Tài xế chiếc xe cấp cứu đã bị lạc đường trong đêm mưa nên đến đón bệnh nhân muộn. Sản phụ sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sản phụ tử vong trên đường đi cấp cứu
Vào vào tối ngày 11/9, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1984 xã Phúc Thọ, Nghệ An) đau bụng chuyển dạ, được người nhà đưa đến trạm y tế xã Phúc Thọ để sinh con. Xác định sản phụ chuyển dạ nên Trạm trưởng và 1 điều dưỡng viên đưa sản phụ lên bàn sinh. Khoảng 30 phút sau sản phụ Thanh sinh được một cháu trai nặng 4,1 kg.
|
Trạm y tế xã Phúc Thọ nơi xảy ra sự việc. |
Sau khi sinh con sức khoẻ của sản phụ và con trai đều bình thường. Theo người nhà sản phụ cho biết, chị Thanh mang thai con thứ 2, thai nhi được 39 tuần tuổi, trong quá trình mang thai được chăm sóc và đi khám bình thường.
Sau đó chị Thanh kêu mệt, có dấu hiệu băng huyết. Bác sĩ Minh trạm trưởng đã chuyền cho sản phụ 1 chai dịch và tìm cách cầm máu đồng thời gọi xe cấp cứu 115 để chuyển sản phụ lên tuyến trên điều trị.
Tuy nhiên quãng đường từ trung tâm cấp cứu đến trạm y tế xã chỉ có khoảng 11km nhưng theo lời trạm trưởng thì phải gần 1h sau xe cấp cứu mới đến nơi. Sản phụ Thanh nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu vận chuyển đến BV Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Nhưng do diễn biến quá nhanh sản phụ đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Tài xế thừa nhận bị lạc đường
Việc sản phụ Thanh tử vong trên đường đi cấp cứu khiến nhiều người nghi suy nghĩ rằng, nếu chiếc xe cấp cứu đến sớm hơn, sản phụ được chuyển tuyến kịp thời thì mọi sự đã khác. Nhiều người cũng cho rằng việc xe cấp cứu đến muộn có thể là một phần nguyên nhân khiến sản phụ không được chuyển lên tuyến trên kịp thời nên mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
|
Bản đồ lịch trình xe do Đội cấp cứu 115 cung cấp. |
Liên quan đến vấn đề trên ngày 13/9, phóng viên có buổi làm việc với ông Phạm Văn Long – Phó Giám đốc BVĐK 115 Nghệ An đơn vị quản lý của Đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An, cùng tài xế đã trực tiếp lái chiếc xe cấp cứu đưa chị Thanh từ trạm y tế xã Phúc Thọ đến BV Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.
Ông Long xác nhận chiếc xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân Thanh tại trạm y tế xã Phúc Thọ là của Đội vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An thuộc BVĐK 115 Nghệ An. Kiểm tra lịch trình xe cho thấy, vào khoảng 1h57’ ngày 12/9, sau khi tiếp nhận thông tin từ trạm y tế xã Phúc Thọ, Đội vận chuyển cấp cứu 115 đã điều ngay xe cấp cứu mang BKS 37A – 125.71 xuống trạm y tế xã Phúc Thọ để vận chuyển bệnh nhân về BV Sản Nhi Nghệ An. Lái xe cấp cứu này là tài xế Hồ Văn Đông (SN 1986) và một nhân viên y tế là Nguyễn Trung Kiên (SN 1990).
|
Tài xế Hồ Ngọc Đông cho biết mình bị lạc đường và đến muộn hơn dự kiến khoảng 10 phút. |
Xe xuất phát tại trụ sở Đội cấp cứu Nghệ An trên đường Lê Nin, TP Vinh lúc 1h57’ đến 2h34’ thì có mặt tại trạm y tế xã Phúc Thọ tiếp nhận bệnh nhân. Như vậy với quãng đường khoảng 11 km xe cấp cứu của Đội vận chuyển cấp cứu 115 đi mất thời gian là 37 phút.
Người trực tiếp lái chiếc xe cấp cứu là tài xế Hồ Văn Đông thừa nhận việc mình bị lạc đường lúc từ trụ sở Đội cấp cứu 115 Nghệ An đến trạm y tế xã Phúc Thọ để đón bệnh nhân. “Lúc đó trời đã quá khuya, mưa gió, lại không có bảng chỉ dẫn, đường vào trạm y tế xã Phúc Thọ lại nhỏ khó phát hiện nên tôi bị lạc đường. Bình thường với quãng đường như trên thì sẽ chạy mất khoảng 20 – 25 phút nhưng hôm đó do bị lạc đường nên bị chậm hơn so với dự kiến. Đây là lý do bất khả kháng, bản thân tôi cũng rất tiếc về điều này”.
Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.