"Chậm cấp giấy chứng tử" tại phường Văn Miếu, bị đánh đập dã man do bị nghi bắt cóc... là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật tuần này.
Bị nghi bắt cóc trẻ em, hai phụ nữ bị đánh đập dã man
Ngày 26/7, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, cần điều tra, làm rõ vụ việc hai phụ nữ bán tăm bị nhiều người đánh xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
Trước đó, chiều ngày 22/7, chị Lê Thị Bảy (SN 1977) và Nguyễn Thị Phúc (SN 1965), là thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức, đã đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, bán tăm bông để gây quỹ tình thương.
Tuy nhiên, hai chị lại bị dân làng tấn công gây thương tích nặng do bị nghi ngờ là những kẻ bắt cóc trẻ em. Vụ việc đang tiếp tục được Công an Sóc Sơn điều tra, xử lý.
Nam thanh niên sát hại mẹ ruột dã man
Trưa ngày 27/7, tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị H. (SN 1952, trú tại tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).
Theo thông tin ban đầu, trên người bà H bị hai nhát chém vào tay và cổ.
Đối tượng tình nghi số 1 là Nông Văn Toản (SN 1975), con ruột của nạn nhân, đã bị bắt vào sáng 28/7 khi đang lẩn trốn trên núi Nặm Ngập, cách hiện trường vụ việc không xa.
Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy
Vào khoảng 19h ngày 27/7, tại địa phận tiểu khu 4 thị trấn Mộc Châu, Công an huyện Mộc Châu đã bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 6000 viên ma túy tổng hợp.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, 2 đối tượng khai nhận tên là Giàng Lao Lanh (sinh năm 1985, trú quán tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) và Mùa Y Mai (sinh năm 1986, trú quán tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Yên Châu về Mộc Châu với giá 6 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Con dâu đẩy ngã mẹ chồng tử vong ra đầu thú
Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đối tượng Phạm Thị Thương (SN 1981, ngụ huyện Kim Thành vừa ra đầu thú về hành vi đẩy ngã mẹ chồng dẫn đến tử vong.
Trước đó, khoảng 19h30 ngày 24/7, khi Thương đang chửi mắng, túm tóc ấn đầu con gái là cháu Đ.T.N (SN 2001) xuống nền gác xép thì bà Dương Thị B. (SN 1958, mẹ chồng Thương) từ dưới nhà đi lên can ngăn.
Tức tối, Thương đã dùng 2 tay đẩy bà B. ra phía sau khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà dưới và tử vong.
Bắt đối tượng giết vợ giấu xác sau 10 năm
Lực lượng Công an tỉnh Đăk Lăk vừa bắt giữ Y Nơn Hmôk, trú tại buôn M’lớt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk về hành vi giết vợ phi tang giấu xác sau 10 năm.
Ngày 23/7, trong lúc đào đất tại cánh đồng buôn M’Lớt, người dân phát hiện bộ xương người cùng với quần áo phụ nữ và các vật dụng nên đã báo cho cơ quan công an.
Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định thi thể là chị H’Rum Bkrông (SN 1975) - vợ của Y Nơn, được báo mất tích từ khoảng tháng 11/2007. Trước những chứng cứ, tang vật không thể chối cãi, Y Nơn Hmôk đã phải cúi đầu thú nhận tội ác.
TÂM ĐIỂM PHÁP LUẬT
Câu chuyện “Chậm cấp giấy chứng tử” xảy ra mới đây tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội được cho là tâm điểm dư luận trong những ngày vừa qua. Chỉ vì sự tắc trách của một bộ phận cán bộ phường Văn Miếu trong việc cấp giấy chứng tử mà tang lễ của công dân tại đây đã phải lùi lại một ngày.
Khoảng 9h sáng ngày 19/7, chị Vũ Thanh Hoa đến trụ sở UBND phường Văn Miếu làm thủ tục xin cấp giấy chứng tử nhưng một nhân viên ở bộ phận một cửa tên Hiếu khi nhận hồ sơ đã hẹn 14h- 14h30 cùng ngày mới có thể trả kết quả vì buổi sáng “sếp đang đi họp”.
Đúng 14h chị Hoa quay lại phường để nhận thủ tục thì cán bộ Hiếu cho hay vẫn chưa có kết quả vì “sếp chưa về”. Tới hơn 15h, chị Hoa cùng người nhà lại đến phường nhưng vẫn nhận được thái độ “quan cách” của cán bộ Hiếu.
Bức xúc với việc bị gây khó dễ, người nhà chị Hoa đã to tiếng với anh Hiếu. Trong khi tranh cãi, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu có mặt tại đó đã quay sang quát mắng người nhà chị Hoa là “vô văn hóa”, đòi gọi bảo vệ đuổi hai người ra ngoài.
Vì thủ tục trả giấy khai tử muộn nên khi gia đình chị Hoa mang giấy chứng tử qua nhà tang lễ thì đã hết giờ làm việc, tang lễ của bố chị phải lùi lại thêm một ngày.
Về thẩm quyền đăng ký khai tử, Luật Hộ tịch 2014 (có hiệu lực từ 2016) quy định: “UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử… Ngay sau khi nhận các giấy tờ cần thiết, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử…”.
Vậy nhưng chỉ vì sự thờ ơ, quan cách của cán bộ cơ sở đã vô tình đã gây nên những hệ lụy không tốt đẹp trong công tác cán bộ nói chung.
Còn nhớ, cách đây 2 tháng, ở xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, Trà Vinh cũng xảy ra vụ việc tương tự. Anh Nguyễn Hoài Thanh, một người khuyết tật đến UBND xã làm giấy khai sinh cho con nhưng đã bị bà Trần Thị Cẩm Hồng, cán bộ tư pháp, hộ tịch xã Hòa Minh có thái độ cửa quyền, cố tình gây khó khăn, khiến anh mất cả ngày chờ đợi.
Khi sự việc được báo chí phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh đã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc. Gia đình anh Minh đã được cấp giấy khai sinh cho con, bà Hồng đã bị kỷ luật…
Quay trở lại sự việc xảy ra tại phường Văn Miếu, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu làm rõ thông tin về vụ việc này, báo cáo kết quả với Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 29/7/2017.
Và vào sáng 26/7, một số thành viên Đoàn thanh tra Công vụ TP Hà Nội cũng đã trực tiếp đến phường Văn Miếu làm việc…
Cụ thể đúng sai trong sự việc này vẫn là một vấn đề còn bỏ ngỏ và đợi kết quả xác minh cuối cùng của cơ quan chức năng, nhưng nhìn vào diễn biến sự việc ở những ngày vừa qua, có thể thấy một sự phối hợp đồng bộ, một sự dân chủ đáng ghi nhận trong chỉ đạo giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng.
Trong khi dư luận bàn nhiều về vấn đề “đạo đức công vụ”, chúng tôi cũng đã tìm hiểu thêm chuyên gia về công tác cán bộ.
Đó là những điều mà ông Nguyễn Quang Thái cho rằng, đội ngũ cán bộ công chức ở nước ta nói chung và các cơ quan tư pháp nói riêng đã và đang tiếp tục hoàn thiện.
Việc “Chậm cấp giấy chứng tử” xảy ra ở phường Văn Miếu có lẽ không phải là câu chuyện cá biệt về “đạo đức công vụ” khiến dư luận bức xúc. Đó là vấn đề đã xảy ra nhiều ở nhiều đơn vị cơ sở, nhiều địa phương, cần được khắc phục trong thời gian tới để tránh hậu quả đáng tiếc.
PHÁP LUÂT BỐN PHƯƠNG
Tấn công bằng dao tại Đức khiến nhiều người thương vong
Ngày 28/7, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một siêu thị ở thành phố Hamburg của Đức, khiến 1 người thiệt mạng và một số người bị thương.
Thông báo của cảnh sát Đức cho biết một người đàn ông đã cầm dao đâm vào khách hàng trong siêu thị tại khu vực Barmbek ở Hamburg. Đối tượng đã bị bắt giữ.
Hiện lực lượng chức năng đang điều tra động cơ gây án của các đối tượng.
Tai nạn thảm khốc tại khu vui chơi ở Mỹ, 8 người thương vong
Ngày 26/7, một thanh niên 18 tuổi đã thiệt mạng và ít nhất 7 người khác bị thương nghiêm trọng trong một tai nạn xảy ra khi họ đang chơi trò chơi đu quay Fire Ball tại một hội chợ ở bang Ohio, Mỹ.
Trò chơi đu quay này đã được kiểm tra nhiều lần, trong đó còn có sự kiểm tra của bên thứ ba, ngoài ban quản lý và giới chức địa phương.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do như thời tiết xấu và tình trạng ngập lụt kéo dài trước đó, công tác kiểm tra đã bị trì hoãn khiến tai nạn xảy ra.
Đánh bom xe tại Afghanistan, 35 người thiệt mạng
Theo hãng tin Reuters, ít nhất 35 người chết và 40 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát vào sáng ngày 24/7 làm rung chuyển cả thủ đô Kabul của Afghanistan.
Quả bom xe nổ trúng xe buýt chở các nhân viên thuộc Bộ khai thác mỏ và dầu khí.
Khu vực xảy ra vụ đánh bom là nơi tập trung đông người Hồi giáo dòng Shi’ite thuộc cộng đồng Hazara sinh sống, đồng thời cũng là nơi sinh sống của nhiều chính trị gia có ảnh hưởng ở Afghanistan, trong đó có ngài Phó Tổng thống Afghanistan Mohammad Mohaqiq.