Sau hơn một tháng bị mất trộm, chị Huyền bất ngờ được Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) liên lạc và trả lại chiếc xe của mình.
Sáng nay (21/11), Đội CSGT số 2, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã trực tiếp trao trả chiếc xe máy Honda cho chị Đỗ Thị Thu Huyền, trú tại thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên bị mất trộm trước đó.
|
Gia đình chị Huyền vui mừng nhận lại chiếc xe đã bị mất trộm hơn một tháng trước. |
Theo đó, khoảng 21h30 ngày 19/11, tổ Tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 2 do Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng đã kiểm tra và phát hiện chiếc xe máy trên có biểu hiện nghi vấn. Nhận thấy chiếc xe có dấu hiệu mang biển kiểm sát giả nên lực lượng chức năng đã trực tiếp xác minh nóng qua Đội đăng ký và Quản lý phương tiện và được biết chủ xe là chị Đỗ Thị Thu Huyền.
Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) đã trực tiếp liên lạc đến gia đình chị Huyền và được biết chủ nhân đã bị mất cắp chiếc xe vào ngày 5/10 tại Gia Lâm, Hà Nội.
|
Gia đình chị Huyền viết thư cảm ơn chiến sĩ Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội). |
Vui mừng nhận lại chiếc xe bị mất của mình, chị Huyền cho biết: Tôi không nghĩ mình sẽ nhận lại được chiếc xe đã bị mất cách đây hơn 1 tháng. Tôi cảm ơn Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) nói riêng và lực lượng CSGT nói chung đã có hành động đẹp, điều tra xác minh và giúp gia đình nhận lại tài sản đã mất.