Sản phụ đã chuyển sinh, bác sĩ bảo đến giờ chiều mới mổ ... kết quả thai nhi bị ngạt và tử vong sau đó.
Thai nhi tử vong bất thường tại bệnh viện
Vừa qua trên mạng xã hội có xuất hiện một clip ghi nhận cảnh người nhà sản phụ quá đau buồn khóc lóc tại khoa sản bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An. Người nhà sản phụ vô cùng đau đớn trước sự ra đi của đứa cháu trai chưa kịp chào đời, đồng thời cho rằng chính vì thái độ thờ ơ của các y bác sĩ tại đây dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trên.
|
Đoạn clip được ghi tại bệnh viện giao thông vận tải Vinh, trong đó hình ảnh người thân 1 sản phụ khóc lóc đau đớn trước sự ra đi của cháu trai chưa kịp chào đời. |
Theo đó, một sản phụ được đưa vào Bệnh viện giao thông vận tải Vinh có trụ sở tại số 31, đường Lệ Ninh, TP Vinh, Nghệ An từ sáng sớm. Trong quá trình chờ đợi tại đây sản phụ đã vỡ ối, đau lâu người nhà đã báo với bác sĩ trực... nhưng bác sĩ lại cho rằng sang giờ chiều mới có thể mổ được.
Tình trạng của sản phụ chuyển biến thêm xấu đi, lúc quá nguy cấp thì mới được mổ cấp cứu, tuy nhiên thai nhi đã bị ngạt, dù được chuyển sang bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.
Sau khi những hình ảnh trên được đăng tải, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. Trong đó có rất nhiều bình luận đã chỉ trích thái độ làm việc, của các y bác sĩ tại đây dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên.
|
Bệnh viện giao thông vận tải Vinh nơi xảy ra sự việc. |
Theo đó, Trường hợp trên là sản phụ Nguyễn Thị Lê (SN 1983, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Sản phụ Lê nhập viện vào 7h40’ sáng ngày 4/7 trong tình trạng sức khỏe tốt, cao 1,50 m nặng 48 kg, mang thai ở tuần thứ 40, chuyển sinh.
Sau khi được khám, sản phụ được đưa vào bệnh viện, theo dõi đến khoảng 12h cùng ngày ối vỡ hoàn toàn, cổ tử cung mở tự nhiên 6cm.
Đến 13h15’ cổ tử cung mở hết, bác sĩ hướng dẫn sản phụ rặn đẻ, nhưng sản phụ chỉ rặn được khoảng 2 hơi là không thể rặn được nữa. Thấy tình hình nguy cấp, 13h30’ bác sĩ tiến hành hội chẩn quyết định mổ lấy thai nhi.
Đến 14h10’ cùng ngày thai nhi được mổ đưa ra nhưng trong tình trạng ngạt, da trắng. Bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, cấp cứu và tiếp tục chuyển sang bệnh viện sản nhi cấp cứu tuy nhiên cháu bé đã không qua khỏi.
Bệnh viện nhận sai
Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên có buổi làm việc với ban giám đốc bệnh viện Giao thông vận tải Vinh. Tại buổi làm việc bác sĩ chuyên khoa II, Nguyễn Ngọc Hòe – PGĐ Bệnh viện cho biết: Liên quan đến sự việc phía bệnh viện cũng đã đình chỉ công tác đối với kíp trực vào sáng ngày 4/7 là bác sĩ Nguyễn Thị Hà và một nữ hộ sinh tên Loan.
Đồng thời phía bệnh viện cũng yêu cầu bác sĩ Hà viết tường trình, khoa sản viết kiểm điểm về sự việc trên. Sau khi hội đồng chuyên môn làm rõ sự việc sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với bác sĩ và nữ hộ sinh trong kíp trực.
|
Phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Ngọc Hòe - Bệnh viện đã nhận thấy cái sai của mình. |
“Sản phụ vào bệnh viện với sức khỏe bình thường, sau đó lại xảy ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng như vậy. Theo nhận định ban đầu có thể cho tiên lượng của bác sĩ trực không chính xác nên đã gây nên hậu quả nghiêm trọng. Chúng tô sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc có hình thức xử lý đích đáng ... Bệnh viện cũng đã nhận thấy cái sai của mình nên đang cùng gia đình khắc phục hậu quả và tìm hướng giải quyết”, ông Hòe cho biết.
|
Hiện tại sản phụ Lê đang được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu, chị vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với đứa con chưa kịp chào đời của mình. |
Được biết, hiện tại sức khỏe của sản phụ Lê đã bình phục nhưng vẫn đang được chăm sóc tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu. Chị Lê sinh con lần thứ 2, theo kết quả siêu âm thai nhi là con trai và nặng khoảng 3,5 kg.
Đến thời điểm hiện tại, người thân cũng chưa dám cho sản phụ biết sự việc vừa diễn ra để đảm bảo sức khỏe quá trình điều trị cho sản phụ.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.