Sau đó, anh đã "tặng" cho chàng thanh niên Trung Quốc kia hai cái tát ngay trên tàu điện ngầm.
Cách đây không lâu, một video quảng cáo bột giặt của Trung Quốc bị cộng đồng mạng trên toàn thế giới lên án do mang tính chất phân biệt chủng tộc với người da đen.
Tưởng chừng sau vụ việc đó, nhiều người dân nước này sẽ được một bài học nhưng xem chừng, các vụ việc phân biệt màu da vẫn diễn ra, thậm chí còn công khai ở nơi công cộng.
Vị khách du lịch da đen tát người đàn ông Trung Quốc vì phân biệt chủng tộc.
Mới đây, một du khách nước ngoài đã bị người đàn ông Trung Quốc trên tàu điện ngầm xúc phạm và gọi là "con quỷ đen". Trước việc bị miệt thị vì màu da đen của mình, vị khách kia đã tát gã người Trung Quốc trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Đoạn video được một hành khách khác trên tàu điện ngầm ghi lại. Sau khi bị xúc phạm, người khách du lịch kia đã hỏi lại "Tại sao?" trước khi tát vào mặt gã thanh niên Trung Quốc.
|
Người đàn ông Trung Quốc bị tát ngay trên tàu điện ngầm. |
Sau đó cậu ta liền ôm mặt và ngã xuống sàn. Chàng trai da đen tiếp tục hỏi: "mày đã làm thế phải không?', "mày đã từng làm thế rồi hả?" với thái độ tức giận. Vì cảm thấy bị xúc phạm và phân biệt chủng tộc, anh đã "tặng" cho gã người Trung Quốc kia một cái bạt tai nữa trong khi hắn không biết phải làm thế nào mà chỉ ôm đầu và tai, cam chịu bị đánh.
Nhiều độc giả sau khi xem xong đoạn clip này đã bày tỏ quan điểm ủng hộ người đàn ông da đen. Rõ ràng với các hành động mang tính xúc phạm và phân biệt chủng tộc như vậy, anh ta có quyền phản kháng và lên tiếng.
"Một cái bạt tai như vậy là còn nhẹ đó", một độc giả bình luận.
Hiện tại, vẫn chưa rõ tên tuổi và quốc tịch của vị khách người da đen.
|
Anh chàng không biết phản kháng gì ngoài việc ôm đầu chịu trận. |