Do không đón được xe về quê ăn tết, chị Hoa đã được các chiến sĩ CSGT đưa về bằng xe chuyên dụng sum họp với gia đình.
Khi thấy người phụ nữ không bắt được xe khách về quê, tổ công tác thuộc đội CSGT số 6 (Công an thành phố Hà Nội) đã đưa người phụ nữ lên xe chuyên dùng để kịp về nhà đón Tết cùng gia đình.
Theo thông tin từ Đội CSGT số 6 (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, vào khoảng 18h30’ hôm nay (tức 30 Tết), tổ công tác gồm: Thiếu tá Nguyễn Trọng Đồng cùng với trung úy Lương Trọng Toản và thượng úy Nguyễn Tuấn Minh được phân công làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết…
|
Chị Hoa được các chiến sĩ CSGT đưa về xum họp với gia đình bằng xe chuyên dụng. |
Khi tổ công tác đang phân luồng giao thông chống ùn tắc tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết thì phát hiện một người phụ nữ đang đứng trước của bến xe Mỹ Đình với nét mặt lo lắng, bên cạnh có nhiều đồ đạc. Lúc này, lực lượng CSGT đã tới hỏi thăm.
Người phụ nữ cho biết mình tên là Trương Thị Hoa (SN 1984, trú tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Chị Hoa đi làm ăn xa, tới bến xe đã muộn nên không còn xe khách để về quê ăn Tết. Biết được hoàn cảnh của người phụ nữ trên, tổ công tác đã gọi điện báo cáo với ban chỉ huy đội để xin ý kiến.
Sau khi được sự đồng ý của chỉ huy đội, các chiến sỹ CSGT đã đưa chị Hoa lên xe ô tô chuyên dùng để kịp về nhà đón Tết cùng gia đình.
Tại một diến biên khác, theo thông tin từ Đội CSGT số 14, đơn vị này vừa dùng xe chuyên dụng chở 2 mẹ con làm thuê về quê ăn Tết.
Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 15/2 tức 30 Tết, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng, Tổ công tác Đội CSGT số 14 gồm: Trung úy Nguyễn Văn Chung, Trung úy Nguyễn Văn Kết và Đại úy Trần Quốc Hưng phát hiện trên đường có 2 phụ nữ dáng điệu mệt mỏi đứng ngóng xe về quê đã chủ động tới hỏi han.
|
Hai mẹ con bà Bùi Thị Loan và Bùi Thị Châu xúc động khi được các chiến sĩ CSGT đưa về quê đoàn tụ với gia đình trong đêm giao thừa. |
Sau khi biết đó là 2 mẹ con bà Bùi Thị Loan (SN 1968) và Bùi Thị Châu (SN 1992) ở thôn Chùa, Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình đi làm giúp việc, đợi chủ nhà để lấy tiền về quê nhưng ko lấy được. 2 mẹ con còn ít tiền lẻ trong người đang lo lắng chưa biết về quê bằng cách nào. Nhìn đồng hồ còn hơn 2h nữa đến giao thừa, 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.
Sau khi nắm tình hình, Tổ công tác đã xin ý kiến chỉ huy dùng xe chuyên dụng đưa 2 mẹ con bà Loan về quê. Cá nhân Tổ công tác cũng quyên góp 1 số tiền nhỏ chúc Tết hoàn cảnh khó khăn này.