Tờ mờ sáng ngày 12/8, người dân đi lễ chùa bỗng thấy một túi đồ vứt lại trước cổng, tò mò mở ra, người này hết sức bất ngờ khi phát hiện một bé sơ sinh tím tái được đặt bên trong.
Người dân phát hiện ra sự việc đó là anh Nguyễn Văn Dũng (ở thôn 3, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Anh Dũng cho biết, khoảng 5h sáng ngày 12/8, khi đi lễ chùa Tượng Sơn (địa bàn xã Sơn Giang) thì phát hiện một gói vải cuộn tròn ngay trước cổng chùa. Mở ra xem, anh thấy bên trong là một bé gái sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi, nặng khoảng 2,8kg đang tím tái vì lạnh.
|
Bé gái sơ sinh nặng 2,8kg hiện đang được các y bác sỹ ở trạm y tế chăm sóc, chờ người đến nhận. |
Ngay lập tức, sự việc được anh báo cho người dân và chính quyền địa phương, các bác sỹ, y tá của trạm y tế xã cấp cứu và chăm sóc, cháu bé sơ sinh đã hồi phục trở lại bình thường.
“Sau khi phát hiện tôi đã gọi một số người dân đưa bé về trạm y tế xã Sơn Giang cấp cứu. Hiện cháu bé đã hồi phục sức khỏe”, anh Dũng cho biết.
Công an xã Sơn Giang cũng đã kịp thời có mặt để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, đồng thời tạm giao đứa trẻ cho trạm y tế xã chăm sóc.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch (Phó chủ tịch UBND xã Sơn Giang) cho biết, đây là một bé gái có khuôn mặt xinh xắn, thời điểm phát hiện dây rốn vừa được cắt xong, có thể vừa được sinh ra trong đêm.
Một điều hết sức đau lòng đó là việc ném, vứt, bỏ rơi con ngày càng nhiều. Tại các bệnh viện ở các thành phố lớn, tình trạng sinh con ra rồi bỏ rơi con không còn là chuyện hiếm thấy. Các bác sỹ, luật sư cũng cho rằng, ném, vứt, bỏ rơi con trẻ sơ sinh là một hành vi nguy hiểm cho xã hội, vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật.