Chỉ vì tiếng còi xe buýt, một nam sinh đã bất ngờ leo lên cabin đánh tài xế, khiến người này đổ máu nguy kịch.
Cách đây ít giờ, trên trang thông tin BEATVN vừa đăng tải những hình ảnh ghi lại một cuộc ẩu đả tại điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội).
Cụ thể, chiều ngày 9/12, một thành niên được cho là chỉ vì nghe tiếng còi xe quá lâu, người này đã "lao" lên cabin xe buýt số 35 (đi chiều Mê Linh - Trần Khánh Dư) đánh tài xế, khiến người tài xế này chảy nhiều máu nguy kịch.
Một thành viên bình luận: "Lái xe như ăn cướp trên đường, rồi phanh gấp khiến mọi người lao đao, không chỉ một hai lần mà lần nào cũng thế, phụ xe thì chưa gặp ai ăn nói tử tế bao giờ".
Một thành viên khác lại cho hay: "Tuy rằng đánh người là sai, nhưng mấy ông lái xe buýt còi hơi vô tội vạ. Ví dụ làm trong xe buýt được phép hoạt động, có phải xe ưu tiên đi đâu và cứ mỗi lần chuyển làn vào bến đón khách thì nhấn còi như đúng rồi,...".
Dòng thông tin được đăng tải trên BEATVN:
"Vừa xong tại điểm trung chuyển Hoàng Quốc Việt.... có một thanh niên cứng, chỉ vì khó chịu với tiếng còi xe của tài xế xe bus số 35 đi chiều Mê Linh- Trần Khánh Dư nên đã leo hẳn lên xe để đánh tài xế luôn máu me be bét, hiện chưa rõ tình hình của bác tài ra sao, nhưng thanh niên này cứng không đúng chỗ rồi ạ, không khéo xuân này lại mất Tết".
Phapluatplus sẽ tiếp tục thông tin sự việc.