Mổ nhầm chân trái sang chân phải hay rút đinh tay phải bác sĩ lại mổ sang tay trái…là hai trong nhiều sự cố đáng tiếc vừa xảy ra trong ngành Y Việt Nam khiến dư luận bức xúc.
Tin nên đọc
Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân trái sang chân phải bệnh nhân
Vụ mổ nhầm tay cho trẻ để rút đinh: Thành lập hội đồng chuyên môn để xử lý
Bé trai bị bác sĩ mổ nhầm tay trái để rút đinh ở tay phải
Hai trẻ song sinh dính liền ở Hà Giang: “Khả năng phẫu thuật tách rời rất khó”
Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân trái sang chân phải bệnh nhân
Sự cố gần đây nhất phải kể đến vụ phẫu thuật nhầm chân cho bệnh nhân 37 tuổi tại Bệnh viện Việt Đức.
Bệnh nhân được xác định là anh Trần Văn Thảo, 37 tuổi (ở Ứng Hoà, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng bị liệt dây thần kinh chày trước, chân đi chấm phẩy, chân phải cũng có vết mổ do trước đây bị gãy xương đùi.
Đến chiều 19/7, bệnh nhân được đưa vào khoa Chấn thương chỉnh hình 3 để phẫu thuật chân bị liệt, tuy nhiên thay vì mổ chân trái như chỉ định, các bác sĩ của khoa lại mổ chân phải. Đến lúc bệnh nhân tỉnh dậy kêu mổ nhầm chân rồi.
|
Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân cho bệnh nhân. |
Điều đáng buồn hơn, theo phản ánh từ gia đình, sau khi đã mổ nhầm rồi, bác sĩ lại yêu cầu gia đình nộp tiền thêm thì mới mổ chân trái (bị liệt) khiến gia đình vô cùng bức xúc và phản ứng, khiếu nại lên lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức.
Sau sự cố xảy ra, đại diện BV cho biết, hiện lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu trưởng, phó khoa rà soát lại toàn bộ vụ việc ngay trong đêm nay xem lỗi ở đâu và bệnh viện đã tiến hành gặp người nhà bệnh nhân để giải thích và xin lỗi.
GS.TS Trần Bình Giang, PGĐ bệnh viện thừa nhận: "Về mặt chuyên môn, chúng tôi thừa nhận sai sót. Đây không chỉ là lỗi của phẫu thuật viên mà là lỗi của cả ekip, từ người sát trùng cho tới người gây tê”.
Cũng theo PGĐ Giang, bệnh viện sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, hồi phục sức khoẻ và theo dõi sức khoẻ sau này cho bệnh nhân.
Rút đinh tay phải, bác sĩ mổ nhầm tay trái
Cách vụ việc trên không lâu, tại BV Đa khoa 115 Nghệ An, một bác sỹ đã mổ rút đinh tay phải cho bệnh nhi, nhưng lại mổ nhầm sang tay trái.
Trước đó, ngày 17/2, cháu Phạm Thành Luân (6 tuổi, trú tại tú tại xóm 6, phường Đậu Liêu thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được gia đình đưa đến BV Đa khoa 115 Nghệ An trong tình trạng bị ngã gãy đầu xương trụ cổ tay.
|
Cậu bé bị bác sĩ mổ nhầm tay. |
Các bác sỹ đã thực hiện phẫu thuật, đóng đinh cố định ở xương cổ tay phải. Ca phẫu thuật diễn ra nhanh gọn và đến ngày 23/2, cháu Luân được xuất viện.
Theo lịch hẹn của bác sỹ, đến ngày 15/6, gia đình đưa con trở lại bệnh viện thăm khám, chuẩn bị mổ hở rút đinh cho cháu Luân.
Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, dài hơn nhiều so với lúc ban đầu đóng đinh cố định. Khi cháu Luân bước ra khỏi phòng mổ, cả hai tay đều băng bó.
Trước sự việc trên, bệnh viện đã đình chỉ công tác đối với BS Trần Văn Tuấn- người trực tiếp phẫu thuật cho bé Luân.
Mổ nhầm bên phổi do... coi phim sai
Một trường hợp hy hữu khác vào năm 2013, anh Lê Văn Giang (29 tuổi) nhập viện do tràn khí màng phổi tái phát bên phổi trái. Trước đó hơn 10 ngày nó cũng bị tràn khí màng phổi trái và được bác sĩ tại đây mổ đặt ống rồi cho xuất viện. Trong lần tái phát thứ hai này, kết quả chụp phim ở Bệnh viện 121 (quân khu 9) bác sĩ cũng nói bị tràn khí màng phổi bên trái và chỉ định anh Giang lên nhập viện tại bệnh viện này để đặt ống lại.
Các bác sĩ bệnh viện lao cho chụp phim lại rồi đưa Giang vào mổ. Trong lúc mổ mẹ anh Giang đứng ngoài thấy con co giật, người tái xanh,sau đó thấy y tá, bác sĩ chạy đi lấy bình ô xy rồi cấp cứu dữ lắm rồi tiếp tục mổ lại và đẩy ra phòng hồi sức nằm.
Đến ngày 30/8, bác sĩ giám đốc bệnh viện có giải thích với người nhà anh Giang là do bác sĩ coi phim sai nên mổ bên phải, sau đó đã làm lại rồi. Cái này do sai sót của bác sĩ nên bệnh viện sẽ miễn toàn bộ viện phí cho anh Giang trong lúc nằm bệnh viện.
Bác sĩ cắt hết thận vì nghĩ thận trái là... thận đôi
Vào ngày 1/12/2011 bà Tú được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa TP Cần Thơ để khám bệnh. Theo kết quả chụp CT, thận phải của bà tốt, thận trái ứ nước độ III-IV, có sạn buộc phải mổ. Ngày 6/12/2011, bà Tú được chỉ định mổ nội soi thận trái ứ nước.
Sau ca phẫu thuật, do bị biến chứng phù nề, tình trạng sức khỏe xấu đi nên bà đi siêu âm kiểm tra. Lúc này, bà mới biết mình đã bị bác sĩ cắt bỏ 2 quả thận. Bà Tú phản ánh thì được bệnh viện trả lời là do bất khả kháng, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ chạy thận miễn phí suốt đời và hoàn trả viện phí.
Sau đó, bà Tú được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị và phẫu thuật ghép thận. Trong thời gian điều trị ghép thận tại Huế, hằng tháng, bà được BV Đa khoa TP Cần Thơ hỗ trợ 6 triệu đồng.