Vụ bố vợ giết con rể có người cho là máu lạnh, có người cho là đáng thương hơn đáng trách. Tuy nhiên, pháp luật không có chỗ cho những phán xét cảm tính như vậy.
Tin nên đọc
Vụ cha giết con rể rồi tự thú ở TP HCM: Cha vợ từng nhiều lần quỳ lạy van xin con rể
Giết con rể rồi chở xác đi đầu thú có được pháp luật khoan hồng?
Nghi án giám đốc công ty giết con 5 tuổi rồi treo cổ tự tử
Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn sau khi chồng xét nghiệm ADN
|
Đây là một vụ giết người máu lạnh, và chuyện đầu thú với công an khác hẳn với việc treo xác lên xe và chở đến đồn như một cách công bố "chiến tích" của mình. (Ảnh: Zing.vn) |
Ông Atticus Finch – người cha mẫu mực số 1 trong tiểu thuyết – trong tác phẩm Giết con chim nhại của cố nhà văn Harper Lee từng dạy con gái chân lý: “Trong những lời nhận xét, hãy xóa đi những tính từ miêu tả, và con sẽ có được sự thật.”
Cuối tháng Tư vừa rồi, “gã Jocker Na Uy “ vừa thắng chính quyền nước này trong vụ kiện vi phạm nhân quyền. “Jocker Na Uy” tên thật là Anders Behring Breivik. Hắn là kẻ cuồng phát xít, ngay giữa phiên tòa luận tội vẫn ngang nhiên nhìn thẳng vào đám đông và giơ tay chào kiểu Đức Quốc xã. Breivik đã giết 77 người trong vụ tấn công kép năm 2011. Tòa xử hắn 21 năm tù – mức án cao nhất ở Na Uy.
Trong tù, Breivik được giam ở khu biệt lập với phòng ngủ, phòng viết thư, nơi tập thể dục, giải trí; thậm chí hắn có thể nấu ăn hay chơi Play Station tùy ý.
Sau tất cả tội ác của mình, hắn chưa từng một lần xin lỗi các nạn nhân còn sống hay thân nhân những nạn nhân đã chết. Trước cách đối xử của luật pháp nhân đạo Na Uy, hắn kiện nước này đã “vi phạm nhân quyền” vì giam hắn biệt lập và hạn chế người tới thăm.
Kết quả, như đã nói, tòa án xử hắn thắng kiện bởi “Cấm đối xử vô nhân đạo và hạ thấp con người là giá trị cơ bản trong một xã hội dân chủ. Điều này áp dụng với cả những kẻ khủng bố và giết người” như tòa án tuyên.
Câu chuyện trên hẳn khiến không ít người thấy “phẫn nộ”. Một kẻ không ghê tay giết 77 người, không màng tới “nhân quyền” các nhạn nhân, không có thái độ hối cải, được ở trong phòng giam hiện đại thoải mái, lại có quyền kiện chính phủ “vi phạm nhân quyền”?
Nhưng rõ ràng, Breivik vẫn là một con người và hắn có những quyền cơ bản theo Công ước Nhân quyền châu Âu.
Quay lại Việt Nam, cách đây 5 năm, dân tình từng một phen “rần rần” đòi “sửa luật” để khép Lê Văn Luyện vào tội tử hình. Còn mấy ngày trước, lại quay sang xin thứ tha cho người bố vợ giết con rể vắt ngang xác chết lên xe chở tới đồn công an.
Thậm chí, nếu nhìn nhận thẳng thắn, đây rõ ràng là một vụ giết người máu lạnh, bởi vì chuyện đầu thú với công an khác hẳn với việc treo xác lên xe và chở đến đồn như một cách công bố "chiến tích" của mình.
Theo một luật sư, người cha này có thể được giảm nhẹ tình tiết vì tới đồn công an khai báo hoặc nếu có nhân thân tốt, chứ không có những yếu tố như “người bố vĩ đại bảo vệ con gái” bởi cần nhớ rằng tất cả những người này, cả nạn nhân lẫn kẻ phạm tội, đều là con người, và chịu sự phán quyết công minh của pháp luật.
Pháp luật không phải là thứ trên trời rơi xuống mà “Pháp luật là một hệ thống các quy tắc xử sự do Nhà nước đặc ra (hoặc thừa nhận) có tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính bặt buộc chung thể hiện ý chí của giai cấp nắm quyền lực Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.”
Rõ ràng, pháp luật chính là việc “xóa đi những tính từ miêu tả”, tạo cán cân công bằng, nhìn nhận và phán quyết một cách công tâm, đa chiều. Pháp luật phản ánh ý chí của chính cộng đồng, trong trạng thái bình tĩnh, không để cảm tính xen vào. Pháp luật có thể có những điều không phù hợp, sẽ được chỉnh sửa theo thời gian; tuy nhiên, có một điều không thay đổi: đó là đứng trước pháp luật, mọi người đều công bằng, được phán xét nghiêm minh.
Quyền được sống là quyền căn bản của mỗi cá nhân. Sẽ là sai trái khi ai đó, và đáng sợ hơn là cả một cộng đồng cổ súy cho việc tước đi “quyền không ai có thể xâm phạm được” của người khác, dù đó là nạn nhân hay kẻ phạm tội.
Thiên chúa dạy: “Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa”. Từ bi chính là điều mọi tôn giáo đều hướng các tín đồ tới, để giải quyết rốt ráo mọi sự nhiễu nhương. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, từ bi luôn đi cùng với trí tuệ. Và cái ác, dù dưới hình hài như thế nào, cũng không thể được tán thưởng một cách mù quáng.