Nghiện bài bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, biết khó có thể trả, bà Mười Ba đã dựng lên kịch bản bị kẻ cướp lấy hết tiền, vàng, đô la... khiến ai cũng tin “sái cổ”.
Như Phapluatplus.vn đã thông tin, câu chuyện bà Bùi Thị Mười Ba (SN 1954, ngụ ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) vì sa lầy nợ nần mà dựng “vở kịch” kị cướp khiến dư luận miền Tây bàn tán những ngày qua. Bởi, sau khi vụ việc bị “bóc mẻ” thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Trước đó, mọi thứ được bà lão này “đạo diễn” khiến các cán bộ điều tra cho rằng, kẻ cướp đã lên kế hoạch hết sức công phu, bài bản.
Ngày 14/4, phóng viên tìm đến cù lao An Bình (xã An Bình), nơi bà Ba sinh sống để tìm hiểu chi tiết vụ việc. Nghe hỏi về chuyện bà Mười Ba bị cướp lúc nửa đêm, nhiều người hàng xóm chỉ lắc đầu, cười ngán ngẫm. Ông Hai Lắc (56 tuổi, người sống trong ấp) cho biết: “Chẳng có cướp bóc nào ở xứ cù lao này cả, từ bé tới giờ chúng tôi sống yên bình, ngủ cũng chẳng phải đóng cửa, lấy đâu ra chuyện cướp giật như thế. Tất cả đều do bà Mười Ba tự dựng chuyện mà thôi. Đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy”.
|
Bà Mười Ba đang làm việc với Cơ quan công an. |
Sở dĩ người ta nhận xét như vậy là vì, những người sống trên cái xứ cù lao nhỏ bé này, ai cũng biết bà Mười Ba tuy đã tuổi cao nhưng vẫn rất mê cờ bạc, số đề. Họ ví, bà lão này cơm có thể đói, nhưng cờ bạc thì ngày nào cũng phải... no. Tiếng tăm đỏ đen của bà lão đã vượt ra khỏi xứ cù lao đến những vùng lân cận. Nên khi bà Mười Ba trình bày sự vụ bị cướp, người dân nửa tin nửa ngờ. Chỉ có những người không hay biết về con người bà thì trầm trồ khen vì sao bà lão khôn khéo, đã không bị kẻ gian sát hại.
Mở đầu câu chuyện bi hài này, bà Mười Ba đã dựng lên một câu chyện bắt cóc hết sức ly kỳ, qua cách kể hết sức kịch tính, gây cấn và sự dàn dựng công phu, nghe qua khiến người dân cù lao du lịch này một phen hoang mang, rúng động… Nhưng điều đáng nói, chỉ có một nhân chứng duy nhất là bà Mười Ba, cũng là nạn nhân duy nhất trong “vụ cướp táo tợn này”.
Bà lão kể rành mạch, mọi thứ đều rất logic, nghe xong ai cũng ngỡ đó là thật. Bởi các tình tiết khớp với nhau theo diễn biến trước sau. Số tiền, vàng, đô-la cũng được bà lão liệt kê rành rọt như thể đó là tài sản bà lão có được bằng mồ hôi công sức, bao năm cất giấu nay bị kẻ gian cướp mất. Lúc đó có người đã tin, có người còn cho rằng, có thể đây là vụ cướp táo bạo, kẻ gian đã tính toán rất kỹ khi gây án.
Trung tá Trần Văn Bé, Trưởng Công an xã An Bình cho biết, khi nhận được tin báo, đích thân ông đã xuống hiện trường rất sớm, đồng thời nắm tình hình của người dân. Bà Mười Ba khai rằng, khoảng 18h ngày 8/4, bà dẫn đứa cháu đi chơi ở một nhà trong xóm, nhưng lại quên đóng cửa nhà. Tới hơn 19h bà về nhà. Khoảng 21h bà đóng cửa, ở trong nhà xem phim, đến 23h thì đi ngủ thì xảy ra chuyện.
Bà Mười Ba nghi ngờ, bọn cướp đã đột nhập bằng cửa chính trong thời gian bà sang nhà hàng xóm chơi và ẩn nấp ở nơi nào đó trong nhà. Tới 1h gờ sáng hôm sau mới ra tay. Điều tra viên thắc mắc, 2 chân bị trói chặt và 2 tay bị trói ngược ra phía sau, miệng bị bịt kín bằng băng keo thì làm cách nào bà có thể mở cửa để lăn từ trong nhà ra sân kêu cứu? Bà Mười Ba trả lời rằng, sau khi cướp được tiền, vàng, bọn cướp thoát ra bằng cửa chính và không khoá cửa lại nên bà “lợi dụng sơ hở” đó của bọn cướp mới lăn ra sân kêu cứu. Điều này “logic” với hiện trường không có dấu hiệu đột nhập.
Hỏi về nhân dạng của 2 tên cướp, bà Mười Ba bảo, qua ánh đèn pin phớt qua phớt lại của bọn cướp, bà chỉ nhận biết 1 thanh niên gầy, cao, mặc áo thu màu xám, kẻ còn lại thì lùn, mập. Tên lùn đã trói 2 chân bà, còn tên gầy cao thì trói 2 tay và đập đầu bà vào tường. Thế nhưng, vết thương trên đầu, trên người thì không thể hiện như những gì bà lão khai báo. Nhất là những gì người dân nhận xét về con người bà ở địa phương, nghiện đỏ đen, mê số đề khét tiếng thì các điều tra viên phải đặt lại vấn đề.
Từ những tình tiết bất thường, các điều tra viên đã đấu tranh “hỏi xoáy”, khiến bà lão đã “đáp xoay”, cuối cùng giấu đầu hở đuôi, bà Mười Ba mới khai ra sự thật rằng, chẳng có tên nào bịt mặt, tất cả đều là do bà tự...cướp. Vì nghiện bài bạc, nợ nần chồng chất, không có khả năng trả nên mới bất đắc dĩ lên kịch bản đánh lừa người dân như đã nói trên.
|
Vàng, tiền đô của chồng, bà Mười ba nướng hết vào cờ bạc. (Ảnh minh họa). |
Theo đó, bà có chồng và con làm thợ gia công cho một tiệm kim hoàn ở TP.HCM, gởi tiền về quê cho bà dành dụm. Thế nhưng, do tật mê đỏ đen bạc bài, nhiều lần vay mượn, nợ nần nhiều người nên bà phải lấy số tài sản mà chồng con gởi về, trả nợ đánh bạc. Nhưng sợ chồng con biết nên bà bỏ thời gian… xem phim hành động rồi tự “đạo diễn” vụ cướp gây rúng động cù lao, cho chồng tin bị cướp thật. Có lẽ, sau khi “cháy nhà ra mặt chuột” chồng và con bà lão chẳng bao giờ dám giao tiền vàng cho một người sẵn sàng nướng mồ hôi công sức chồng con vào trò đỏ đen như bà.