Ngày 12/8, trên địa bàn ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm.
|
Đoạn sông nơi anh Lễ rơi xuống. |
Vào khoảng 11h 35 ngày 11/8, khi trời đang mưa rất to, anh Dương Lễ (21 tuổi, ngụ ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú) dùng xuồng để bơi qua sông đi mua dầu gội đầu.
Rất lâu sau, gia đình không thấy anh Lễ về nhà, nghi có chuyện chẳng lành nên gia đình hô hoán để đi tìm.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương kết hợp cùng gia đình và hàng xóm gấp rút tìm kiếm anh Lễ nhưng không có kết quả do thời tiết xấu. Đến khoảng 20h30 cùng ngày thi thể anh mới tìm thấy cách đó không xa.
Theo gia đình cho biết anh Lễ bị mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Trong lúc dùng xuồng để bơi qua sông do căn bệnh kinh phong tái phát bất ngờ khiến anh bị co giật liên tục và rơi xuống sông.
Lúc này trời mưa rất to không có người qua lại nên không phát hiện , dẫn đến cái chết thương tâm của anh.