Gia cảnh nghèo khó, mẹ đi làm ăn xa từ lúc Ngọc A. mới lên 2, em sống với bà ngoại từ bé. Đã sống thiếu thốn tình cảm của cả bố lẫn mẹ, nhưng nỗi buồn lại nhân lên khi mới 14 tuổi em đã 2 lần bị xâm hại tình dục.
Tin nên đọc
Nữ sinh 14 tuổi, 2 lần bị xâm hại tình dục
Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em
Phát hiện hơn 1.000 trẻ bị xâm hại tình dục mỗi năm
Sơn La: Yêu râu xanh dụ bé gái 5 tuổi ra đồi hái mận để xâm hại tình dục
Bà ngoại ngày đêm đi tìm công lý cho cháu
Như Phapluatplus.vn đã thông tin, bà Thiều Thị Nhâm đã gửi đơn tới Pháp luật Plus (68 tuổi, ở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) phản ánh về việc cháu ngoại là Vũ Ngọc A. (14 tuổi) bị một nam thanh niên cùng địa phương tên Vũ Văn Kiên (SN 1996) dụ dỗ, xâm hại tình dục.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đã lập biên bản lấy lời khai của các bên liên quan. Đồng thời, đưa cháu Ngọc A. đi giám định.
|
Quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình sự tội giao cấu với trẻ em. Ảnh: Nguyệt Chi |
Ngày 4/12/2016, công an huyện Thạch Thành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vũ Văn Kiên tội Giao cấu với trẻ em.
Ngày 30/12/2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã có kết luận giám định cho biết, màng trinh của cháu Ngọc A. bị rách, có xác tinh trùng trong mẫu xét nghiệm.
“Khi việc xảy ra thì gia đình cháu Kiên có đến và nói chuyện xin cưới cháu Ngọc A. nhưng gia đình tôi không đồng ý. Cháu Ngọc A. chưa đến tuổi kết hôn. Hơn nữa, mẹ cháu nhờ tôi chăm con giúp, giờ để xảy ra chuyện này tôi quá đau lòng. Chưa đến tuổi mà gả cháu đi khác nào tôi mang tiếng bán con bán cháu. Hôm trước cháu Kiên lên nhà tôi còn đe dọa và tuyên bố “Nếu tôi (Kiên - PV) phải đi tù thì con Ngọc A. cũng phải vào trại giáo dưỡng” – bà Nhâm nói trong nước mắt.
|
Bà ngoại ngày đêm đi tìm công lý cho cháu. Ảnh: Nguyệt Chi |
“Ngày 3/4 vừa qua, tòa án huyện đã mời gia đình tôi lên và khuyên hòa giải và làm đơn giảm án cho anh Kiên nhưng chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi không bắt đền, chỉ muốn pháp luật được thực thi thôi. Gia đình tôi đang thiệt thòi thì không ai quan tâm. Đến giờ không hiểu vì sao đến giờ anh Kiên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến chúng tôi rất bức xúc nhưng không biết kêu ai cho thấu” – anh Nam nói.
Ông Quách Văn Tám – trưởng công an xã Thành Thọ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi bàn giao lại cho công an huyện giải quyết. Cách đây 2 ngày, chúng tôi được biết, tòa án huyện đã mời gia đình bà Nhâm lên làm việc. “Ở địa phương, anh Kiên là công dân tốt, chưa có tiền án tiền sự gì. Đang được bầu vào ban chấp hành chi đoàn ở thôn và là một công dân ưu tú. Để xảy ra sự việc này, chúng tôi ngạc nhiên và thấy tiếc cho Kiên”.
14 tuổi, 2 lần bị xâm hại tình dục
Như Phapluatplus.vn đã thông tin, bà Thiều Thị Nhâm đã gửi đơn tới Pháp luật Plus (68 tuổi, ở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) phản ánh về việc cháu ngoại là Vũ Ngọc A. (14 tuổi) bị một nam thanh niên cùng địa phương tên Vũ Văn Kiên (SN 1996) dụ dỗ, xâm hại tình dục.
Nhưng đến nay, đối tượng Kiên vẫn chưa bị bắt tạm giam dù cơ quan CSĐT huyện Thạch Thành đã có kết luận giám định, quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình sự. Sự việc này không những làm ảnh hưởng lớn đến danh dự, tinh thần, bức xúc trong gia đình nạn nhân mà còn khiến dư luận địa phương hoài nghi.
Bà Nhâm sinh được 5 người con. Chị Chung - mẹ cháu Ngọc A. là cô con gái đầu. Lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, chị Chung làm công nhân ở Bỉm Sơn và đem lòng yêu một chàng trai nơi đây. Gia đình nhà trai không đồng ý, chị chót mang trong mình một mầm sống mới. Thân gái một mình, chị về nương tựa bố mẹ sinh con nên người.
|
Ngôi nhà nhỏ, nơi 2 bà cháu Ngọc A. sinh sống. Ảnh: Nguyệt Chi |
Vì cuộc sống quá khó khăn và những bàn tán của xóm giềng, khi cháu Ngọc A. lên 2, chị đành “vứt con” lại cho mẹ già nuôi. Một mình lênh đênh xuất khẩu lao động sang xứ người hòng mong kiếm tiền dành dụm nuôi con nhỏ và đỡ đần cha mẹ già yếu.
Cứ thế, Ngọc A. lớn lên trong tình thương của bà ngoại. Thiếu vắng tình yêu của bố mẹ, nhưng khi mới lên 5 tuổi em đã bị xâm hại tình dục bởi một thanh niên cùng địa phương.
Anh Trịnh Ngọc Nam bùi ngùi kể lại câu chuyện đau lòng: “Chuyện này xảy ra vào ngày mùng 5 tết, lúc cháu học lớp 4. Hôm đó cháu đi ra quán tạo hóa đầu cổng mua bong bóng thì bất ngờ bị một thanh niên khác cùng địa phương bế vác mang lên ngọn đồi gần nhà giở trò đồi bại. Gia đình đi tìm và bắt được trình báo công an. Sau khi giám định, kết quả cháu chưa có dấu hiệu bị xâm hại nên sự việc không được giải quyết, sự việc cứ thế rơi vào quên lãng”.
“Ngày 25/11/2016 vừa qua, cháu Ngọc A. lại một lần nữa bị xâm hại tình dục. Gia đình chúng tôi quá buồn và bức xúc. Lần này bằng chứng và kết quả giám định đã rõ ràng, đã có quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình sự nhưng đối tượng Kiên vẫn bình an vô sự” – Anh Nam bức xúc cho biết thêm.
Theo lời kể của cháu Ngọc A. cho hay, “Tối ngày 25/11/2016, đang học bài thì cháu ra đường gặp anh Kiên như đã hẹn trước đó. Anh Kiên đưa cháu đến đám cưới ở một thôn khác. Tối muộn trở về nhà thì thấy nhà không có ai nên anh Kiên lại đưa cháu ra gần đền làng chơi. Sau đó anh Kiên dẫn cháu về nhà anh ấy chơi, rồi tiếp tục chở cháu đến một căn nhà khác của gia đình lúc đó không có người. Anh Kiên đòi cháu quan hệ nhưng cháu không đồng ý. Nhưng vì cháu yếu nên không thể chống cự lại được”.
Sau khi xảy ra chuyện đó, anh Kiên đưa cháu về nhà và cũng nhiều lần điện thoại đòi gặp nhưng cháu không đồng ý. Trước đó chúng cháu không có quan hệ yêu đương gì cả, chỉ liên lạc qua điện thoại và vài lần gặp gỡ ở ngoài thôi” – cháu Ngọc A. kể lại.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin!