Phát hiện xe bán tải chở nửa tấn gỗ lậu; Bắt giữ nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm; Bắt khẩn cấp đối tượng giết em trai và hàng xóm...
Phát hiện xe bán tải chở nửa tấn gỗ lậu
Đại úy Trương Việt Sơn - Đội phó Đội CSGT số 12 sáng nay cho biết, qua tuần tra kiểm tra giao thông trên quốc lộ 6 đơn vị đã phát hiện 1 xe bán tải chở gỗ lậu ngụy trang trên cabin.
Cụ thể, khoảng 16h chiều qua, Đại úy Trương Việt Sơn, Lê Kế Hiệp và Thượng úy Vũ Văn Hội, Chi cục kiểm lâm Hà Nội đã bắt quả tang xe ô tô bán tải BKS: 89 - 061.41 vận chuyển số lượng gỗ lớn ngụy trang trong cabin xe và thùng tải đậy kín.
Qua đấu tranh, lái xe là Lê Thanh Tùng (sn 1989 ở Mộc Châu, Sơn La) khai nhận vận chuyển 500kg gỗ bách xanh thuộc loại quý hiếm trên đường tiêu thụ. Vào thời điểm kiểm tra anh Tùng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.
Bắt giữ nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm
Công an TP Sa Đéc phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 7/4.
|
Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm |
Trước đó, vào tối 7/4, người dân phát hiện một tử thi không đầu tại số 72/8 đường Vườn Hồng thuộc Khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc nên trình báo cơ quan Công an.
Nhận tin báo, Công an TP Sa Đéc tổ chức lực lượng xuống hiện trường. Tìm kiếm theo vết máu Công an phát hiện đầu của nạn nhân cách thi thể 25 mét.
Tiếp tục truy xét, Công an xác định đối tượng Tâm là nghi can gây án nên đến nhà mời Tâm lên làm việc. Tuy nhiên lúc này, đối tượng cố thủ trong nhà không mở cửa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã phá cửa xông vào bên trong.
Đối tượng Tâm cầm dao chống trả quyết liệt và chém đứt hai ngón tay của Trung tá Phạm Văn Minh, trưởng Công an phường 3, TP Sa Đéc.
Lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng và đưa Trung tá Minh đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, TP HCM.
Được biết Tâm là đối tượng nghiện rượu, từng đi cơ sở giáo dưỡng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.
Bắt khẩn cấp đối tượng giết em trai và hàng xóm
Ông Lại Văn Đông – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Dương Minh Sơn (SN 1957, trú ở thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đề điều tra về hành vi giết người.
Trước đó vào trưa ngày 7/4, giữa Sơn và em ruột là Dương Minh Công (SN 1965, trú tại thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới tranh cãi.
Nguyên nhân được cho là do khi mua 2 con gà có tổng trọng lượng 3kg về tới nhà, ông Công cân lại gà để kiểm tra thì chỉ thấy có 2,5kg. Ông Công nói Sơn mang gà trả lại.
Không đồng ý với em, Sơn đã dùng chiếc vồ có cán dài khoảng 80 cm đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Công gục ngã, tử vong tại chỗ.
Lúc này, ông Hà Văn Tiến là hàng xóm của ông Sơn đang ngồi trong nhà phát hiện sự việc chạy ra can ngăn thì cũng bị Sơn dùng vồ đánh vào đỉnh đầu ông Tiến. Ông Tiến được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cũng đã tử vong ngay sau đó.
Công an Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Tạm giữ các đối tượng nổ súng hỗn chiến tại Đồng Nai
Liên quan đến thông tin vụ nổ súng, hỗn chiến tại Đồng Nai, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, đang tạm giữ ông Trần Huy Thông và ông Võ Quốc Tuấn về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ông Thông và ông Tuấn được xác định là dùng súng tham gia vụ hỗn chiến với băng nhóm do Phan Văn Ngọc (29 tuổi, tức Ngọc sẹo) cầm đầu, tại đường 25C, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch cách đây vài ngày trước.
Được biết, ông Thông là Giám đốc và ông tuần là Phó Giám đốc của công ty bảo vệ Đông Á.
Theo xác minh ban đầu, khi nhận được tin có người bị tai nạn ở ngã 3 đường 25C, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, 2 ông Thông, Tuấn lái xe cứu thương riêng tới hỗ trợ nạn nhân.
Trong lúc đưa người bị nạn đi cấp cứu, ông Tuấn có to tiếng với cha vợ của Ngọc sẹo và dùng tay đẩy mạnh vào người ông này. Biết chuyện, Ngọc nhiều lần gọi điện yêu cầu ông Tuấn tới xin lỗi cha vợ nhưng không được chấp nhận.
Chiều 1/4, Ngọc dẫn đàn em tới trụ sở công ty bảo vệ Đông Á tìm ông Tuấn. Khi bị vây đánh, ông Tuấn đã dùng súng bắn trả. Ông Thông cũng lấy súng bắn giải cứu cho cấp dưới.