Tàu cá của anh Hoàng Văn Tuyên (ngư dân huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị sóng đánh chìm. Cho đến giờ, 5 người đã may mắn được cứu lên bờ, 4 người còn lại vẫn đang mất tích trên biển. Công cuộc tìm kiếm cứu nạn đang được thực hiện khẩn trương. Từng giây phút trôi đi, người thân những ngư dân mất tích vẫn đang trông chờ trong vô vọng, đau khổ.
4h ngày 5/12, chiếc tàu đánh cá của anh Tuyên mang số hiệu TH 91567-TS đang trên vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh thì bất ngờ gặp sóng lớn đánh chìm tàu.
Tất cả 9 người trên tàu đều bị rơi xuống biển. Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã nhanh chóng huy động, chỉ đạo tàu thuyền tham gia tìm kiếm, cứu các nạn nhân tàu TH 91567-TS đang gặp nạn trên biển.
Chiều 5/12, có 5 người đã may mắn được cứu lên bờ, còn 4 người vẫn đang mất tích.
Gần 2 ngày trôi qua, lực lượng cứu nạn cùng tàu đánh cá của ngư dân các địa phương vẫn quần thảo trên biển tìm 4 còn lại ngư dân đang mất tích. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua là hi vọng lại càng thêm mong manh.
Sáng ngày 6/12, tại nhà thuyền trưởng Tuyên (thôn Tân Hưng, Hưng Lộc, Hậu Lộc), đông đảo bà con lối xóm đã có mặt để chia sẻ, động viên.
Anh Tuyên và em trai là Hoàng Văn Dương đã may mắn được cứu lên bờ. Chị Hoa (vợ anh Tuyên) cho biết, chiếc tàu mới mua năm 2013 là 800 triệu, năm ngoái gia đình vừa sửa chữa hết 700 triệu. Chị vừa nói vừa nấc lên từng hồi nghẹn ngào.
|
Chị Hoa khóc ngất khi hay tin tàu chìm. Số nợ hiện tại hàng tỉ đồng không biết bao giờ mới trả được |
Số tiền đầu tư vào tàu thuyền của gia đình anh Tuyên đều đi vay mượn, thế chấp ngân hàng 3 sổ đỏ của bố mẹ hai bên. Còn thiếu bao nhiêu thì vay bên ngoài.
Vợ chồng vùng quê nghèo lấy nhau từ hai bàn tay trắng rồi sinh được 3 đứa con. 3 Đứa trẻ thơ dại đang tuổi ăn tuổi chơi. “Mới làm ổn được vài năm nay, giờ mất trắng, không biết chị trải qua mấy đời mữa gia đình mới trả hết được nợ”, chị Hoa nói rồi ngất lịm trên tay người mẹ già.
Bà con lối xóm cho biết, 9 người đi trên tàu thì có 6 người là anh em họ hàng với nhau. Gia đình nhà anh Tuyên và em trai ở cạnh nhau.
Mẹ ruột chị Hoa nén xót xa ôm con gái vào lòng không ngừng động viên trấn an tinh thần con. Bà cho biết, “tàu mới đi được khoảng 6 ngày, trước khi đi cả gia đình và các anh em thuyền viên tập trung nấu cơm ăn. Thế mà bây giờ không những trắng tay mà còn mang cái nợ quá lớn”.
Được biết, gia đình anh Tuyên thuộc diện hộ nghèo. Sức khỏe của chị Hoa quanh năm ốm yếu, nay ốm mai đau nên kinh tế trong nhà chỉ trông chờ vào anh Tuyên. 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi chơi, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi đang vui đùa bên bà ngoại.
|
Gia đình bà Lê từ hôm qua tới giờ luôn đông nghịt bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên |
Đối diện nhà anh Tuyên là ông Phạm Văn Hải (1968) là một trong số những người bị mất tích. Ba gia đình người bị nạn ở sát cạnh nhau, bà con láng giếng đến thăm hỏi động viên đông nghịt cả ngõ nhỏ nơi miền quê nghèo.
Nhận được hung tin, chiếc tàu ông Hải đang đi bị sóng đánh chìm, bà Lê ngã khụy, ngất xỉu ngay xuống sân. Đã gần 2 ngày trôi qua, bà không ăn không ngủ, chỉ nằm bẹp một góc trong phòng, nước mắt không ngừng chảy, giọng nghẹn lại gào gọi tên chồng. Mới trôi qua một đêm mà mái tóc đã thêm phần bạc màu.
“Anh về với mẹ con em đi. Nhà mới xây xong chưa được bao lâu. Cả cuộc đời anh chưa được sướng ngày nào đã vội vàng bỏ mẹ con em lại. Mẹ con em biết sống tiếp phần đời còn lại như thế nào đây”.
|
Bà Lê gọi tên chồng trong vô vọng. Cô con gái út chỉ biết lặng lẽ ngồi một góc trong đau khổ |
Bà Lê vật vã trên giường liên tục gọi chồng. Bát cháo cô con gái nhỏ (17 tuổi) nấu đã nguội lạnh tự bao giờ. Cô bé nói trong mếu máo “mẹ con cháu chỉ mong có một phép màu mang bố trở về với gia đình. Nợ nần của nhà cháu hiện tại sau này lớn lên cháu sẽ làm trả cho bố mẹ. Bố ơi, về với con và mẹ…”
Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết tất cả các gia đình của thuyền viên đi trên tàu TH 91567-TS đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ở vùng biển nghèo đông dân, đất nông nghiệp không có, cả gia đình chỉ trông chờ vào người đàn ông trong nhà đi tàu.
Theo thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, chiều tối nay những nạn nhân được cứu sống sẽ về đến quê nhà.