Điểm lại những hình ảnh các chiến sỹ công an đã đi sâu vào tâm can người dân, nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân.
Cảm phục tận trái tim những chiến sĩ công an bám trụ nơi tâm lũ
|
Các chiến sĩ CAND Sơn La ở trong chiếc lán tạm để bám trụ tâm lũ, hỗ trợ người dân. |
Sau trận lũ quét 3/8, chứng kiến tận mắt sự tận tụy, nhiệt tình của những chiến sĩ CAND sát cánh cùng bà con, cảm phục tận trái tim như thế nào.
Ngày 17/8 vừa qua, đoàn công tác xã hội gồm đại diện Báo An ninh Thủ đô (ANTĐ), Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Điện ảnh Thăng Long và một số nhà hảo tâm đã trực tiếp có mặt tại tâm lũ quét Mường La (Sơn La) để trao quà cho các hộ dân gặp khó khăn sau cơn lũ kinh hoàng hôm 3/8.
Cả đoàn quyết tâm tiến sâu vào những bản khó khăn nhất, bị thiệt hại nặng nề nhất vì thiên tai. Và bản Huổi Liếng (xã Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La) là một trong số đó.
Nếu kể về những vất vả trong quá trình di chuyển, vì đường sá bị tàn phá nặng nề, có lẽ phải dành riêng một bài viết để chia sẻ kỹ hơn. Nhưng nói vậy, để biết rằng, trong lúc khó khăn này, những chiến sĩ CAND đang ngày đêm di chuyển, sát cánh cùng bà con ở tâm lũ Mường La đã phải nỗ lực và cố gắng đến thế nào.
Xem thêm>>
Hà Nội: Nữ sinh đánh rơi tiền và hồ sơ nhập học may mắn được CSGT nhặt được trả lại
|
Trung uý Nguyễn Đức Linh và em Phạm Khánh Huyền. |
Trên đường nhập học, Phan Khánh Huyền (SN 1999) đánh rơi hồ sơ và một khoản tiền lớn. Rất may chiến sĩ Đội CSGT số 6 đã nhặt được và hoàn lại.
Ngày 16/8, Phan Khánh Huyền trên đường di chuyển từ ở Vĩnh Phúc xuống Hà Nội đến khu vực đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) thì đánh rơi túi đồ gồm nhiều giấy tờ quan trọng như học bạ, giấy khai sinh, thẻ ngân hàng, chứng minh thư… cùng hai mươi triệu đồng tiền mặt.
Các giấy tờ và tiền được Huyền chuẩn bị để nhập học vào trường Đại học Phương Đông (Trung Kính, Hà Nội).
Xem thêm >>
Quảng Ninh: CSGT hỗ trợ xe tải bị đổ hàng tấn ngô xuống đường
|
Ngoài việc thu gom ngô, các chiến sĩ CSGT con tiến hành phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại nơi xảy ra sự việc. |
Một chiếc xe container chở ngô bất ngờ gặp sự cố rơi toàn bộ số ngô ra đường đã được lực lượng CSGT giúp thu gom trao trả lại cho nhà xe.
Vào khoảng 9h00 hôm nay (17/8) tại km 54 QL18 đoạn đi qua địa bàn phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, một xe ô tô đầu kéo sơmiromooc biển số 34C-153.40 và thùng công BKS 34R-01012 của công ty Hoàng Kim Tuấn chở ngô, di chuyển hướng Uông Bí- Hải Dương bất ngờ gặp sự cố gãy chốt thùng container khiến toàn bộ số ngô trên thùng xe bị rơi vãi xuống đường.
Xem thêm >>
CSGT khắc phục 500m dầu do xe tải làm rơi ra đường khiến nhiều phương tiện bị ngã
|
Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường xử lý vết dầu do xe tải làm rơi. |
Sáng ngày 18/8 người dân phản ánh có một chiếc xe tải 1,5t làm rơi vãi dầu ra đường làm các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn.
Theo quan sát, vết dầu kéo dài từ ga Yên Viên đến lối vào chợ Ninh Hiệp thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội có khoảng cách 500m. Sự việc xảy ra khiến nhiều người điều khiển xe mô tô bị đổ ngã do đường trơn dẫn đến bị xây xát.
Xem thêm >>
Công an trả lại chiếc ví có gần 15 tiệu đồng và nhiều thẻ ATM cho du khách nước ngoài
|
Cơ quan Công an trả lại chiếc ví cho du khách nước ngoài. |
Tại CAP Hàng Trống, qua kiểm đếm, bên trong chiếc ví có rất nhiều thẻ ATM, chứng minh thư mang tên ông Srkawi Lim quốc tịch Indonesia và gần 15 triệu VND.
Khoảng 18h ngày 30/6, trên đường tuần tra đảm bảo ANTT tại tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm, Thượng úy Võ Ngọc Tuấn, Đội CSGT-TT Cơ động, Công an quận Hoàn Kiếm và anh Nguyễn Văn Phóng, tổ viên tổ bảo vệ hồ Gươm đã nhặt được chiếc ví của người nào đó đánh rơi trên vỉa hè.
Khi kiểm tra, Thượng úy Tuấn thấy bên trong chiếc ví có rất nhiều tiền và giấy tờ tùy thân.
Xem thêm >>
Hà Nội: CSGT Đội 6 giúp một cụ già bị kẻ gian rạch túi lấy hết tiền về quê
|
Lực lượng CSGT đội 6 giúp bà cụ bị kẻ gian lừa rạch túi lấy hết tiền về quê. |
Vào 16h chiều ngày (5/5), tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 giúp một cụ già bị kẻ giạn rạch túi lấy hết tiền đi bốc thuốc cho con trai về quê.
Vụ việc xảy ra vào 16h15 chiều ngày (5/5) tổ công tác gồm 2 đồng chí là Thượng uý Phạm Quang Hưng và Thượng uý Nguyễn Đăng Dũng cán bộ Đội CSGT số 6 được phân công làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại nút giao thông Phạm Văn Đồng- Cổ Nhuế thì phát hiện ra vụ việc.
Xem thêm >>
Hà Nội: CSGT Đội 1 giải cứu hai cháu bé bị lạc giữa dòng xe lao ầm ầm trên phố
|
Hai cháu bé được lực lượng CSGT Đội 1 giúp đỡ và đưa về trụ sở an toàn. |
Sau khi được đưa về chốt phát hiện 2 cháu bé là 2 anh em ruột bị lạc đường, tổ công tác đã thông báo tới CA các phường quanh khu vực để tìm người nhà.
Khoảng 17h20 ngày 10/5 khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Hàng Bài – Tràng Thi, Trung úy Nguyễn Sỹ Mạnh và Thượng úy Đoàn Ngọc Dung, Đội CSGT số 1, CATP Hà Nội phát hiện 2 cháu bé dắt tay nhau lao ra đường.
Đúng vào thời điểm trên, tín hiệu đèn đỏ chuẩn bị sang xanh chỉ vài giây và dòng xe đông đúc lưu thông theo hướng đi về phía đường Đinh Tiên Hoàng đang chực lao tới.
Phát hiện tình huống bất ngờ trên, Trung úy Nguyễn Sỹ Mạnh đã nhanh trí ra tín hiệu dừng cả đoàn xe để Thượng úy Đoàn Ngọc Dung từ trên bục điều khiển giao thông lao ra đường đưa 2 cháu nhỏ về chốt an toàn.
Xem thêm >>
Đội CSGT số 5 trả lại chiếc xe cho người nông dân bị mất sau 10 năm
|
Đội CSGT số 5 - Công an TP Hà Nội trao trả lại chiếc xe máy cho người bị mất sau 10 năm. |
Ngày 14/6, Đội CSGT số 5 - Công an TP Hà Nội đã tiến hành trao trả chiếc xe cho bác Phạm Xuân Sang ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là chủ nhân của chiếc xe máy bị mất.
Trước đó, khi tra cứu hồ sơ vi phạm giao thông tồn đọng từ năm 2016, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội CSGT số 5 đã phát hiện hồ sơ của chiếc xe máy BKS: 29V1 - 280.39 do anh Triệu Văn Long (SN 1997 ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) bị tạm giữ có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu điều tra, xác minh.
Quá trình điều tra làm rõ, anh Long mượn xe của anh Nguyễn Trung Sơn (SN 1996 ở xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) vi phạm giao thông bị giữ xe. Mặc dù anh Sơn và bố đẻ anh Long đã đưa ra các giấy chứng nhận của chính quyền địa phương có sở hữu tài sản là chiếc xe máy trên, nhưng thông qua các dữ liệu Thượng tá Nguyễn Đức Chung vẫn yêu cầu tổ xử lý điều tra thêm và làm rõ.
Xem thêm >>
Người dân viết tâm thư cảm ơn chiến sĩ CSGT đội 1 Công an TP Hà Nội
|
Bức tâm thư |
Cảm kích trước tấm lòng của hai chiến sỹ đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Hà Nội, người dân đã viết tâm thư cảm ơn lực lượng CSGT Hà Nội
Theo thông tin, chiều ngày 22/5/2017, trong quá trình trực chốt, tại nút giao thông ngã 4 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, hai chiến sỹ là Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn và Trung úy Nguyễn Xuân Trường đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, nhận thấy một cụ bà với dáng vẻ mệt mỏi và lo lắng
Hai chiến sỹ đã tiến lại thăm hỏi thì được biết cụ bà tên là Dương Thi Huệ, bị lạc đường và không nhớ địa chỉ nhà mình ở đâu. Sau đó hai chiến sỹ đã mời cụ vào quán nước gần đó, mua nước mời và thay nhau chăm sóc đồng thời vận động tinh thần cụ ổn định.
Xem thêm >>