Một tia sét bất ngờ đánh thẳng vào vị trí giữa nơi mọi người đang trú ẩn khiến 7 người ngất tại chỗ và sau đó, 1 người đã tử vong.
Vào sáng ngày 12/7, nhóm người gồm: anh Trương Đức Công (SN 1984); Nguyên Văn Hải (SN 1958); Nguyễn Văn Oanh (SN 1971); Nguyễn Văn Đan (SN 1978); Nguyễn Văn Thịnh (SN1972); Nguyễn Văn Bính (SN 1971) và Nguyễn Văn Nam (SN 1988) đều trú tại thôn Phù Xá, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
|
Sấm sét liên hồi đánh trúng giữa cầu trú mưa, trú nắng khiến 1 người tử vong (ảnh minh họa). |
Vào thời điểm đó, những người này đang đi cày, chăn vịt ngoài đồng thì gặp cơn mưa lớn bất chợt ập xuống nên tất cả mọi người đều chạy vào cầu trú mưa, trú nắng của thôn ở giữa cánh đồng để trú ẩn.
Bất ngờ sấm sét liên hồi và một tia sét đã đánh trúng giữa cầu trú mưa, trú nắng khiến tất cả mọi người bị ngất tại chỗ.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi bị sét đánh trúng, 6 người đã tỉnh lại và gọi điện cho người nhà ra đưa anh Trương Đức Công đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh Công đã tử vong ngay sau đó.
Theo một số nạn nhân bị sét đánh trúng, lúc họ tỉnh dậy thì có cảm giác như bị liệt không biết chuyện gì đã xảy ra, đau nhức ở đầu, tay chân,... Còn anh Trương Đức Công bị ngã ra ngoài, quần áo bị rách và bị thương ở đầu bất tỉnh và được người nhà đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Văn Môn đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân.