Những ngày này, Cố đô Huế về đêm trở nên sôi động hơn bởi tiếng trống của các đội lân đi múa để cầu may, chúc phúc đến mọi nhà.
Từ khoảng 6h tối, các đội lân đã xuất hiện trên nhiều tuyến đường, vào nhiều nhà làm cho không khí Tết Trung thu càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
|
Từ khoảng 6h tối, các đội lân đã xuất hiện trên nhiều tuyến đường. |
Trung thu đến, với các em nhỏ, ngoài bánh Trung thu, đèn lồng, đèn ông sao… thì múa lân là một món ăn tinh thần. Còn đối với người già, đó là một nét văn hóa còn lưu giữ bao đời mỗi dịp Trung thu đến ở Huế nói riêng và cả nước nói chung.
|
Các đội Lân trổ tài trên đường phố. |
Xem các đội lân biểu diễn, các em nhỏ thích thú reo hò, người lớn không người tán thưởng trước những màn biểu diễn đẹp mắt của đội lân.
Trao đổi với Pháp luật Plus vào tối (13/9) Chị Hồ Thị Tường Vi đang cùng chồng và con trai xem biểu diễn lân trên đường Nguyễn Huệ cho hay: “Mấy tối nay, cứ tối đến là nghe tiếng trống rộn ràng của các đội lân rộn ràng khắp đường phố. Vợ chồng tôi cũng háo hức chở chở con trai đi xem múa lân. Cháu nhà tôi rất thích thú trước màn biểu diễn của ông địa và con Lân”.
|
Múa Lân là một nét đẹp ở Huế trong mỗi dịp Tết Trung Thu. |
|
Nhiều người dân xuống đường xen múa Lân. |
|
Xem các đội lân biểu diễn, các em nhỏ thích thú reo hò, người lớn không người tán thưởng trước những màn biểu diễn đẹp mắt của đội lân. |
|
Một đoàn Lân đang chuẩn bị "lên đường" biểu diễn. |