Sáng ngày 31/7, Thượng úy Lê Đăng Linh, cán bộ Quân y, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã có hành động rất đáng khen ngợi là trao trả lại toàn bộ số tài sản nhặt được cho vợ chồng ông Huỳnh Tịnh và bà Điểm Thị Bích Loan (quê ở huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa) bị đánh rơi nhiều ngày trước đó.
Theo lời kể của Thượng úy Lê Đăng Linh: trưa ngày 24/7 vừa qua, trên đường đi công tác từ xã Đa Nhim về xã Đạ Sa thuộc huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, thì Thượng úy Linh bất ngờ phát hiện một túi xách đánh rơi trên đường.
Kiểm tra bên trong túi xách thì thấy có 46 triệu đồng tiền mặt, cùng một số vàng dạng chỉ đeo tay và vàng miếng. Kèm theo một giấy viết tay thỏa thuận mua bán đất, một CMND mang tên Điềm Thị Bích Loan, một tấm ảnh tập thể đã chụp khá lâu và một số vật dụng cá nhân khác.
Thượng úy Lê Đăng Linh đã mang túi xách cùng số tài sản trên về đơn vị, báo cáo lên thủ trưởng, đồng thời viết tâm thư, gửi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy viết tay thỏa thuận mua bán đất tên Huỳnh Ninh (thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa).
|
Thượng úy Lê Đăng Linh trao trả lại số tài sản cho vợ chồng ông Huỳnh Tịnh. |
Sau nhiều ngày Thượng úy Lê Đăng Linh cùng đồng đội đăng tải thông tin lên facebook để tìm chủ nhân mất tài sản thì ông Tịnh và bà Loan đã tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng liên hệ để nhận lại toàn bộ số tài sản trên.
Nhận lại tài sản, gồm 46.736.000 đồng tiền mặt, cùng các nhẫn, miếng kim loại màu vàng và các vật dụng cá nhân, vợ chồng ông Huỳnh Tịnh hết sức xúc động và cảm ơn Thượng úy Lê Đăng Linh.
Được biết, số tài sản trên 2 ông bà phải làm thuê và tích góp mới có được.