Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong gia đình, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h ngày 27/6 tại nhà bà Đoàn Thị Liên (59 tuổi) ở khu phố 6, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Trước khi bốc cháy, căn nhà phát ra nhiều tiếng nổ lớn.
Lúc này, anh Trần Trong Hưng (con trai bà Liên) bế con gái là Trần Ngọc Phương Hy (1 tuổi) leo lên mái tôn nhảy sang nhà hàng xóm là ông Kiều Công Khoản nên thoát nạn. Vợ anh Hưng là Nguyễn Thị Ngọc Hoa (27 tuổi) cũng leo được lên mái tôn nhưng mái nhà bị cháy đổ sập xuống, hất người phụ nữ này lại phía trong.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC của Công an tỉnh Đồng Nai đã điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lính cứu hỏa phải đeo mặt nạ phòng độc, phá cửa sắt đưa 4 người mắc kẹt trong nhà ra ngoài nhưng họ đã tử vong.
Theo lời các nhân chứng thì các nạn nhân không bị cháy, khả năng chết do ngạt khí. Các nạn nhân gồm bà Liên, chị Hoa cùng 2 cháu Trần Long Phương Hạ (13 tuổi), Võ Ca (5 tuổi).
Ông Khoản cho biết, lúc xảy ra đám cháy, hàng xóm chạy đến rất đông nhưng không thể cứu người vì ngọn lửa quá lớn. Đồng thời, căn nhà được khóa kiên cố bằng cửa cuốn sắt, lại không có lối thoát hiểm nên 4 nạn nhân không thể thoát ra ngoài.
Đến 4h, đám cháy được khống chế nhưng toàn bộ máy móc,vật dụng, hàng hóa kinh doanh bị thiêu rụi hoàn toàn. Căn nhà này thường ngày được anh Hưng sử dụng làm nơi sửa chữa và kinh doanh các thiết bị điện lạnh.
Két sắt cũng được tìm thấy trong đống đổ nát, theo lời người thân thì tài sản bên trong không bị hư hại gì. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 4 nạn nhân cho người thân mai táng.
Đại diện chính quyền TP Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai cũng đến nhà thăm hỏi gia đình các nạn nhân.
Chùm ảnh hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người chết thương tâm: