Gặp gỡ cựu phi công Nguyễn Văn Lý, là một trong những lực lượng không quân MIG-21 trực chiến bảo vệ thủ đô trong chiến dịch Hồ Chí Minh
30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh sẽ xảy ra và nhất định thắng
"Chủ chương của Bộ Chính trị có kế hoạch tổng tiến công giải phóng miền Nam thống nhất đất nước từ 1968. Tuy nhiên, phải trải qua 2 thời điểm quan trọng quân và dân ta mới thực hiện được cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Điều này sớm hay muộn sẽ xảy ra và chúng ta nhất định sẽ chiến thắng".
|
Ông Nguyễn Văn Lý chụp năm 1967 (Ảnh do ông Lý cung cấp). |
Đó là lời mở đầu câu chuyện của cựu phi công, Trung tá Nguyễn Văn Lý, (người từng tham gia nhiều trận đánh trong cuộc đối đầu giữa không quân Mỹ và không quân Việt Nam) với PV Phapluatplus.vn..
|
Ông Nguyễn Văn Lý trao đổi với PV Phapluatplus.vn. |
Nói về cuộc tổng tiến công nổi dậy của quân và dân ta hay còn gọi là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ông Lý tựa như cuốn từ điển sống, với tâm thế hào hùng của một phi công đang thực thi nhiệm vụ chiến đấu...
Ông Lý nhớ lại: Để tạo đà cho cuộc tổng tiến công (mùa xuân 1975) chúng ta cần nhớ những thời khắc có tính chất lịch sử của cả dân tộc.
Khởi đầu của cuộc chiến tranh phi nghĩa mà Chính phủ Mỹ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam đó là, ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ lấy cớ tàu Hải quân Việt Nam đánh vào tàu Ma- đốc của Hạm đội 7; nên Mỹ phát động cuộc chiến tranh đánh phá bằng không quân vào miền Bắc Việt Nam.
Với âm ưu, ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc Việt Nam và từ miền Bắc vào miền Nam; Làm lung lay ý chí chống Mỹ của cả dân tộc Việt Nam.
Nhưng họ đã lầm, vì cuộc chiến của họ là phi lý. Và sự chà đạp thô bạo của họ không thể đè bẹp được lòng yêu nước của quân và dân Việt Nam.
Có thể nói, từ thời điểm Mỹ phát động chiến tranh, cuộc chiến diễn ra trong 10 năm và chia làm 3 giai đoạn, năm 1967, 1968 và năm 1972.
Năm 1967 là năm Mỹ đánh phá ác liệt nhất vào các tỉnh ở miền Bắc, đặc biệt chúng chú trọng vào hai thành phố lớn là Hải Phòng và Thủ đô Hà Nội.
Điểm chúng ngắm đến của không quân Hoa Kỳ là cầu Long Biên và kho xăng Đức Giang.
Năm 1968, với lòng mong muốn tột độ của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Miền Nam ở trong trái tim tôi...". Tại thời điểm này, sức khỏe của Bác rất kém.
Do đó, Bộ Chính trị đã có kế hoạch tổng tiến công vào mùa xuân năm Mậu Thân (1968)... Kế hoạch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
|
Cựu phi công Nguyễn Văn Lý chụp cùng đồng đội năm 1967 (Ảnh do ông Lý cung cấp). |
Để góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam, tuyến đường 20, ngã ba đường 20 là con đường huyết mạch mà quân dân miền Bắc sẽ phải đi qua, (vận chuyển vũ khí, lương thực...chi viện cho chiến trường miền Nam) nên phía Mỹ đã cho máy bay B52, một loại máy bay tối tân và hiện đại nhất trực chiến tại khu vực này 24/24.
Mặt khác, giới quân sự Mỹ toan tính và cho rằng; M21 của Việt Nam nếu cất cánh từ sân bay Sao Vàng, Thanh Hóa thì không thể vào tới Quảng Trị và đường 20 được, đặc biệt là ngã ba đường 20 Quảng Trị vì đã có B52 trực chiến để khống chế...
Trong khi đó Bộ Chính trị có thông báo hàng nghìn xe chở lương thực, vũ khí đạn dược của miền Bắc vào miền Nam bị ách tắc tại khu vực này.
Không quân Việt Nam nhận nhiệm vụ từ Bộ Chính trị và Tổng tham mưu, trong đó có tôi được nhận nhiệm vụ tham gia đánh ngã ba đường 20, Quảng Trị. Tôi nhận nhiệm vụ đánh chặn từ núi Hồng Lĩnh.
Trận đánh này tôi cùng anh Đặng Ngọc Ngự gặp 6 chiếc F4H, sau khi tấn công tôi cùng anh Ngự, đánh và yểm trợ để M21 của anh hùng Đinh Tôn cất cánh đánh vào Quảng Trị. Sau khi bị đáp trả từ MIG-21 của không quân Việt Nam, B52 của Mỹ giãn ra, họ lo sợ không thể trực chiến 24/24.
Đây là thời điểm giải tỏa được hàng nghìn chiếc xe chở hàng viện trợ cho chiến trường miền Nam được lưu thông an toàn.
Chiến dịch Mậu Thân khiến cho Mỹ khiếp sợ, nhưng phía ta cũng phải hy sinh rất nhiều.
Và ước mơ thống nhất đất nước của toàn thể người dân Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng vẫn chưa thành hiện thực.
Dù vậy, Bộ Chính trị và Tổng tham mưu đều nhận định ngày toàn thắng chỉ sớm hay muộn người dân Việt Nam sẽ dành được độc lập, tự do và tôi cũng như nhiều anh em chiến đấu tin tưởng điều đó là sự thật.
Bước đệm cuối cùng cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, 12 ngày đêm của quân và dân ta.
Và đây cũng là "đòn" đánh quyết định của không lực Hoa Kỳ tấn công vào miền Bắc Việt Nam.
Tuy nhiên, trong chiến dịch này không quân của Việt Nam đã bắn hạ pháo đài bay huyền thoại của Mỹ là B52.
"Đánh nhưng không được hở sườn"
Với chiến thuật tài tình của Bộ Chính trị và Tổng tham mưu, sau 12 ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, quân ta đã dành thắng lợi.
Chiến dịch phòng không tháng 12/1972 đã góp phần quyết định buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Bắc Việt Nam.
Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa từ bỏ âm ưu thôn tính Việt Nam. Bằng chứng là không quân Hạm đội 7 của Mỹ vẫn luôn túc trực tại Vịnh Bắc Bộ.
Lúc này Bộ Chính trị có kế hoạc quân sự lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tôi vinh dự được nhận nhiệm vụ trực chiến 24/24, tại sân bay Kép, để đề phòng sự tấn công bằng không lực của Mỹ từ Hạm đội 7 bất ngờ tấn công.
Vì đánh nhưng không được hở sườn. Đó là chủ trương của Bộ Chính trị và Tổng tham mưu.
Ngoài Hạm đội 7 Mỹ còn có lực lượng không quân túc trực ở sân bay Thái Lan, yểm trợ cho quân đội của Ngụy quyền Sai Gòn, có thể cất cánh bất cứ lúc nào.
Qua đây cho thấy chiến thuật quân sự tài tình của Bộ Chính trị và Tổng tham mưu cùng quân và dân Việt Nam là một khối đoàn kết, một sức mạnh mà không một thế lực nào có thể chia cắt...
Cuối cùng cuộc tổng tiến công nổi dậy vào mùa xuân 1975 của quân và dân ta đã dành được thắng lợi to lớn.
Là người trực tiếp tham chiến với không quân Mỹ và quân giải phóng, tôi luôn cảm thấy tự hào và vui sướng.
Vì bao nhiêu năm quân và dân ta chịu nhiều gian khổ, trải qua nhiều hy sinh mất mát.
Và đương nhiên chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là chiến thắng chính nghĩa, không chỉ là niềm mong mỏi của Bộ Chính trị mà còn là niềm mong muốn của cả dân tộc hai miền Nam, Bắc Việt Nam.
Khi được hỏi những kỷ niệm nào khiến ông khắc ghi nhất? Cựu phi công Nguyễn Văn Lý trả lời: Một thực tế chứng minh là người Việt Nam rất thông minh, tháo vát trong mọi hoàn cảnh.
Với thời gian cực ngắn chỉ vỏn vẹn một tuần, những phi công trong biên đội Quyết thắng đã có cuộc tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhất, làm suy sụp ý chí chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa.
Không quân Việt Nam trong đó có tôi rất tự hào, vì đóng góp vào chiến công hiển hách của toàn dân tộc.
Chiến thắng 30/4/1975 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới về sự bình đẳng giữa các dân tộc trên thế giới.
Bất cứ sự áp bức nào, xiềng xích nào cũng sẽ bị đập tan bởi sức đấu tranh bảo vệ chủ quyền là sức mạnh chính nghĩa. 30/4 là ngày khắc ghi của toàn dân tộc Việt Nam...
Là phi công bắn rời 03 máy bay Mỹ: F105, F8U, F4 Là phi công tiêm kích Mic 21 khóa đầu tiên, được cử đi đào tạo ở Liên xô cũ, ông Nguyễn Văn Lý (Hà Nội) đã trải qua nhiều trận đánh trong suốt thời kỳ từ năm 1965 tới ngày đất nước toàn thắng năm 1975. Ở tuổi 77, mái tóc đã bạc màu vì thời gian nhưng ông Lý còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đặc biệt là trí nhớ rất đáng nể. Một trong những chi tiết mà ông rất phấn khích kể cho PV nghe, đó là tình huống ông điều khiển chiếc Mic 21 mang số hiệu 4324. Đây là chiếc máy bay bảo vật quốc gia. |