Cả nước đang dành tình cảm đặc biệt tới những liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã hi sinh, mất một phần thân thể cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Cậu tôi, liệt sỹ Nguyễn Đình Ngạc đã hy sinh cùng với những đồng đội của mình trên mâm pháo tại trận địa pháo cao xạ bảo vệ cầu Đuống vào ngày 28/10/1967 khi mới chỉ 19 tuổi.
Để ghi nhận công ơn anh hùng liệt sĩ, Cậu đã được Nhà nước,Chính phủ tặng thưởng: Huân chương kháng chiến hạng 3, Huân chương chiến công hạng 3, Huy chương chiến sĩ vẻ vang.
Ngày đó, giặc Mỹ tổ chức những đợt đánh phá quy mô lớn vào tất cả các mục tiêu quan trọng của Hà Nội, trung tâm vẫn là nhà máy điện Yên Phụ.
|
Chúng tôi, những thế hệ sau luôn dành tình cảm đặc biệt tới những liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã hi sinh, mất một phần thân thể cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. |
Mỗi đợt vài ngày, mỗi ngày lại có vài ba trận xuất kích với tần suất mỗi trận trên dưới 100 lần chiếc. Vào đợt tháng 8 chúng đã bị bắn rơi 22 chiếc, đến ngày 25/10 bị rơi 8 chiếc và ngày hôm sau lại tiếp tục rơi 10 chiếc.
Chiếc máy bay A4E ở độ cao 1.800 mét trúng tên lửa của ta bùng cháy dữ dội trên cao rồi lao thẳng xuống bể xỉ than nhà máy. Thiếu tá phi công John McCain hôm ấy đã phải nhảy dù rồi uống no nước hồ Trúc Bạch.
Sau này ông ta khi đã trở thành Thượng nghị sỹ Mỹ đã nhiều lần trở lại thăm Việt Nam. Ông cũng góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Ngày 27 tháng 10, Bác Hồ gửi thư khen: "Bác rất vui khen ngợi các chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào và cán bộ Hà Nội đã liên tiếp chiến thắng vẻ vang trong bốn ngày bắn rơi 30 máy bay Mỹ".
|
Cậu tôi đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để bảo vệ Tổ quốc. |
Chỉ trong 5 ngày kể từ 24 đến 28 tháng 10, Mỹ huy động 500 lần chiếc, đây là đợt huy động không quân chiến thuật lớn nhất, cũng là nấc thang cao nhất, nhưng chúng đã bị quân dân Hà Nội bắn rơi liền 45 chiếc.
Tham mưu trưởng không quân Mỹ ngày đó là Tướng John McConnell đã phải thừa nhận: "Hà Nội, Hải Phòng là nơi tập trung các cỡ súng phòng không mà chúng ta chưa hề thấy trong lịch sử phòng không cua bất kỳ một thành phố nào hoặc một khu vực nào trên thế giới".
Báo chí phương Tây cũng bình luận: "Ở Hà Nội có thể bước đi trên các nòng súng phòng không”. Hà Nội là "Tọa độ lửa" - "Tọa độ chết".
Sau sự hy sinh của Cậu tôi thì gia đình lại đón nhận thêm một sự hi sinh tổn thất nữa khi người em con chú ruột của mẹ tôi là Nguyễn Đình Được sau khi thấy anh mình hi sinh đã tình nguyện lên đường nhập ngũ và hy sinh khi làm nhiệm vụ. Hiện nay mộ phần cậu đang bị thất lạc!
|
Mỗi lần Mẹ tôi vào nghĩa trang không khỏi bùi ngùi xúc động thương cho Cậu và thương cho sự an nghỉ của hàng ngàn anh hùng dân tộc đã hy sinh cả tuổi trẻ để bảo vệ Tổ Quốc. |
Từ nhỏ đến giờ, mấy chục năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần đi cùng Mẹ tôi vào nghĩa trang viếng mộ thì không khỏi bùi ngùi xúc động khi Mẹ tôi khóc thương đến Cậu! Tiếng khóc thương nhớ đến xé lòng giữa nghĩa trang liệt sỹ nơi an nghỉ của hàng ngàn anh hùng dân tộc đã hy sinh cả tuổi trẻ để bảo vệ Tổ Quốc, giữa hàng ngàn ngôi mộ đó vẫn còn vô số những ngôi mộ của liệt sỹ vô danh!
Bà thường kể cho anh em chúng tôi nghe về tính chịu khó, hiền lành thương chị, thương các cháu của Cậu! Khi các cháu trong gia đình đã lớn, hàng năm đến ngày 27/7, Mẹ tôi lại đưa các cháu vào thắp hương cho ông trẻ. Để con cháu hiểu được rằng, để có giá trị cuộc sống yên bình ngày hôm nay thì Dân tộc ta đã phải mất đi sự hy sinh xương máu lớn lao biết chừng nào.