửi Sở Y tế và UBND huyện Vị Xuyên.
|
Gia đình nạn nhân bức xúc cho rằng con họ chết là do bác sĩ tắc trách (ảnh: Phàn Giào Họ). |
Nội dung báo cáo nêu, thực hiện kết luận số 30/KL – UBND ngày 15/3/2017 của chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên. BCH đảng ủy bệnh viện, lãnh đạo các chi bộ, khoa, phòng, có cá nhân liên quan đến vụ việc bệnh nhân tử vong tổ chức họp kiểm điểm.
Căn cứ với kết luận, các nội dung và dấu hiệu vi phạm của các cá nhân, ngày 15/3/2017. Bệnh viện đã thành lập Hội đồng xét kỷ luật viên chức và tiến hành họp kiểm điểm các cá nhân có vi phạm khuyết điểm và đề nghị Sở Y tế có hình thức kỷ luật như sau.
Cảnh cáo đối với 01 bác sĩ trưởng khoa nhi và điều chuyển công tác; khiển trách đối với 6 bác sĩ, điều dưỡng của khoa nhi và phê bình, nhắc nhở đối với 5 bác sĩ, điều dưỡng của khoa khám bệnh và hồi sức cấp cứu.
|
Công văn đề nghị Sở Y tế kiểm điểm, khiển trách các cá nhân liên quan đến vụ cháu Kiên tử vong. |
Về vụ việc này, phóng viên đã trao đổi với chị Sải Thị Chinh (SN 1993, mẹ nạn nhân Kiên). Chị Chinh cho biết: “Sau khi gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng và báo chí làm rõ vụ việc con tôi tử vong tại bệnh viện, ngày 16/3 đại diện bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên do ông Lưu Văn Dùng dẫn đầu đã đến gia đình tôi xin lỗi. Họ còn hẹn sáng 17/3 sẽ cho các bác sĩ kíp trực xuống xin lỗi gia đình. Vì thế tôi đã viết đơn xin rút lại đơn kiến nghị trước đó”.
Như Phapluatplus.vn đã thông tin, chị Tải Thị Chinh (SN 1993), trú tại tổ 3, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã gửi đơn phản ánh đến tòa soạn cho rằng, vào khoảng 13h chiều (6/3) chị thấy con trai là Thào Trung Kiên (15 tháng tuổi) ốm. Biểu hiện nôn, sốt, ho, đi ngoài nhiều và mặt tím tái.
Anh Thào Văn Sơn (SN 1993, bố cháu Kiên) cho biết, đến khoảng 15h chiều, anh chở vợ đưa con đến bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên nhập viện. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, chị Chinh ôm con chạy quanh van xin nói: “Bác sĩ ơi, cầu xin bác sĩ cứu con cháu với, con cháu mất nước nhiều lắm rồi”, nhưng không được bác sĩ nào để ý.
Theo chị Chinh, tại buổi trực ngày hôm đó có Trưởng khoa nhi và một số điều dưỡng viên. Khi được yêu cầu cấp cứu cho con chị thì một bác sĩ nói: “Còn đang là giờ hành chính, phải lấy số theo trình tự thì mới được khám, đến bệnh viện suốt rồi không biết à?”.
Gia đình cháu Kiên cho biết, mặc dù gia đình có van nài rằng xin được cấp cứu cháu Kiên trước rồi thủ tục làm sau, nhưng vẫn không được các bác sĩ tại bệnh viện huyện này chấp nhận. Sau mọi nỗ lực không thành, chị Chinh bế con đi lấy số và chờ một hồi mới được khám.
Bác sĩ chẩn đoán cháu Kiên bị viêm phổi và yêu cầu gia đình bệnh nhân sang phòng hành chính thử thuốc. Tại đây, cháu Kiên có biểu hiện co giật, điều dưỡng viên thấy thế mới cho cháu bé thở khí dung dặn để cháu Kiên thở đến 7 phút, rồi bỏ mặc chị Chinh lại với bệnh nhân.
Theo chị Chinh, con chị thở đến phút thứ 3 thì có biểu hiện mắt trợn trắng, khi đó hô hào thì các bác sĩ kíp trược này mới đưa cháu đi cấp cứu nhưng không kịp. Đến 20h cùng ngày bệnh nhân Kiên mới được bệnh viện trả về và báo tin buồn.