Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc và xác định nguyên nhân vụ việc khiến 8 người tử vong tại lò vôi ở Hoàng Giang (Nông Cống) là do ngạt khí CO.
Nỗi đau quá bất ngờ
Có mặt tại làng Yên Thái (xã Hoàng Giang) - nơi vừa xảy ra vụ ngạt khí khiến gần chục người thương vong, một không khí đau thương, tang tóc bao trùm. Đây là vụ việc hy hữu và quá bất ngờ khiến làng quê yên ả bỗng trở nên tang thương vô bờ.
Trong số 9 người gặp nạn, các nạn nhân đều thuộc 5 gia đình tại xã Hoàng Giang và Hoàng Sơn. Đâu đớn nhất có lẽ là gia đình ông chủ lò vôi Lê Văn Thong, có 3 bố con đã tử vong, còn vợ ông Thong thì đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
“Đau lòng hơn, con gái ông Thong đang mang bầu tháng thứ 5, như vậy nói đúng ra là đã có 9 mạng người ra đi”, người nhà ông Thong không giấu được nỗi đớn đau, rơm rớm nước mắt.
|
Khu vực có nhiều lò vôi và nơi xảy ra tai nạn thương tâm |
Tại gia đình ông Thong, người nhà và hàng xóm láng giềng đã tổ chức hậu sự, chôn cất nạn nhân chu đáo. Tại đây, gia đình làm ma chay cho ông Thong và cô con gái út tên Lê Thị Nga (26 tuổi), còn cô con gái lớn là Lê Thị Mai (30 tuổi) thì đưa về nhà chồng ở làng bên lo chôn cất. Người con trai lớn của ông Thong như muốn ngất đi trong nỗi đau quá bất ngờ: “Bố tôi hiền lành, chăm chỉ làm ăn đi lên từ nghèo khó. Ai ngờ tai họa đổ xuống quá bất ngờ. Còn nỗi đau nào hơn thế nữa?”
Người thân gia đình cho biết, cô gái út Lê Thị Nga làm ngoài Hà Nội vừa về nghỉ lễ Tết Dương lịch. Cô con gái lớn là Lê Thị Mai đang mang thai tháng thứ 5, là giáo viên Tiểu học, chồng mới đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc.
Hàng xóm cho biết, đầu năm 2015, mặc dù người thân ngăn cản, ông Thong vẫn đi vay 100 triệu đồng để đầu tư việc làm lò vôi. Những năm trở lại đây, nghề làm vôi không mang lại lợi nhuận, đôi khi lỗ, nên nhiều gia đình đã bỏ nghề.
Nạn nhân bị ngạt khí CO (Cacbon monoxit)
Sáng ngày 2/1, UBND huyện Nông Cống đã có thông báo sơ bộ bước đầu về vụ tai nạn ngạt khí lò vôi xảy ra tại xã Hoàng Giang. Đồng thời Công an tỉnh Thanh Hóa đã có kết luật điều tra ban đầu về vụ việc.
Theo xác minh, gia đình ông Lê Văn Thong và bà Lê Thị Nguyên là chủ cơ sở sản xuất vôi thủ công, có thuê ông Phạm Văn Tuyên (SN 1963), ở thôn 1, xã Hoàng Giang, Nông Cống làm công nhân kỹ thuật. Khoảng ngày 1/1/2016, khi đã xếp được 2/3 phần lò gồm đá và than, ông Thong đã đốt lửa ở dưới lò. Ông Tuyên tiếp tục xếp nguyên liệu ở trên lò cho đầy theo đúng quy trình sản xuất vôi truyền thống tại đây.
|
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hiện trường được phong tỏa đề phòng khí độc tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân |
Khi đang xếp nguyên liệu, thì bất ngờ mọi người phát hiện ông Tuyên bị ngất. Ông Thong đã hô hoán để mọi người biết, đồng thời lao vào cứu ông Tuyên. Do không thấy ông Tuyên và ông Thong ra, 7 người gồm vợ, con ông Thong và hàng xóm chạy vào cứu, nhưng đều bị ngạt ngất trong lò. Người dân xung quanh đã phá hông lò, lấy quạt thổi khí và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Đến 19h cùng ngày thì 8 nạn nhân đã tử vong, riêng bà Nguyên đang cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.
Theo kết luận từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa, nồng độ khí thải tại khu vực lò vôi xảy ra tai nạn vượt gấp 8 lần quy định cho phép.
Theo nguồn tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân vụ việc được xác định là 9 nạn nhân bị ngạt khí CO (Cacbon monoxit-một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao)
“Lẽ ra chỉ có 5 người bị ngạt”
Ông Lê Đình Ngọc là nhân chứng tham gia đưa 9 nạn nhân ra khỏi lò vôi có khí độc, bàng hoàng kể lại. Khi ông Tuyên và ông Thong bị ngất trong lò vôi, đã có tiếp 3 người lao xuống cứu, nhưng đều gục xuống.
|
Nỗi mất mát quá lớn đang đè nặng lên các gia đình nạn nhân và gây không ít đau thương ở miền quê nghèo |
Ông Ngọc cũng lao đến miệng lò, đã thấy 5 người nằm ngất trên đám than và đá xếp dở. Ông Ngọc bước xuống, nhưng phát hiện có khí xộc vào mũi gây ngột ngạt khó chịu. Kinh nghiệm mách bảo có chuyện chẳng lành, ông nín thở leo lên và hô hoán mọi người đứng xuống. Nhưng chưa kịp ngăn thì vợ và hai người con gái cùng 1 công nhân nữa lao xuống cứu rồi ngất tại chỗ.
Danh sách 9 nạn nhân: ông Lê Văn Thong (57 tuổi, chủ lò vôi); bà Lê Thị Nguyên (55 tuổi, vợ ông Thong, đang điều trị ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa); Lê Thị Mai (30 tuổi, con gái ông Thong); Lê Thị Nga (26 tuổi, con gái út ông Thong); Hoàng Văn Việt (38 tuổi); Nguyễn Đình Hoàn (57 tuổi);ông Phạm Văn Tuyên (53 tuổi) trú tại xã Hoàng Giang. Nạn nhân Lê Gia Cường (30 tuổi) và Lê Văn Tân (44 tuổi) trú tại xã Hoàng Sơn. |
Chính ông Ngọc là người đã về lấy quạt công nghiệp thốc gió vào miệng lò vôi. Sau đó mọi người phá thêm cửa hông và đưa 9 nạn nhân ra ngoài.
“Nếu ngăn kịp, thì chỉ có 5 người bị ngạt đầu tiên thôi. Nhưng nếu chúng tôi không có kinh nghiệm, thì số người chết sẽ còn tăng hơn nhiều”, ông Ngọc cho biết.
Phát biểu tại buổi họp báo ngày 2/1, ông Lê Thanh Hải, Bí thư huyện Ủy Nông Cống, cho biết, xác định đây là vụ tai nạn lao động hết sức nghiệm trọng,huyện đã nhanh chóng huy động lực lượng đảm bảo an ninh, phong tỏa hiện trường và phối hợp Công an tỉnh khám nghiệm, điều tra.
Cũng theo thông tin từ UBND huyện Nông Cống, trước đây, địa bàn có hơn 100 lò vôi thủ công nằm rải rác trong các làng xóm. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, huyện đã vận động xóa bỏ các điểm lò vôi trong các xóm làng, di dời ra vị trí ngoài núi, đồi trống. Hiện địa bàn có 7 lò vôi của các gia đình đã làm nghề từ lâu đời. Chủ trương của huyện sẽ xóa bỏ toàn bộ các lò vôi thủ công vào năm 2020, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công như mây tre đan để tạo việc làm.
Hiện chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong. Đối với bà Nguyện đang cấp cứu, lực lượng chức năng đã hỗ trợ số tiền 7 triệu đồng.