Có lẽ, chưa bao giờ những thành viên trong Ban Tổ chức “Siêu thị mini 0 đồng” được trải nghiệm kiểu niềm vui đặc biệt như thế: Niềm vui khi thấy bà con hân hoan mua sắm cho bữa ăn gia đình đủ đầy hơn trong những ngày giãn cách xã hội…
6 giờ tối, thằng bé chừng dăm bảy tuổi hết chạy xuống bếp lại chạy ra nhìn đồng hồ, có một câu mà hỏi bà tới chục lần “Bà đã nấu xong cơm chưa?”.
Bà Đàm Thị Nhàn, 59 tuổi, làm phụ may nhưng là thu nhập chính trong nhà. Đồng lương ít ỏi phải khéo lắm mới đủ để trang trải cuộc sống cho ông bà và đứa cháu nhỏ. Dịch đến nên mất việc, khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Tối nay, cháu bà mong đến bữa tối vì sẽ được ăn trứng rán và khoai tây xào – hai món sở trường của nó. Bữa cơm tươm tất hơn ngày thường và niềm vui đơn sơ của trẻ con như hôm nay có được là vì bà Nhàn vừa đi “mua sắm” tại Siêu thị mini 0 đồng.
Thằng bé miệng nhồm nhoàm miếng khoai hỏi “Bữa sau nhà mình có ăn ngon thế này nữa không bà?”.
Bằng phiếu mua hàng được phát, bà Nhàn tính toán chọn kỹ, lựa món gì cháu bà thích, lựa món gì bà tích trữ được dài dài thêm cho những ngày giãn cách sắp tới…
“Mấy tuần rồi, nhà bà thiếu thốn, sinh hoạt cơ bản cũng không đủ. Sáng nay, bà đi đến Siêu thị mini 0 đồng mà vui như đi sắm Tết. Hôm nay bà mới biết thế nào là đi siêu thị” – bà Nhàn chia sẻ.
Cũng hân hoan như bà Nhàn, chưa tới 6 giờ sáng 28/8, bà Nguyễn Thị Xuân, 68 tuổi, chọn mặc chiếc áo đỏ đẹp nhất mà bà có, đến xếp hàng tại Siêu thị mini 0 đồng tổ chức tại sân Nhà đa năng Trường THCS Khai Thái (thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).
Con cái bà đều làm bốc vác gạch, dịch căng thẳng, các con đều mất việc. Cả gia đình không có thu nhập. Nhà ăn xong bữa này, lại nhìn nhau lo bữa sau. Nghe tin Siêu thị mini 0 đồng về tới làng mình, bà Xuân hân hoan không chỉ bởi bữa ăn nhà mình sắp được hỗ trợ, mà còn thấy xã hội này thật tốt đẹp.
Ban tổ chức Siêu thị mini 0 đồng nỗ lực để “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong những ngày giãn cách
Cũng tại khu vực đợi mua hàng của Siêu thị đặc biệt này, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Khái, bà Lương, bà Sửu… cùng rất nhiều bà con khác đến đây nhận hỗ trợ. Chúng tôi cảm nhận được rõ ràng niềm vui ánh lên trong mắt bà con.
“Bà con mình mạnh khỏe, thì tất cả chúng ta mới mạnh khỏe”
Đó là chia sẻ của Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - người sáng lập và điều hành Quỹ Alphanam Green Foundation – Đơn vị trực tiếp tổ chức vận hành Siêu thị mini 0 đồng tại Phú Xuyên và Thanh Oai.
Chúng ta không quên hình ảnh từng đoàn người rời khỏi TP HCM những ngày đại dịch rơi vào căng thẳng triền miên. Họ đi bộ có, xe đạp có, xe máy có,… Tất cả nỗ lực tới chút sức cuối cùng để trở về quê hương, bởi quê thì xoay xở rau cháo vẫn dễ hơn giữa TP HCM. Rất lâu rồi, nỗi lo về những bữa ăn mới lại trở nên phổ biến thế này, trong xã hội mình.
Đại diện đơn vị vận hành Siêu thị mini 0 đồng tại huyện Phú Xuyên đến tận nhà trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn
Ta cũng thấy, trong bối cảnh đó, hình ảnh những người đứng ven đường tiếp sức cho từng đoàn người về quê bằng những gói đồ ăn, xăng xe, tiền mặt… Ta thấy cả những gian hàng 0 đồng, siêu thị 0 đồng giúp nỗi lo về những bữa ăn của người dân vơi đi…
Người có giúp người khó. Những hình ảnh đó thật khiến ta tự hào về người Việt Nam mình, về đồng bào mình.
Trong 2 ngày 28 và 29/8, Siêu thị mini 0 đồng đã được Alphanam Green Foundation (quỹ được khởi xướng bởi Alphanam Group – một thành viên của CLB Doanh nhân Sao Đỏ) tổ chức thành công tại huyện Phú Xuyên. Hơn 1.000 phiếu mua hàng với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng đã được gửi tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Alphanam Green Foundation cũng tặng 1 tấn gạo cho nhân dân xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên để chung sức với bà con vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.
Alphanam Green Foundation đã lan tỏa những giá trị tích cực trong những ngày vận hành Siêu thị mini 0 đồng tại các huyện ngoại thành Hà Nội.
Trước đó (ngày 24 và 25/8), Alphanam Green Foundation cũng đã vận hành Siêu thị mini 0 đồng tại huyện Thanh Oai và để lại những ấn tượng rất tích cực về công tác tổ chức, lan tỏa những hình ảnh nhân văn giàu ý nghĩa.
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Sáng ngày 25/2, tại Quảng trường 12/11 cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, TP Cẩm Phả tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn 270 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.
Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 28/3, ông Lê Minh Trí - Phó trưởng Phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, thành phố đã hỗ trợ 50% chi phí vắc xin cho chó, mèo tạ
VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều tăng so với cùng kỳ 2022...
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY