17h45 ngày 6/12, sau gần 2 ngày gặp nạn trên biển, 3 nạn nhân được cứu hộ trên con thuyền định mệnh TH 91567-TS đã về đến ngôi nhà thân thương của mình. Đến giờ, nỗi sợ hãi, bàng hoàng vẫn còn hiện nguyên trên nét mặt những con người này.
Trước đó, 4h ngày 5/12, tàu đánh cá của anh Hoàng Văn Tuyên (Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị sóng to gió lớn đánh chìm. Tất cả 9 người trên tàu rơi xuống biển. Chỉ có 5 người may mắn được cứu vớt. Hiện vẫn còn 4 người đang mất tích.
Chiều 6/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã bàn giao 3 thuyền viên là anh Nguyễn Văn Dương (33 tuổi), Phạm Văn Tân (20 tuổi), Phạm Văn Dương cho người thân và chính quyền địa phương huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).
|
Anh Tân và người mẹ già ngày đêm trông tin con về |
Về đến ngôi nhà thân thuộc Tân đã bật khóc. “Tôi thật may mắn khi được trở về. Chú tôi (ông Phạm Văn Hải) giờ vẫn còn mất tích trên biển. Nghĩ lại giây phút ngụp lặn trên biển thật kinh khủng”.
|
Tân kể lại giờ phút khủng khiếp nhào lộn trên biển |
Anh Tân cho biết, chiếc tàu gặp sự cố trong khi mọi người trên thuyền đang ngủ. Nghe tiếng hét “thuyền sắp lật” thì mọi người nháo nhào nhảy xuống biển trước khi thuyền lật.
Sau khi nhảy xuống biển, Tân và Sơn và dương may mắn bám được vào một miếng xốp. Cả 3 lênh đênh ngụp lặn trên biển, miệng không ngừng kêu cứu.
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ vật lộn trên mặt nước, 3 người đã được một tàu đánh cá của ngư dân Nghệ An cứu vớt. “Nếu chỉ chậm khoảng mươi phút nữa chắc chúng tôi không thể trụ được nữa. Lúc đó, Sơn đã quá kiệt sức rồi”.
Theo như lời anh Tân cho biết, có thể vài người đã bị chìm theo tàu vì chạy không kịp. “Tôi đã cố gắng tìm kiếm, không ngừng gọi tên chú nhưng chẳng thấy bóng dáng chú đâu cả. Rồi 3 người cứu bám víu vào nhau với suy nghĩ, có thết cũng sẽ đi cùng nhau chứ không để ai trong 3 người bị chìm”.
|
Bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên Tân và gia đình |
|
Anh Dương may mắn bước qua kiếp nạn trở về với vợ con và gia đình |
Anh Dương tâm sự: “Thời gian trôi lênh đênh trên biển 4 tiếng mà dài hàng thế kỉ. Lúc đó đầu óc tôi rỗng tuếch, chỉ có biết sợ. May mắn tay qua nạn khỏi, nhưng “quê ruộng bể nghề” không thể không, nếu giờ không đi thì lấy đâu tiền nuôi sống gia đình”.
|
Gia đình anh Dương hôm nay đông khách hơn bình thường |
|
Hạnh phúc khi được trở về nhà |
Hiện, 4 ngư dân bị mất tích gồm Hoàng Văn Tuyên (33 tuổi, trú xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc) Phạm Văn Hải (47 tuổi, trú xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc); Bùi Văn Thường (32 tuổi, trú xã Hưng Lộc, Hậu Lộc) và Phạm Văn Tùng (22 tuổi, ở xã Hòa Lộc, Hậu Lộc). Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích
Trước đó, 4h ngày 5/12, tàu đánh cá của anh Hoàng Văn Tuyên (Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị sóng to gió lớn đánh chìm. Tất cả 9 người trên tàu rơi xuống biển. Chỉ có 5 người may mắn được cứu vớt. Hiện vẫn còn 4 người đang mất tích.
Chiều 6/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã bàn giao 3 thuyền viên là anh Nguyễn Văn Dương (33 tuổi), Phạm Văn Tân (20 tuổi), Phạm Văn Dương cho người thân và chính quyền địa phương huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).