Lễ Tắm Phật như cam lộ tưới mát, công đức vô lượng khó có thể nghĩ bàn. Tắm phật để rửa sạch bụi trần, chúng sanh trong hiện đời được nhiều phước báu thù thắng, sở nguyện thành tựu, quyến thuộc được an ổn, mau thành chánh giác.
Phật đản lại về, cuối xuân đầu hạ, cây đủ lá xanh tràn trề sức sống, hoa sen rộ nở đóa đóa diệu hồng, trắng mát, tỏa hương khoe sắc, như đón bậc vĩ nhân, từng đợt gió mang theo hơi nước của mưa xuân, cả thế gian như đắm chìm trong tươi mát, đất mẹ nhận những giọt cam lộ làm thấm nhuận đại địa đang xuân, sức sống tràn trề, tương lai tươi sáng, đây là ý nghĩa của những giọt nước từ cửu long phúng thủy tắm Phật sơ sinh.
“Con nay tắm gội Đức Như Lai
Trí tuệ quang minh tọa bảo đài
Ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch
Không còn sanh tử ở trần ai...”
Trích: ÁN MÂU NI MÂU NI TAM MÂU NI TÁT PHẠ HẠ
Đại Lễ Phật đản từ ngàn xưa cho đến bây giờ, đối với tất cả mọi người con Phật trên khắp năm châu bốn biển, từ thành thị đến thôn quê, từ miền núi đến đồng bằng, từ đất liền đến hải đảo, cứ mỗi độ lễ Phật đản trở về mọi người ai nấy bổng thấy trong lòng cảm giác hân hoan cứ như dâng trào, niềm vui chờ đón cứ muốn tràn đầy như một dòng nước lâu ngày bị bờ đê ngăn chận, đây là ý nghĩa của của công đức hình ảnh chín rồng phun nước tắm Phật.
Tại chùa Thụy Ứng (Đan Phượng, Hà Nội) một trong nhưng ngôi chùa đã long trọng diễn ra lễ mừng Phật đản (PL 2560). Lễ đón rước Phật đản tại chùa Thụy Ứng năm nay thu hút sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, phật tử và nhân dân địa phương để cầu mong bình an, may mắn và trên hết là để tắm Phật bằng những giọt nước tinh khiết của trời đất.
Những giọt của rồng tắm cho Phật lại một lần nữa thấm nhuận tâm điền của người biết nhìn ra lầm lỗi và tự mình biết hổ thẹn, tàm quý để sửa sai.
Dưới đây là một số hình ảnh “tắm Phật” do PV phapluatplus.vn ghi nhận tại chùa Thụy Ứng (Đan Phượng, Hà Nội):
|
Thầy Thích Minh Trường, Phó trụ trì chùa Thuỵ ứng (Đan Phượng, Hà Nội): "Đại lễ Phật đản là Đại lễ của nhân dân nước ta và của cả thế giới. Đại lễ diễn ra để cầu mong may mắn, bình an cho nhân loại, rửa sạch bụi trần, phiền muộn của cuộc sống. Cá nhân tôi qua buổi lễ này thầy cầu mong cho nhân dân, bà con cõ cuộc sống ấm no, mọi người yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn để xã hội, đất nước trở nên tốt đẹp". |
|
Theo các vị Tổ dạy, nước tắm Phật phải lấy từ tánh thiên chơn hay từ vô thức, vô tâm của chúng ta, nghĩa là cùng tột của sự giải thoát. |
|
Nguồn nước dùng để tắm cho Phật phải là nguồn nước tinh khiết của trời đất sau đó pha với hương quế hoặc hương thơm khác để tắm cho Phật. |
|
Theo đức Phật, để tắm Phật, chúng ta mượn nước trong sạch, nhưng muốn linh nghiệm phải kết hợp được lòng thành, tánh thiên chơn của chúng ta. Nếu không có lòng thành, không phát xuất từ tánh thiên chơn, thì không hiệu nghiệm. Công đức thủy này do chúng ta tu hành đúng chánh pháp mà có. Vì thế, phải mượn nước sạch cộng với tâm trong sạch và công đức của chúng ta. Kết hợp ba yếu tố này lại mới thành pháp. Chính vì lý do không đơn giản ấy, nên hình thức tắm Phật giống nhau, nhưng có nơi đạt được sự linh nghiệm, có nơi không. |
|
Người dân xếp hàng dài chờ đến lượt để được lên tắm Phật, cầu mong bình an. |
|
Theo đức Phật, người dân đến tắm Phật với tất cả lòng thành, với tất cả niềm tin, mới có kết quả tốt. |
|
Mỗi người dùng gáo múc hai gáo để tắm Phật. |
|
_ |
|
Vì quá đông, trời nắng, đến gần cuối mọi người đã không kiên trì xếp hàng thay vào đó là sự chen lấn, xô đẩy để mong được tắm Phật sớm. Điều đó là làm trái với quy định của đức Phật. |
|
Nhiều người khi tắm Phật xong còn múc nước dùng để tắm Phật mang về nhà cho may mắn. |
|
Thầy Thích Đạo Ngộ, Uỷ viên ban trị sự phật giáo huyện Đan Phượng: "Ngày lễ Phật Đản là ngày rất là vui, hoan hỉ của đông bào phật giáo, các tăng ni, phật tử của cả nước và thế giới. Nhưng tôi suy nghĩ là không chỉ là của tăng ni, phật tử mà cong của bà con nhân dân tiến bộ, nhân dân Việt Nam". |
Tại buổi lễ Phật đản này thầy Thích Đạo Ngộ, Uỷ viên ban trị sự phật giáo huyện Đan Phượng cũng gửi gắm tới toàn thể nhân dân bức thông điệp hoà bình bác ái mà được phật Thích ca Mâu Ni đã hướng đạo, giáo hoá cho quần chúng từ hơn 2000 năm nay.
Hiện nay trên thế giới đầy rẫy những sự mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo, lãnh thổ…thì cái tư tưởng và bức thông điệp hoà bình, hướng thiện thì bức thông điệp hoà bình, hoà hợp, hướng thiện của đức phật trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Thứ hai là bức thông điệp về bảo vệ môi trường đối phó với biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh thì mong mọi người chung tay góp sức để bảo vệ môi trường bền vững. Bảo vệ môi trường bền vững là bảo vệ gia đình chúng ta, chính chúng ta, tương lai con em chúng ta, dân tộc ta, đất nước và cả thế giới này.
Có ba vấn đề hiện nay là vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, thực phẩm thì chúng tôi kêu gọi các quý phật tử, đồng bào hãy hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng các nguồn thuốc, hoá chất trong đất nông nghiệp. Nếu sử dụng các chất đó một cách thiếu hiểu biết và lạm dụng thì là một hình thức phá huỷ môi trường, huỷ hoại giống nòi của ngừi Việt Nam chúng ta.
Xin gửi tới các cháu thanh thiếu niên nhi đồng nhân buổi lễ phật Đản này các cháu hãy cùng nhau hướng tới những lời dạy tốt đẹp của đạo phật. Hiện nay các cháu bị ảnh hưởng của các yếu tố ngoại lại, chỉ biết trước mắt mà không nghĩ tới tương lai thì điều đó rất là nguy hại, nguy hại cho bản chính các cháu, gia đình và đất nước. Mong các cháu thanh thiếu niên hướng về phật dậy để sống tốt, sống đẹp và sống có ích cho gia đình, cho cộng đồng. Bảo vệ các giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc.