Sau vụ tai nạn kinh hoàng có 2 người tử vong, 5 người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.
Trước đó, vào khoảng 11h ngày 12/4, trên tuyến đường Nam cầu Bến Thuỷ - Hà Tĩnh đoạn qua địa bàn xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, khiến 2 người chết và nhiều hành khách khác trên xe bị thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
|
Đang lưu thông chiếc xe khách bất ngờ bị nổ lốp rồi đâm vào giải phân cách lật giữa đường. Tại hiện trường chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn, nhiều hành lý bị rơi xuống đường. |
Theo đó, vào thời điểm trên chiếc xe khách mang BKS 17B – 007.02 đang lưu thông theo hướng hướng Nam - Bắc, thì bất ngờ bị nổ lốp tông vào giải phân cách giữa đường rồi lật.
Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có khoảng 22 người gồm khách, tài xế và phụ xe. Phát hiện sự việc, người dân đã cố gắng phá cửa xe đưa những người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu.
Vụ tai nạn khiến anh Đặng Đình Rỗng (SN 1975, trú tại tỉnh Đồng Nai, tử vong tại chỗ), Tăng Văn Toàn (SN 1983, trú tại huyện Thái Thủy, tỉnh Thái Bình, tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu).
|
Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người tử vong, 5 người khác bị thương. |
Năm nạn nhân khác đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm: Phạm Văn Toàn (SN 1997, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), Nguyễn Ngọc Châu (SN 1983, trú tại tỉnh Bình Phước), Bùi Thị Hường (SN 1977, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa), Đỗ Văn Minh (SN 1970, trú tại Thái Bình), Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987, trú tại tỉnh Thái Bình)…
May mắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn kinh hoàng, Nguyễn Thị Yến Mi ( trú tại tỉnh Gia Lai) kể lại: "Lúc đó em ngồi ở tầng hai, em chỉ thấy mình bị va đập mạnh, mọi thứ xung quanh đổ sập xuống, trong xe mọi người la hét tìm cách thoát ra ngoài.
Lúc đó may mà chiếc kính xe bị vỡ nên em đã ôm theo cháu bé (khoảng 1 tuổi, con của chị hành khách ngồi bên cạnh) rồi từ cửa kính đó thoát ra ngoài. Sau đó em bé được đưa cho mọi người chăm sóc, còn em theo xe cấp cứu đưa người mẹ vào bệnh viện."
|
Hiện tại có 5 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. |
Đang điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An, anh Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987, trú tại tỉnh Thái Bình) bàng hoàng nhớ lại: "Lúc đó khoảng gần 10h30, tôi đang nằm trên xe thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn như bom, rồi chiếc xe chao đảo, sau đó tôi bị ngất đi lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa đến bệnh viện, mới biết mình còn sống."
Hiện tại các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, trong đó có một nạn nhân bị chấn thương nặng phải chuyển sang BVHNĐK Nghệ An tiếp tục điều trị.