Trận lũ vừa qua không chỉ phá hủy biết bao tài sản của người dân Thanh Hóa, nó còn cướp đi sinh mạng của một em bé mới 5 tuổi.
|
Đau đớn khi nhìn em bé Thanh Hóa 5 tuổi bị vùi trong đất lũ. |
Những ngày qua, người dân tỉnh Thanh Hóa đã phải gồng mình lên để hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên tai. Mưa lớn kết hợp với lượng lớn nước từ thượng nguồn đổ về đã gây thiệt hại lớn về người và của cho tỉnh Thanh Hóa.
Đến chiều qua, nước đã rút và người dân tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả sau thiên tai. Trận lũ đi qua để lại rất nhiều hậu quả đau lòng, trong đó, hình ảnh về em bé Giàng A V. để lại nhiều đau đớn và day dứt nhất.
Em Giàng A V. năm nay mới 5 tuổi (trú tại bản Trung Thắng, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa) và người ta tìm thấy em bị vui lấp dưới đống đất đá sau trận lũ. Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau thương này.
Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nó đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng cùng với những lời bình luận đầy đau xót.
"Tội nghiệp em quá, em mới chỉ 5 tuổi thôi, cái tuổi còn quá hồn nhiên, vô tư... vậy mà thiên tai đã cướp đi sinh mạng của em, gia tài lớn nhất của cha mẹ. Thực sự là quá đau đớn!" - một người dùng mạng chia sẻ.
"Thực sự là tôi cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc của mình lúc này như nào nữa. Tôi đã lặng người trong phút chốc khi chứng kiến hình ảnh này, thương xót quá. Mong rằng em sẽ sớm được siêu thoát" - người dùng Phạm Dung viết.
"Sao ông trời bất công quá vậy, em mới chỉ 5 tuổi thôi mà, em có tội tình gì đâu? Số phận sao nghiệt ngã với em và gia đình đến thế? Thương xót quá!" - bạn Thủy Thu bình luận.