Mới chỉ đến 23 Tết, tại Hà Nội , đã có hàng nghìn người túc trực từ rất sớm trong cái giá rét tại các bến tàu, bến xe để đón xe về quê ăn Tết.
Bất chấp cái giá lạnh 10oC, sáng 1/2 (23 tháng chạp), tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, hàng nghìn người dân đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội "tay xách nách mang", ùn ùn bắt tàu, xe về quê đón Tết.
Dịp nghỉ tết Âm lịch hầu như tất cả mọi người dân lao động, học sinh, sinh viên đều nghỉ về quê ăn Tết. Những ngày này, tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát…luôn luôn chật cứng người.
|
Bến xe Mỹ Đình là một trong những bến xe có số lượng khách lớn nhất. Ảnh: Như Trường. |
|
Tình trạng hết nghế, khách quá tải đổ về bến xe rất đông trong những ngày này. Ảnh: Như Trường. |
|
Mặc dù trời lạnh trên dưới 10oC, nhưng theo ghi nhận của PV, thì người dân đã có mặt tại các bến xe từ rất sớm. Ảnh: Như Trường. |
|
Hình ảnh những người khách vạ vật, co ro đợi mua vé tại các bến xe. Ảnh: Như Trường. |
|
Ảnh: Như Trường. |
|
Do đợi chờ quá lâu, những bạn trẻ đã tìm đến chiếc điện thoại để giải trí. Ảnh: Như Trường. |
|
Những hành khách mang vẻ mệt mỏi khi chờ đợi. Ảnh: Như Trường. |
|
Một hành khách vui mừng khi mua được vé. Ảnh: Như Trường. |
|
Phần lớn tại các bến xe các, xe chạy đi các hướng Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Yên Bái…Ảnh: Như Trường. |
|
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên đán, các bến xe đã bắt đầu tăng cường thêm tần suất lượt, số chuyến. Ảnh: Như Trường. |
|
Tại bến xe Giáp Bát, số lượng người đổ về không kém bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Như Trường. |
|
Hầu như tại bến xe nào cũng có những hình ảnh người dân co ro chờ đợi để bắt được chuyến xe mong về quê sớm. Ảnh: Như Trường. |
|
Những ngày vừa qua, hình ảnh tắc trên các tuyến đường liên tục diễn ra. Ảnh: Như Trường. |
|
Ảnh: Như Trường. |
|
Hình ảnh những người khách vật vạ, co ro, ngóng đợi tại các bến xe. Ảnh: Như Trường. |