Câu chuyện hi hữu này xảy ra tại phường Phan Chu Trinh, Hà Nội khi chủ nợ thấy bị "xù nợ" và nhắc khéo thì bị đáp gạch vào người.
Vừa qua, Pháp luật Plus có nhận được phản ánh của anh Nguyễn Minh Quang (SN 1986), có hộ khẩu thường trú số 31 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Anh Quang có trình bày nội dung sự việc cụ thể như sau:
Cách đây khoảng 2 năm tôi có cho anh Hiển vay một khoản tiền là 300 triệu đồng. Trong khoảng thời gian đó tôi có vài lần hỏi anh Hiển về khoản tiền trên và lần nào cũng khất là chưa có, có lần anh còn chửi bới tôi và không chịu trả. Cứ như vậy khoản vay kéo dài 2 năm nay.
Do thời gian này tôi gặp nhiều khó khăn nên quyết định gọi cho anh Hiểu để hỏi lại số tiền trên.
Vào khoảng 17h ngày 13/5/2016, tôi có gọi điện cho a Hiển để hỏi lại khoản tiền trên, khi đó anh Hiển đã không trả và có những lời chửi bới, khi đó tôi cũng có lời qua tiếng lại với anh Hiển. Anh Hiển quay sang dọa nạt là sẽ cho người đốt phá nhà và giết hại gia đình tôi. Sau đó anh Hiển tắt máy.
Đến khoảng 6h30 đến 7h cùng ngày, có một người đến nhà tôi xưng tên là Sơn, nhà ở Lương Yên có dẫn theo khoảng hơn 10 người thanh niên xông thẳng vào nhà tôi và chửi bới, đập phá nhà cửa tài sản. Khi đó tôi đã gọi điện cho 113, khi thấy tôi gọi điện cho 113 thì Sơn và đám thanh niên dừng đập phá và bỏ đi.
Đến khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hiển gọi điện cho tôi chửi bới và dọa nạt, anh nói: "mày sợ chưa, mày thích chơi nữa không, ông đốt nhà mày", khi đó tôi cũng có lời qua tiếng lại với anh Hiển. Anh Hiển quay sang chửi bới và nói "mày đợi đấy, ông về đốt nhà mày". Sau đó anh Hiển tắt máy.
Đến khoảng 8h cùng ngày, anh Hiển cùng một số thanh niên đến nhà tôi (trong đó có anh Bình là em trai anh Hiển, một người tên Long và khoảng 3 - 4 thanh niên tôi không biết tên). Họ chửi bới, dọa nạt tôi và tôi cũng có lời qua tiếng lại với họ. Sau đó Hiển và Bình có lệnh cho Long và đám thanh niên là "giết nhà nó đi", ngay lập tức Hiển, Bình, Long và đám thanh niên dùng gạch, bê tông ném vào nhà tôi phá vỡ tài sản và gây thương tích cho tôi. Lần này tài sản bị hư hỏng nặng nề.
Đến khoảng 8h30 cùng ngày anh Hiển và đám thanh niên bỏ đi. Một lát sau Cơ quan Công an đến lập biên bản hiện trường và mời tôi về Cơ quan Công an đề trình bày sự việc. Cơ quan Công an có đưa cho tôi giấy giới thiệu để đi giám định thương tật.
|
Của kính nhà anh Quang bị vỡ nát sau khi sự việc sảy ra. |
|
Công an phường Phan Chu Trinh đã có giấy giới thiệu cử anh Quang đi giám định thương tật. |
Trước sự việc trên, PV Pháp luật Plus đã có trao đổi với ông Nguyễn Tiến Nông - Trưởng Công an phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ông Nông cho biết: "Sự việc sảy ra phường cũng nắm bắt được. Sự việc hiện tại phường đã gửi lại hồ sơ cho Công an quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ".
Pháp luật Plus đề nghị Công an quận Hoàn Kiếm cùng các cơ quan chức năng, vào cuộc điều tra làm rõ trả lại sự công bằng cho công dân.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.