Tại khoa sản bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới không ai không biết về một người mẹ trẻ vẫn phải xin ăn từng bữa để chăm lo cho đứa con sinh non chỉ nặng có 1,1kg của mình.
Bất hạnh liên tiếp từ khi lọt lòng
Đó là hoàn cảnh của chị Hoàng Thị Hiền (SN 1992, ở xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Sinh ra trong gia đình mà nhà nội không nhìn nhận, ba bỏ đi lấy vợ khác, chỉ vì biết tin chị là con gái.
Vì sinh thiếu tháng nên sức khỏe chị rất yếu, từ nhỏ chị vừa bị bệnh tim, vừa bị suy thận lại còn suy dinh dưỡng. Không được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, luôn trong dáng dấp của một đứa trẻ mặc dù bây giờ chị đã 24 tuổi.
Chị sống với mẹ và bà ngoại trong căn nhà cấp bốn chỉ có mấy mét vuông. Mẹ thường xuyên vắng nhà đi làm ăn xa, ít quan tâm nên tình cảm mẹ con không được gần gũi.
|
Không ai nghĩ được rằng chị Hiền có thể sinh thường khi chỉ 29kg cả mẹ và con. |
Con đường học hành của chị cũng dang dở khi mới học hết lớp 6 thì nghỉ học vì nhà quá nghèo, ít năm sau bà ngoại chị cũng qua đời, chỗ nương tựa bấu víu cũng không còn.
“Nhiều khi muốn tìm việc để làm thuê làm mướn kiếm ít đồng tiêu nhưng trong người ta thấy chị nhỏ bé, lại yếu ớt nên chẳng ai dám thuê làm việc gì”, chị Hiền chia sẻ.
Đến tuổi yêu đương lấy chồng, chị không nghĩ người như mình thì có ai đó chấp nhận nhưng rồi tình yêu đã đến với chị, ngỡ từ đây có người cùng chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng một lần nữa chị lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình người yêu.
Đau khổ và dằn vặt, thương cho số phận không may của mình cũng là lúc chị biết mình đang mang thai. Chứng kiến con ngày càng lớn lên trong bụng, tình mẫu tử luôn động viên chị phải cố gắng, cố gắng hơn nữa vì đứa con.
Thậm chí, lúc chị vào viện sinh con khi chỉ mới 7 tháng vì thể trạng quá yếu nên không thể mổ đẻ mà chị phải gắng gồng sinh thường.
“Lúc đó, dù có chết chị cũng quyết sinh con ra cho bằng được”, chị Hiền nghẹn ngào nhớ lại.
Tình mẫu tử thiêng liêng
Em bé ra đời trong niềm vui và xúc động của chị cũng như các y bác sĩ, khâm phục nghị lực phi thường của người mẹ trẻ. Tuy chỉ có 1,1kg và phải nuôi trong lòng ấp trong một thời gian khá dài và đã trải qua hai đợt truyền máu nhưng hiện nay tình trạng đã khá ổn định.
Bản thân chị cũng đang được điều trị tại Khoa sản Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Chi phí cho hai mẹ con điều trị và sinh hoạt cũng phải mất hàng chục triệu đồng.
Vì không có sữa cho con bú nên chị phải mua sữa ngoài, cách 3 tiếng một lần bất kể ngày đêm chị đều phải đem đến cho con.
Với một người thể trạng yếu như chị, lại ăn uống thất thường, nhiều lúc nhịn ăn để dành tiền, lại một mình chăm sóc con nên chị ngày càng gầy gò như thân hình một học sinh cấp 1 chỉ nặng 25kg, trước kia mang thai cũng chỉ có 29kg.
|
Lần thứ 2 được bế con trên tay chị Hiền không khỏi xúc động và xen lẫn niềm vui hạnh phúc. |
Thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con chị Hiền, nhiều bệnh nhân và người nhà trong khoa sản đã ủng hộ giúp chị có chút tiền mua sữa cho con, nhiều người thương thường cho bánh, hoa quả hoặc mua cơm giùm.
Chị Hà Thị Bích Thủy (Quảng Ninh, Quảng Bình), người nhà một bệnh nhân chia sẻ: “Thấy hoàn cảnh đáng thương của mẹ con Hiền mà thấy xót xa, người làm ăn không hết, người không có mà ăn”.
“Mẹ Hiền”, đó là từ mà các y bác sĩ thường gọi khi chị đem sữa đến cho con, hai chữ “mẹ hiền” thật thiêng liêng và tình cảm.
“Trong khoa sản có nhiều mẹ hoàn cảnh nhưng mẹ Hiền là trường hợp đặc biệt của khoa, khi mới sinh thì con của Hiền chỉ 1,1kg bây giờ thì tăng được 1,5kg, tình trạng sức khỏe hiện tại là tạm ổn nhưng cần phải chăm sóc và theo dõi trong thời gian khá dài nên mẹ Hiền sẽ còn vất vả nhiều”, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Điều dưỡng Khoa sơ sinh bệnh lý, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết.
Giờ đây, khi chị đã đã có thêm động lực sống cho mình thì chị cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, tương lai của hai mẹ con sẽ ra sao khi đứa con vẫn chưa thể phát triển bình thường.
Nhưng dù vậy chị vẫn mạnh mẽ, bình thản nói: “Còn nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn chị, họ còn chẳng đi lại được. Sau này hai mẹ con ra viện chị sẽ cố gắng xin việc để kiếm tiền nuôi con”.