Phong cảnh quê hương được tái hiện trên bức tường gốm dài 200m ngay giữa thủ đô gây ấn tượng với bất cứ ai ghé qua.
Bức tường tranh gốm dài khoảng 200 m được làm cách đây gần 2 năm. Người đưa ra ý tưởng này là bà Vũ Thị Bắc (57 tuổi). Sau khi hoàn thành bức tranh đầu tiên của nhà bà Bắc, các hộ dân tại đây thống nhất với nhau đầu tư tiền thuê thợ về triển khai kế hoạch xây dựng bức tường trở thành một bức tranh gốm đồng bộ, độc đáo và sinh động
Với ý tưởng làm đẹp cảnh quan cho khu phố và giúp các cháu nhỏ biết được hình ảnh vùng quê, các hộ dân tại tổ dân phố số 28, ngõ 78 Duy Tân (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) đã xây dựng bức tường tranh gốm gần gũi đậm chất làng quê Việt Nam chạy dọc trước cửa nhà.
|
Bức tường dài 200m được tô điểm bằng những bức tranh gốm đã giúp cho ngõ nhỏ trở nên rực rỡ và có nét bình yên hơn giữa chốn thị thành ồn ào, bon chen. |
|
Từ khi những bức tranh gốm xuất hiện không chỉ giúp ngõ nhỏ thêm màu sắc mà những quảng cáo rao vặt dán chi chịt, kín tường cũng từ đó mà biến mất, ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh của những hộ dân trong khu phố cũng từ đó được nâng lên. |
|
Bức tranh gốm " vinh quy bái tổ" với mong muốn giúp con cháu nêu cao tinh thần học tập, trưởng thành. |
|
Những hình ảnh bình dị về làng quê Việt Nam với cây đa, giếng nước, sân đình, dòng sông êm ả...được tái hiện đầy đủ trên những bức tranh gốm khiến ai một lần dừng bước cũng bồi hồi nhớ về quê hương. |
|
Xa quê hương suốt mấy chục năm rồi -Mãi trong ta nhớ miền quê yêu dấu - Cánh diều tuổi thơ lưng trâu sáo đậu - Nghe quê hương đất mẹ gọi ta về... |
|
Nét đẹp quê hương bình dị, dân dã... |
|
Bức tường được trang trí tranh gốm làm thay đổi diện mạo của cả ngõ nhỏ. |
|
Bức tường gốm tô điểm cho ngõ nhỏ |
|
Bà Bùi Thị Sinh, tổ phó tổ dân phố 28, cho biết trong quá trình thực hiện, diện tích trước cửa nhà của mỗi hộ sẽ được phép chọn lựa khung cảnh trên bức tường nhưng tất cả phải cùng một màu sắc nhằm đảm bảo tính đồng bộ. |