Sau hàng chục lần gõ cửa cầu cứu khắp nơi, bỏ cả ăn cả ngủ, bỏ cả việc để đội đơn cầu cứu nhưng vẫn chưa được giải quyết, những cư dân vô tội đang vùng vẫy trong tuyệt vọng để đòi quyền lợi này đã phải thốt lên: "Hãy cứu lấy chúng tôi, chúng tôi đã cùng đường rồi".
Hơn nửa năm nay, câu chuyện về việc xử lý vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực chưa lúc nào lắng xuống. Đồng nghĩa với việc những hoang mang, lo lắng của những cư dân mua nhà ở đây ngày càng chồng chất. Nếu như ban đầu, nỗi lo lắng ấy chỉ đơn giản là do chưa có và chưa biết đến bao giờ mới được bàn giao nhà để ở, thì đến nay, nguy cơ phải sống trong một công trình dở dang, méo mó và nứt toác, thậm chí là sẽ mất trắng ngôi nhà là tài sản tích cóp cả đời đã khiến cho hàng nghìn hộ dân ở đây như "tức nước vỡ bờ".
Sau hàng chục lần gõ cửa cầu cứu khắp nơi, bỏ cả ăn cả ngủ, bỏ cả việc để đội đơn cầu cứu nhưng vẫn chưa được giải quyết, những cư dân vô tội đang vùng vẫy trong tuyệt vọng để đòi quyền lợi này đã phải thốt lên: "Hãy cứu lấy chúng tôi, chúng tôi đã cùng đường rồi".
Ngày 27/6, hàng chục người đại diện cho cư dân tòa nhà 8B Lê Trực đã mang băng rôn với nội dung kêu cứu lên Bộ xây dựng để khẩn thiết đề nghị ngành chức năng bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của mình. Trên băng rôn ghi rõ nội dung: "Bộ xây dựng - UBND TP Hà Nội dừng phá dỡ để bảo vệ người dân 8B Lê Trực được sống trong tòa nhà an toàn".
|
Cư dân phản đối việc tháo dỡ toà nhà 8B Lê Trực vì việc tháo dỡ tiếp tục diễn ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, tính mạng cư dân. |
Tại công trình Dự án 8B Lê Trực cũng xuất hiện nhiều người mang băng rôn với nội dung "đề nghị dừng ngay phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực trước khi có sự cố mất an toàn xảy ra". Khi thấy các phóng viên báo chí xuất hiện, họ chủ động trả lời phỏng vấn và nhiệt tình đưa đến tận vị trí căn hộ mình đã mua, chỉ cho phóng viên thấy những vết nứt chằng chịt trên tường nhà mình.
|
Cư dân chỉ những vết nứt do việc tháo dỡ phần sai phạm của công trình gây ra. |
Chia sẻ với chúng tôi, những người dân này đều bày tỏ quan điểm chung nhất: "Chúng tôi thực lòng không muốn phải làm những việc này. Nhưng bao nhiêu thống khổ chúng tôi đã rút gan rút ruột để trình bày, bao lần khẩn thiết kêu cứu mà nhà vẫn bị đập, hậu quả ngày một thấy rõ rồi. Giờ chúng tôi đã cùng đường, nếu các cấp chính quyền, các ngành chức năng không đứng ra giải quyết, chúng tôi đành phải kéo nhau lên đây mà cầu cứu. Thậm chí chúng tôi sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ ngôi nhà, lấy chỗ ở cho người thân".
|
Một số vết nứt bên ngoài. |
Trước đó, ngày 21/6, những cư dân này đã trực tiếp gặp và gửi đơn kêu cứu lên Thanh tra Bộ xây dựng. Ông Phạm Gia Yên - Chánh thanh tra Bộ đã tiếp thu những ý kiến, phản ánh của những hộ dân mua nhà ở đây, tiếp nhận đơn kêu cứu và khẳng định sẽ cáo cáo Bộ trưởng xem xét, giải quyết.
Cũng tại buổi làm việc, ông Phạm Gia Yên đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những bức xúc của người dân, đồng thời nhấn mạnh: "Người mua nhà cần phải được đảm bảo quyền lợi của mình. Không thể để người dân bỏ một đống tiền ra mua nhà để rồi phải gánh chịu thiệt hại do nứt vỡ. Bên nào đập phá mà làm ảnh hưởng đến nhà dân phải bồi thường cho dân."