Việc UBND TP Hà Nội vừa có văn bản xin ý kiến các bộ ngành về Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội...
Hà Nội: Tiếp tục “nhồi” dân vào nội đô
Việc UBND TP Hà Nội vừa có văn bản xin ý kiến các bộ ngành về Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội...
“Nghẹt thở” bởi cao ốc
Sở dĩ có sự lo ngại như vậy là bởi, chỉ trong một thời gian ngắn, sự xuất hiện các tòa nhà cao tầng xây chen trong nội đô đã bổ sung quá đông người cư trú tại một số địa điểm cục bộ, gây áp lực quá lớn lên hệ thống hạ tầng vốn đã cũ kỹ và quá tải của TP.
PGS.TS.KTS Khuất Tấn Hưng dẫn chứng: Thời gian đầu, nhà cao tầng xây chen chủ yếu là khách sạn hay cao ốc văn phòng như khách sạn Hà Nội Horizon (nay là khách sạn Pullman) xây trên đất của nhà máy gạch Đại La cũ; khách sạn Nikko xây trên đất bến xe Kim Liên cũ; Hà Nội Tower xây trên đất Nhà tù Hỏa Lò; khách sạn Melia xây trên đất của Cty Chế tạo điện cơ; khách sạn Daewoo (Kim Mã)… Tuy nhiên, giai đoạn sau chứng kiến sự xuất hiện ồ ạt của chung cư cao tầng với quy mô và vị trí rất khác nhau cả bên ngoài lẫn bên trong khu vực nội đô lịch sử.
Xem thêm...
Tháng 9/2017: Giao dịch bất động sản giảm sâu
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, lượng giao dịch bất động sản trong tháng 9/2017 có chiều hướng chững lại...
|
Ảnh nguồn Báo đấu thầu |
Qua số liệu báo cáo của một số chủ đầu tư và một số sàn giao dịch bất động sản, tại Hà Nội trong tháng 9/2017 có khoảng 1.200 giao dịch thành công, giảm 11% so với tháng 8/2017.
Lý giải về tình trạng này, các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, giao dịch trên thị trường bị ảnh hưởng bởi tâm lý tránh mua nhà trong tháng 7 âm lịch (tháng 9 dương lịch), cùng với việc các chủ đầu tư đang triển khai các dự án mới để chuẩn bị cho việc đưa hàng ra thị trường vào dịp cuối năm, không có dự án mới được chào bán ra thị trường trong thời gian này.
Nguồn cung chủ yếu của thị trường vẫn tới từ các dự án đã được triển khai và chào bán từ giai đoạn trước. Đáng chú ý là tình trạng nguồn cung căn hộ phân khúc trung - cao cấp nhiều, thiếu nguồn cung căn hộ phân khúc bình dân, nhà ở xã hội.
Xem thêm...
Kỳ 2 - Dự án Trường THPT Thới An, quận 12 bị tố thiếu minh bạch: Tại sao dân bị "mù" thông tin quy hoạch dự án?
Những người dân có đất tại dự án đều khẳng định trước khi nhận được thông báo thu hồi đất thì họ hoàn toàn không hề hay biết gì về thông tin dự án. Điều này đã đẩy người dân vào thế bị động, gây mất ổn định cuộc sống.
Như Pháp luật Plus đã thông tin trong bài viết “Quận 12: Người dân có nguy cơ mất đất vì dự án “ma”?” về việc nhiều hộ dân tại tổ 2, khu phố 6, phường Thới An có nguy cơ mất đất do dự án Trường THPT Thới An bất ngờ mọc lên giữa khu dân cư mà người dân không hề hay biết.
Theo đó, người dân tại đây cho rằng địa phương làm việc thiếu minh bạch trong việc quy hoạch thực hiện dự án, khi mà trước đó người dân không hề hay biết hay được lấy ý kiến về việc chỉnh sửa quy hoạch tại đây.
|
Khu đất thuộc tổ 2, khu phố 6, phường Thới An, quận 12 được thông báo sẽ bị thu hồi phục vụ dự án Trường THPT Thới An. |
Không đồng ý với cách làm việc của chính quyền địa phương, người dân đã nhiều lần gửi phản ánh, kiến nghị đến UBND quận 12 và UBND TP HCM.
Trước những thông tin phản ánh kiến nghị của người dân, đến ngày 15/9/2017, UBND quận 12 đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án Trường THPT Thới An.
Xem thêm...
Lãnh đạo quận Tây Hồ cần xem xét trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND phường Tứ Liên
Mặc dù không ban hành quyết định cưỡng chế nhưng UBND phường Tứ Liên vẫn tổ chức lực lượng cưỡng chế nhiều công trình của nhà dân.
Trong ngày 8/9/2017, UBND phường Tứ Liên đã huy động lực lượng, máy móc tới đập phá, san bằng toàn bộ khu nhà ở của 3 hộ gia đình tại cuối ngõ An Dương.
Chị Nguyễn Thị Thập, gia đình có nhà bị phá dỡ nghẹn ngào kể lại sự việc: “Tôi đang ốm nằm trong nhà thì có một đoàn người vào nhà tôi và nói rằng, ra khỏi nhà để Phường cưỡng chế.
Tôi rất hốt hoảng, bởi gia đình tôi hiện nay có 5 nhân khẩu, hai vợ chồng tôi và 3 đứa con còn nhỏ, các cháu đang ăn học chưa làm được gì.
Người dân bức xúc trước việc UBND phường Tứ Liên tổ chức cưỡng chế công trình mà không thông báo và quyết định gửi cho các hộ dân.
Tôi thắc mắc, không có thông báo cưỡng chế, không có Quyết định cưỡng chế nhưng tại sao UBND phường vẫn cho máy móc vào đập phá, san phẳng căn nhà duy nhất của gia đình tôi. Nhưng UBND phường không nghe mà vẫn tiếp tục cho máy vào đánh sập hoàn toàn ngôi nhà duy nhất của gia đình tôi.”
Do không còn nhà để ở nên hơn 1 tuần qua, gia đình chị Thập đang phải dựng tạm lều chõng, lán ngủ cạnh đống gạch ngói đổ nát.
Cũng theo chia sẻ của các hộ gia đình tại cuối ngõ 76 An Dương, khi phường Tứ Liên vào đập phá, tháo dỡ nhà của họ, các tài sản đang có trong nhà không được mang ra mà bị máy xúc, máy ủi cứ thề mà kéo sập mái tôn, tường nhà khiến tài sản của họ bị chôn vùi cùng đống đổ nát.
Xem thêm...