Khi đang di chuyển bằng xe máy trên phố Linh Lang, nam thanh niên bất ngờ bị thanh sắt do công nhân đang làm va trúng mặt phải nhập viện cấp cứu.
Theo đó, khoảng 10h15 sáng nay (21/9) khi đang di chuyển trên phố Linh Lang (Hà Nội). Bất ngờ có một thanh sắt dài khoảng 3m từ trong nhà thò ra ngoài đường, khiến người đàn ông đang đi xe máy không kịp xử lý nên bị thanh sắt va trúng mặt, sau vài dây loạng choạng tay lái, người đàn ông nói trên dừng xe nép cạnh vỉa hè và nằm gục mặt trên tay lái.
|
Anh Nguyễn Khánh (1996, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, HN) bị vỡ khoang mũi do va phải thanh sắt. Ảnh: Huy Trung. |
Người dân hai bên đường thấy vậy vội chạy đến hỏi han, nhưng thấy người đàn ông không trả lời nên mọi người đỡ lên xem thì thấy máu từ mũi và mặt ra nhiều nên mọi người vội gọi taxi đưa người đàn ông đi cấp cứu.
Được biết, người đàn ông bị nạn trên là anh Nguyễn Khánh (1996, nhà ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội).
|
Rất nhiều sắt, thép để ngổn ngang dưới lòng đường, vỉa hè mà không có cảnh báo. Ảnh: Huy Trung. |
Một người đàn ông chạy xe ôm gần hiện trường tên H chứng kiến: "Khi đang ngồi uống trà đá vỉa hè, tôi thấy có hai công nhân khiêng một thanh sắt xoắn dài khoảng 3m từ đường vào nhà đang xây, khi chỉ còn 1/3 thanh sắt nữa là vào trong thì đột nhiên 1 người đi xe máy hướng Linh Lang ra Đào Tấn va phải, sau đó tôi chạy lại xem thấy máu ra rất nhiều".
Còn chị N, chủ 1 quán cafe trên đường Linh Lang cho biết: "Thấy mọi người xúm đông quanh chiếc xe máy tôi vội ra xem, thấy cậu thanh niên vẫn ngồi trên xe máy, trên mũi máu liên tục tuôn ra nên tôi bảo mọi người lấy khăn bịt lại cầm máu cho cậu ấy. Sau khi biết những người công nhân đang làm nhà kia là nguyên nhân làm cậu thanh niên bị thương. Tôi chạy lại bảo sao các anh làm ẩu thế, như vậy có ngày gây chết người đấy, nhưng họ không nói gì và tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra".
Trong một diễn biến khác, từ Bệnh viện 354, PV Pháp luật Plus nhận được cuộc điện thoại của ông Khang (Bố đẻ anh Khánh), được ông cho biết: "Bác sỹ bảo con tôi bị vỡ khoang mũi, phải mổ ngay, hiện gia đình tôi đang rất lo lắng...".
|
Nạn nhân Nguyễn Khánh nằm cấp cứu tại Bệnh viện 354 (Hà Nội). Ảnh: Chí Hiếu. |
Sau vụ tai nạn trên khoảng 5 phút, PV Pháp luật Plus có mặt tại công trình ở số 110 Linh Lang thì thấy vẫn có 3 công nhân làm việc bình thường, không có vẻ gì về vụ tai nạn mới xảy ra...
|
Mặc dù lỗi do những công nhân này bất cẩn gây ra cho người đi đường, nhưng không thấy hỏi thăm hay xin lỗi nạn nhân, ngược lại những công nhân trên vẫn tiếp tục làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ảnh: Huy Trung. |
Được biết, chủ đầu tư là gia đình bà Hà Tú Lan, còn đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Nam Yên (gọi tắt Cty Nam Yên), công trình thi công diễn ra khoảng nửa năm nay.
Theo quan sát của PV tại hiện trường, các công nhân phía Cty Nam Yên trong khi làm việc đã không mang, mặc bảo hộ lao động theo đúng quy định, không có người cảnh báo hay vật cảnh báo cho người tham gia giao thông khi để nhiều sắt thép dưới lòng đường, vỉa hè.
Ngoài những vi phạm của đơn vị thi công và chủ đầu tư nói trên thì chính quyền địa phương cũng không có động thái nhắc nhở, dù xe của phường qua lại mỗi ngày cả chục lần.
Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm, tránh những trường hợp tương tự đáng tiếc xảy ra.
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin vụ việc.