Cảnh sát khuyến khích chủ lao động trả tiền lương và tiền thưởng Tết sớm cho cặp vợ chồng trốn nã để gửi lại cho người thân nhờ chăm sóc con cái.
Bất hảo từ nhỏ, từng vướng tù tội lại lười lao động, Nguyễn Thanh Dũ (Dũ “beo”, SN 1985, ngụ thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lấy vợ cũng thuộc dạng “siêng ăn nhác làm”.
Để có tiền tiêu xài, cặp đôi này lập băng nhóm trộm cắp tài sản. Bị CA nhiều nơi truy nã, cả hai ôm con bỏ trốn, khôn ngoan liên tục thay đổi chỗ ở, ít tiếp xúc người ngoài… nhưng cuối cùng vẫn bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) CA tỉnh Quảng Nam bắt giữ.
Hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh
Ngày 10/1/2015, CA huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tiếp nhận đơn trình báo mất trộm của chị Nguyễn Đặng Vy (SN 1979, ngụ thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc).
Trưa cùng ngày, chị Vy dựng xe máy Sirius trước hiên nhà, chỉ một lúc sau đã bị kẻ gian lấy mất. Sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, ngày 8/3/2015, CA huyện tiếp tục nhận đơn của anh Tống Sơn Tùng (SN 1997, ngụ thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) báo vừa dựng xe máy Jupiter tại bãi đất trống trong thôn đã bị ai đó trộm.
Một tuần sau, đến lượt anh Đinh Nguyễn Vĩnh Lộc (SN 1990, ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng mất trộm xe máy Sirius tại khu công nghệ cao (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).
Trước đó, tại huyện Nam Giang, Đại Lộc (Quảng Nam) cũng xảy ra nhiều vụ trộm tương tự. Lực lượng chức năng các huyện này đang ráo riết truy lùng hung thủ. Vào cuộc điều tra, CA huyện Hòa Vang nhận định, khả năng các vụ này đều do một nhóm gây ra vì cả ba địa bàn nằm lân cận trên một tuyến đường, cách thức gây án lại chuyên nghiệp và khá giống nhau.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời mật phục tại một địa điểm nghi khả năng nhóm trộm gây án tiếp, CA huyện Hòa Vang đã bắt quả tang Ngô Thanh Dũ cùng Đinh Hoàng (Hoàng “lõm”, SN 1991, ngụ thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vừa thực hiện hành vi trộm cắp, đang trên đường đưa tang vật đi tiêu thụ.
Qua gần một ngày đấu tranh, Dũ và đồng bọn chịu khuất phục, khai nhận toàn bộ. Dũ khai, từ tháng 11/2014, Dũ cùng Đinh Hoàng và Thái Văn Thiện (SN 1979, ngụ xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) đi quanh các ngả đường tìm xe máy của những ai sơ hở để trộm.
Ngày đầu “ra quân”, chúng thấy một chiếc xe Sirius không có người trông coi nên trộm về bán cho một người không rõ lai lịch lấy chín triệu, chia đều mỗi tên được ba triệu.
Thấy gây án dễ dàng, sau đó vài ngày Dũ rủ vợ là Nguyễn Thị Hồng Lai (SN 1992, ngụ xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và một người tên Bình lên huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) “làm ăn”.
Chỉ chạy vài vòng, nhóm để ý và trộm một xe máy hiệu Sirius. Do dòng xe này đang hút hàng, người tiêu thụ tài sản gian mua lại giá 11 triệu.
Dũ chia cho Bình 3 triệu, phần còn lại của hai vợ chồng. Khoảng một tháng sau, bộ ba lại lên Đông Giang, vào vai thương lái đi mua nông sản. Trên đường đi, thấy bên bìa rừng có một chiếc xe không ai trông, Dũ và đồng bọn “nẫng” luôn.
Không những ở địa bàn huyện Đông Giang, ba đối tượng còn gây ra năm vụ trộm xe ở Nam Giang và huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam). Số tiền bán được, tùy người tham gia, Dũ chia một phần, còn lại dùng tiêu xài và ăn nhậu.
Khi các nạn nhân ở Quảng Nam gửi đơn trình báo, nhóm Dũ dạt xuống Đà Nẵng gây án. Về cách thức gây án, nhóm Dũ tùy cơ ứng biến, có khi vờ dắt nhầm xe, nếu không có ai lên tiếng, Dũ rút đoản mang theo phá khóa.
Trốn khi được tại ngoại
Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 16/3/2015, CA huyện Hòa Vang khởi tố vợ chồng Dũ và Đinh Hoàng về hành vi Trộm cắp tài sản.
Tuy nhiên do Dũ đang bị bệnh và Lai đang nuôi con nhỏ nên CA cho cặp vợ chồng này tại ngoại. Ngày 31/3/2015, vợ chồng Dũ tiếp tục bị CA huyện Đông Giang và CA Nam Giang khởi tố cùng tội danh tương tự.
Thấy bản án của mình có thể dài dằng dặc, vợ chồng Dũ bàn nhau trốn khỏi địa phương. CA ba địa phương trên cùng lúc ra quyết định truy nã. Hồ sơ cũng được PC52 CA tỉnh Quảng Nam tiếp nhận. Để lần tìm manh mối vụ, tập hồ sơ nhân thân các đối tượng được lật giở kỹ lưỡng. Theo hồ sơ, Dũ còn được gọi Dũ “beo”.
Trình độ văn hóa 5/12, nghỉ học, Dũ ở nhà lêu lổng và cầm đầu nhóm thanh niên bất hảo, thường rượu chè gây mất an ninh trật tự địa phương. Để có tiền tiêu xài, Dũ lừa đảo nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.
Năm 2010, Dũ bị TAND huyện Hòa Vang kết án hai năm tù giam. Mãn hạn từ, Dũ trở lại địa phương học nghề lái xe. Năm 2011, Dũ kết hôn với Nguyễn Thị Hồng Lai.
Ai nấy đều hi vọng có gia đình, con cái, Dũ sẽ sống tốt hơn. Nhưng oái ăm, cô vợ cũng thuộc diện ăn chơi, không nghề nghiệp ổn định.
CA xã Đại Tân cho biết, tuy chưa có tiền án tiền sự, nhưng vì “nhàn cư vi bất thiện”, Lai thường xuyên bài bạc, đặc biệt là phụ nữ như vẫn có tính ưa rượu chè và trộm cắp vặt.
Lấy nhau, vợ chồng Dũ kiểu như “nồi nào vung nấy”, không bàn bạc chuyện làm ăn, chỉ thường xuyên tụ tập bạn bè, lấy tiền họ hàng cho để ăn nhậu. Hết tiền xài, chúng đi trộm cắp xe máy.
Cảnh sát xác định tung tích của vợ chồng Dũ như sau: Vào tháng 4/2015, họ dẫn hai con nhỏ bỏ trốn vào miền Nam, đầu tiên tới huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) làm bảng hiệu quảng cáo. Được ba tháng, cả nhà chuyển đến tỉnh Đắk Nông sinh sống.
Ở Đắk Nông được một tháng, vợ chồng lại đưa nhau chuyển xuống tỉnh Đắk Lắk trồng cà phê thuê. Cũng ở đây chỉ ba tháng, họ đưa con về xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) mưu sinh bằng nghề trồng cây thanh long. Lúc bị bắt, Dũ thuật lại, vợ chồng thường xuyên sử dụng điện thoại đắt tiền lướt web.
Ngày nào Dũ cũng theo dõi thông tin qua mạng, biết CA đang truy nã mình. Để tránh bị phát hiện, vợ chồng Dũ chọn phương án thường xuyên thay đổi chỗ ở, sống khép kín, không tiếp xúc với người lạ.
Tất nhiên khôn ngoan đến mấy cũng không thể qua mắt CA, 13h ngày 7/1, vợ chồng Dũ đang chăm sóc cây thanh long cho chủ thì bị các trinh sát tìm đến bắt giữ.
Theo các trinh sát PC 52, vì Dũ và Lai còn con nhỏ nên trong quá trình dẫn giải về quy án, các trinh sát luôn tạo điều kiện thuận lợi để cả hai chăm sóc con cái.
Đồng thời cảnh sát cũng khuyến khích chủ lao động trả tiền lương và tiền thưởng Tết sớm cho vợ chồng Dũ để gửi lại cho người thân nhờ chăm sóc hai đứa trẻ.