Sáng nay (23/2), hàng nghìn người dân Hà Nội bất chấp mưa, rét vẫn bám bên cửa ôtô để tiễn đưa con em trên địa bàn lên đường nhập ngũ. Những giọt nước mắt, những cánh tay vẫy chào… mang lại nhiều cảm xúc cho buổi giao quân.
Theo ghi nhận của Phapluatplus.vn vào sáng nay (23/2) tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), 110 thanh niên đã có mặt từ sớm để tham dự buổi lễ giao quân. Phần lớn các thanh niên đều đã tốt nghiệp THPT và có những thanh niên đã được đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng.
Những thanh niên quận Hai Bà Trưng đợt này lên đường tham gia nhập ngũ có 4 đơn vị bao gồm: Sư đoàn 316 - Quân khu 2; Sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô; Lữ đoàn 205 Bộ Tư lệnh Thông tin; Trung tâm huấn luyện 334 Tổng cục Kỹ thuật.
Đây là đợt giao quân đầu tiên năm 2016. Trong buổi giao quân đã có những nụ cười, những giọt nước mắt đầy cảm xúc tiễn đưa các thanh niên lên được nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ Quốc.
|
Mặc dù trời mưa, rét nhưng khá đông nhân dân và người nhà đã có mặt tiễn đưa các thanh niên tòng quân tại quận Hai Bà Trưng. |
|
Khi lễ giao quân kết thúc, những thanh niên chính thức lên đường nhập ngũ. Nhiều bạn trẻ ở lại đã chụp những hình ảnh đẻ ghi lại kỷ niệm. |
|
Khi tiễn đưa người thân của mình lên đường nhập ngũ nhiều người đã bật khóc. |
|
Nhiều người thân, cha mẹ, anh chị em, ông bà rớt nước mắt chia tay người thân nhập ngũ. |
|
Những cô gái trẻ Hà Thành đã rơi những giọt nước mắt thương nhớ tới người anh, em, người yêu khi rời xa thủ đô lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. |
|
Giọt nước mắt nghẹn ngào của cô gái ở lại. |
|
Những giọt nước mắt không còn bịn rịn, nghẹn ngào được nữa mà đã vỡ oà trong nỗi nhớ thương. |
|
Những cái ôm cuối cùng trước khi tiễn đưa người lính lên xe... |
|
và những nỗi nhớ, tìn yêu mang đi khi người lính không còn đủ can đảm để ngoảnh đầu quay lại nhìn. |
|
Bên cạnh những giọt nước mắt vần có những nụ cười của những người lính tình nguyện theo tiếng gọi của Tổ quốc. |
|
Những nụ cười tủm, ấm áp giữa trời đông giá rét của Hà Nội được những người lính mang đi. |
|
Khi những chiếc xe chuyển bánh đưa những người lính lên đường , một số người vẫn cố đuổi theo. |