Một ngày mới bắt đầu, không còn khóc đòi đi tìm ba, các em bé thức dậy vui vẻ và nhanh nhẹn bắt tay vào công việc chung của võ đường
Tin nên đọc
'Nữ hoàng nhạc đỏ' hạnh phúc đứng chung sân khấu cùng 'ông hoàng nhạc sến'
Chi Pu đọ sắc cùng Ji-yeon (T-ara) tại Hàn Quốc
'Tai nạn' siêu dễ thương chỉ có trong Vua đầu bếp nhí Việt Nam
Chuyện chưa kể về cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà
Thầy Hải dặn dò và phân công việc cho các bé.
Nhím và Bell được nhận nhiệm vụ tưới cây.
Híp và Chấu thì nhận nhiệm vụ khó hơn một chút, đó là hái mít.
Trong khi thực hiện nhiệm vụ, có lúc các bé đã xảy ra xích mích.
Nhưng sau đó lại làm lành và vui vẻ ngay. Chấu quả là đã trưởng thành khi đã biết nhận ra mình sai và xin lỗi bạn.
Gặp chú chim nhỏ, các bé nhờ chim gửi lời nhắn đến các bố “Ba ơi mau về đi, con nhớ ba lắm!”.
Trong lúc đó, các ông bố sẽ cùng trải qua thử thách cuối cùng để được về với các con. Đó là trò chơi đưa dưa hấu về lưới. Hải Anh và Anh Khoa một đội và “hai ông bố đẹp trai” còn lại là một đội. Một màn thi đua cam go!
Một trận đấu gay cấn và sau đó là thành quả được thụ hưởng: những trái dưa hấu ngon ngọt.
Có lẽ, điều mong chờ nhất của chuyến đi này là màn đoàn tụ của các cặp bố con. Bao nhiêu niềm thương nhớ, bao nhiêu câu chuyện để kể, tất cả như vỡ òa khi các con được gặp lại các bố.
Các bố đã có cơ hội trải nghiệm một ngày ở võ đường cùng các con.
Hãy đón xem “Bố ơi, Mình đi đấu thế?” tập 23 lúc 12h00 trên kênh VTV3, thứ 7 ngày 08/10/2016.