Từ Hải Dương lên Hà Nội, chị Thảo để quên túi đồ trên xe khách, quay lại tìm đồ thì cháu gái đi lạc.
Được biết, khoảng 17h50 ngày 11/2/2017, chị Vũ Phương Thảo trú tại số 16 ngõ 62/2 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội cùng cháu gái là Đỗ Uyên Nhi đi xe khách từ quê ở Hải Dương lên Hà Nội.
|
Thượng uý Nguyễn Cao Sơn sau khi phát hiện đã đưa cháu Uyên Nhi về trụ sở để tìm người thân. |
Khi xuống xe, chị Thảo chợt nhớ là bỏ quên đồ nên đã vội vàng chạy đi tìm chiếc xe khách để lấy đồ. Sự việc diễn ra quá nhanh, chị Thảo không kịp để ý nên cháu Uyên Nhi mới 8 tuổi đã đi lạc.
Sau khi quay lại, không thấy cháu, chị Thảo vô cùng hoảng hốt và đi tìm ở khắp nơi nhưng không thấy tung tích cháu.
Trong khi cả nhà đang hốt hoảng lo lắng, 18h30 cùng ngày chị Thảo nhận được điện thoại của một người xưng là ở Đội CSGT số 6 cho biết, cháu Nhi bị đi lạc trên tuyến đường Phạm Hùng, các chiến sĩ CSGT đội 6 đã đưa cháu về trụ sở. Nếu chị là người nhà thì đến trụ sở nhận cháu về.
Được tin, chị Thảo tức tốc đến trụ sở Đội CSGT số 6 tại số 2 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại trụ sở Đội CSGT số 6, thấy cháu mình chị Thảo vô cùng mừng rỡ.
|
Cháu Uyên Nhi cùng, chị Thảo được các đồng chí CSGT đội 6 đưa về tận nhà. |
Sau khi xác minh chị Thảo đúng là dì của cháu Đỗ Uyên Nhi, các chiến sĩ Đội CSGT số 6 đã đưa cả chị và cháu về nhà.