Mới đây, một người đàn ông Đan Mạch mắc bệnh rối loạn gene đã hiến tinh trùng và trở thành bố của gần 100 đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm trên khắp thế giới. Thông tin này đã gây sốc cho hàng triệu gia đình hiếm muộn có nhu cầu đi xin "con giống" của người khác.
Quy trình xin - cho tinh trùng ở các nước phương Tây nổi tiếng chặt chẽ và hiện đại nhưng cũng không tránh khỏi xảy ra sai sót.
Vậy, rủi ro từ việc mua - bán tinh trùng trên các chợ online ở Việt Nam sẽ còn lớn tới đâu khi hoạt động này là hoàn toàn tự phát và đang bị các cơ quan chức năng liên quan thả nổi?
"Tặng" con không cần thù lao
"Tôi là A, 32 tuổi, tìm bạn nữ có chồng bị vô sinh, muốn có con thì liên hệ với tôi theo số điện thoại 0915078xxx...".
Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội ngày nay, những mẩu rao vặt như vậy là không khó bắt gặp. Trong vai một phụ nữ hiếm muộn, chúng tôi liên hệ với số điện thoại trên. Ngay lập tức, người đàn ông chủ nhân của số điện thoại trên đồng ý hẹn gặp.
|
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Tại một quán cafe trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), người đàn ông đó đến đúng giờ giấc như đã hẹn. Đầu tóc chải chuốt, tay xách cặp da bước vào trong quán, anh ta xin lỗi đã đến muộn vì bận họp.
Để tạo sự tin tưởng, anh ta lấy chứng minh nhân dân cho tôi xem, tên T.A, sinh năm 1978. T.A cho biết anh đã lập gia đình được 3 năm, hiện có một bé trai 2 tuổi và một bé gái sắp chào đời.
TA. bảo: "Chỉ cần hai bên hiểu, vợ chồng anh chị thỏa thuận với nhau. Tôi cũng đã có hai cậu con trai, lại là người khỏe mạnh, khả năng có con là điều chắc chắn. Được cái, "người thật việc thật", cần thiết có thể đi khám sức khỏe".
Khi tôi bày tỏ nỗi lo có thể bị "đánh ghen" vì "đối tác" đã có gia đình, T.A quả quyết: "Có hai nguyên nhân khiến tôi nảy ra ý định đó. Thứ nhất là bạn tôi, đã lấy vợ nhưng do tai nạn nên không còn cảm giác với vợ. Thứ hai, chị gái tôi cũng hiếm muộn do chồng không có khả năng. Vừa rồi họ đã có một bé gái kháu khỉnh bởi một người đàn ông khác "giúp đỡ".
Họ đang rất hạnh phúc với cháu bé đầy tháng tuổi. Từ những câu chuyện được chứng kiến ấy, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ những gia đình như vậy, để họ không phải lâm vào cảnh tan vỡ, đứa bé chính là sợ dây gắn kết họ lại".
T.A nói thêm: "Tôi làm việc này muốn giúp gia đình chị là chính, không cần giấy tờ, không có chuyện đánh ghen xảy ra. Cuộc gặp gỡ này chẳng nhiều nhặn gì. Điện thoại cũng nên hạn chế liên lạc. Tôi với chị có thể gặp nhau... trong bóng tối, nghe giọng nói của nhau, miễn là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ".
Tuy nhiên, một lúc sau, anh ta lại trải lòng: "Gần đây gia đình tôi cũng có một số trục trặc, sức khỏe của cô ấy hơi yếu và nhiều khi chỉ là "làm vui lòng" chồng thôi. Tôi cũng chiều vợ thôi, phụ nữ luôn luôn không thích sự thô bạo trong bất cứ chuyện gì. Giúp được chị, tôi rất vui đấy!".
Bán "con giống" để có tiền... đóng học phí
Chuyện tặng "con giống" từ ý nghĩa giúp đỡ cho những gia đình hiếm muộn đa biến tướng thành việc thỏa mãn nhu cầu cá nhân và thậm chí là một cuộc mua bán sòng phẳng.
Có hẳn một Hội mua bán tinh trùng toàn quốc được lập ra trên Facebook. Người ta không khỏi choáng trước những lời mời chào kiểu như: "Tôi 26 tuổi, cao 1m70, không xấu trai, là nhân viên văn phòng. Bạn nào có nhu cầu xin tinh trùng, liên hệ sớm với tôi qua nick contraitho...".
Mong muốn có thêm tiền trang trải cuộc sống, nhiều nam sinh viên đã chọn cho mình giải pháp đi bán "vốn tự có" này.
"Mình sinh năm 1989, đang ở Hà Nội, cao 1m73, nặng 58kg. Mình muốn giúp đỡ những anh chị nào bị hiếm muộn, ai có nhu cầu thì liên hệ với mình theo số điện thoại 094336xxxx...", một lời giới thiệu trên mạng facebook.
"Tôi là sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí. Tình trạng sức khỏe tốt vì năm nay tôi đã đi hiến máu 2 lần, có giấy chứng nhận. Chị nào hiếm muộn có nhu cầu xin liên hệ với tôi, tôi chỉ bán một lần duy nhất!", một người đàn ông tên H với nick facebook H.N tự giới thiệu.
Q. là một cậu sinh viên năm 3 ở TP.HCM thậm chí còn thẳng thắn ra giá "em kẹt 3 triệu tiền đóng học phí năm nay nên muốn bán tinh trùng lấy tiền đóng học". Hoặc có lý do khá "choáng" như: "Tôi sinh năm 1987, đang có nhu cầu bán tinh trùng để lấy tiền... mua nhẫn cưới vợ, liên lạc qua email [email protected]".
Liên hệ với số điện thoại 094336xxxx..., chúng tôi cũng nhận được ngay cái gật đầu đồng ý của chủ nhân mẩu rao vặt. Đó là một sinh viên năm cuối tên H. Cậu thổ lộ rằng đã từng nhiều lần quan hệ với bạn gái, sức khỏe rất tốt. "Vậy nên gia đình đừng quá lo lắng. Nếu cần thiết em có thể đi khám sức khỏe. Nếu mọi thứ "thuận buồm xuôi gió" thì tiến hành "các bước sau", H. nhấn mạnh.
Khi chúng tôi đề cập đến cách thức cho tinh trùng, H. tỏ vẻ ngại ngùng và nói: "Như thế nào là tùy ở chị". Tuy nhiên, cuối cùng cậu ta vẫn bày tỏ ý muốn được cho tinh trùng theo cách "trực tiếp" vì cách này bí mật, nhanh gọn và không phải vướng mắc những thủ tục rắc rối khi đến bệnh viện.
Chia tay ra về, cậu sinh viên không quên nhắn nhủ: "Chị về bàn bạc thêm với chồng rồi nhớ liên lạc với em nhé. Em chờ chị đó, chi phí tính sau!".
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.