Một đống rác được đốt lấn hẳn ra đường khiến 3 cô cháu ngã xe và bị bỏng rất nặng. Đáng tiếc trong đó có các cháu nhỏ 4 và 2 tuổi.
Chở 2 cháu nhỏ đi chơi, người cô ruột bị ngã xe vào đống lửa đang âm ỉ cháy tại một ngã 3 đường làng khiến cả 3 cô cháu bị bỏng cấp độ nặng.
Các nạn nhân được sơ cứu ở bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh sau đó đã phải chuyển gấp ra Bệnh viện bỏng Quốc gia để điều trị.
|
Hình ảnh đau lòng khi những vết bỏng hằn rõ trên chân các cháu. |
Nhận được phản ánh của một số người dân cùng người nhà nạn nhân ở xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), về sự việc "có người thiếu ý thức đốt rác ngay ngã 3 đường làng khiến 3 cháu gặp tai nạn thương tâm". PV Pháp luật Plus đã về xã này để tìm hiểu sự việc.
Theo trình bày của hộ gia đình gia đình bà Lê Thị Trầm, trú thôn An Tiêm, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, vào khoảng 20h30 ngày 31/7/2017, con gái bà là Trần Thị Mai Hiên, SN 2000, chở 2 cháu nội là Trần Nguyễn Linh Đan, SN 2013 và Trần Nguyễn Linh Nhi, SN 2015 đi chơi lòng vòng thị trấn.
|
Hai cháu Linh Đan 4 tuổi và Linh Nhi 2 tuổi vừa được các bác sỹ bệnh viện Bỏng trung ương cấy ghép da. |
Trên đường đi, tới một ngã 3 nằm trong hẻm thuộc địa phận thôn Lam Thủy, do bị che khuất tầm nhìn, xe máy chở 3 cô cháu đã đâm vào đống tro than đang âm ỉ cháy nằm lấn ngang hành lang đường.
Bà Trầm kể lại: "Do cháu Mai Hiên điều khiển xe máy bị vướng vào đống rác đang cháy nằm chắn giữa đường, nên chỉ trong tích tắc, quần áo của cả 3 cô cháu đã bốc cháy. Sự việc xẩy ra đúng lúc các gia đình đang sum họp bữa cơm tối, đường vắng người đi lại, nên không có ai phát hiện để cứu giúp".
|
Nạn nhân Trần Thị Mai Hiên (cô ruột của hai cháu) bị bỏng nặng 2 chân sau khi ngã vào đống rác đang âm ỉ cháy. |
Ông Sơn, ông ngoại của cháu Linh Đan và Linh Nhi bức xúc nói thêm: "Lúc gặp nạn, cháu Mai Hiên vừa la hét kêu cứu, vừa cố kéo được hai cháu ra khỏi đống than, đồng thời lê bước chân bị bỏng rất nặng tới đập cửa một hộ dân ngay cạnh đó, nhưng không có tín hiệu cứu giúp".
Một lúc sau, khi nghe tiếng la hét thất thanh của 3 cô cháu, thầy giáo Hà nhà ở cách nơi xẩy ra sự việc chưa đầy 100 m đã lao tới cùng hô hoán người dân tổ chức giải cứu, đồng thời đưa ngay cả 3 cô cháu tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.
Lúc này toàn thân của 3 cô cháu đều bị bỏng rất nặng, chây, tay, lưng đều chảy nhiều máu. Do vết bỏng quá nặng, cả 3 cô cháu đã được chuyển tới sơ cứu tại một bệnh viện tại tỉnh Nghệ An trước khi được chuyển thẳng ra Viện bỏng Quốc gia cấp cứu.
|
Vị trí đống rác lấn ra làn đường (có khanh vùng màu trắng mờ của cơ quan công an huyện Nghi Xuân). |
|
Sau khi làm việc với PV Pháp luật Plus, người nhà 3 cô cháu rất bức xúc vì hành vi thiếu ý thức của người đốt rác. |
Cả 3 cô cháu lần lượt được phẫu thuật cấy ghép da. Tuy nhiên, người nhà cho rằng, con gái và 2 cháu gặp nạn có một phần trách nhiệm của một gia đình ngay cạnh đống rác.
"Họ đốt rác ngay tại khu vực ngã 3 đông người qua lại, rác đốt xong không chịu thu dọn để lửa âm ỉ cháy, không tổ chức cứu giúp người bị nạn khi được con gái đập cửa kêu cứu. Bản thân gia đình đó lại là bác sỹ đang công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân".
Bà Trầm bức xúc và cho hay, hiện gia đình đã gửi đơn lên cơ quan chức năng để làm rõ ai là người đã vô ý thức đốt đống rác trên, đồng thời xem xét thái độ y đức của người nhà hàng xóm ngay trước đống rác khi không có thái độ cứu chữa người bị nạn.
Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết, công an huyện đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà Trầm và đang điều tra xác minh, làm rõ vụ việc nêu trên.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.